GIỚI CHUYÊN MÔN VIỆT TIN VÀO THÀNH CÔNG BỀN VỮNG CỦA ĐT ĐỨC
Lê Quốc Vượng: “Đức sẽ là Tây Ban Nha phiên bản 2”
Tôi không nói rằng, ĐT Đức vô địch ấn tượng nhất trong lịch sử 20 lần World Cup được tổ chức, nhưng riêng tại giải đấu lần này, không ai xứng đáng bằng thầy trò HLV Joachim Loew trong số 32 đội tham dự. Đức lên ngôi một cách thuyết phục và tôi nghĩ rằng, đây chỉ là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của ĐT Đức.
Ở vòng bảng, khi tính chất các trận đấu chưa đến mức sống còn, Đức thể hiện lối chơi cống hiến và bên cạnh trận thắng ấn tượng như trước ĐT Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Loew cũng phải trải qua những giấy phút nghẹt thở khi đối đầu với Ghana hay Mỹ.
Nhưng từ vòng đấu loại trực tiếp trở về sau, người Đức rút kinh nghiệm từ những thất bại đau đớn trong khoảng chục năm qua và chơi rất chặt chẽ. Không đẹp và cống hiến như ở vòng bảng, nhưng đội quân của HLV Loew đã cho cả thế giới thấy, họ giỏi về tư duy chiến thuật, đủ độ lỳ lợm và kinh nghiệm để chống chọi lại các thử thách khắc nghiệt.
Tại các trận thắng nghẹt thở trước Algeria, Pháp hay màn “hủy diệt” chủ nhà Brazil, người Đức vẫn thể hiện một bộ mặt lạnh lùng. Với họ, không vô địch là thất bại nhưng không ai được phép bộc lộ cảm xúc quá sớm. Thế nên, trước một Argentina có lịch sử ủng hộ, thậm chí tạo ra những cơ hội có thể “đóng đinh” trận đấu song bất thành, các cầu thủ Đức vẫn miệt mài.
Và khi tất cả những ngôi sao bên phía hai đội không thể lên tiếng dù có không ít cơ hội, thì một cái tên dường như không được thật sự chú ý là Goetze đã tạo ra điểm nhấn của trận chung kết. Người Đức cho thấy khác biệt so với đối thủ ở việc xây dựng sức mạnh đồng đều và gần như không có khoảng cách giữa người đá chính và dự bị.
Nói thế để thấy rằng, dù chơi cống hiến hay chơi thực dụng thì người Đức vẫn cho thấy sức mạnh của mình. Rất nhiều người muốn Đức hạ Argentina với tỷ số cách biệt để lên ngôi thuyết phục hơn nhưng bóng đá là vậy, và có là người trong cuộc mới cảm nhận được sức ép từ những trận chung kết lớn như thế nào.
Với cách làm bóng đá có tầm nhìn xa, tôi tin rằng chức vô địch tại World Cup lần này chỉ là sự mở đầu cho một chu kỳ thành công mới của Đức. Trong đội hình mà HLV Loew đang sở hữu, có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Người ghi bàn ở trận chung kết là một ví dụ. Có con người, có chiến lược khoa học cộng với tinh thần, bản lĩnh vốn đã là thương hiệu, tôi tin Đức cũng giống như Tây Ban Nha trước kia, sẽ thống trị châu Âu và thế giới trong một vài năm tới.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn