Arsenal: Giai điệu lạc mất...

LÁ CHÀM
20:01 ngày 14-11-2014
Chiều Liberty tầm tã, Arsenal thua trắng 1-2. Không ai bảo ai, người ta đều nghĩ cơ hội vô địch của Pháo thủ giờ đã mờ mịt.
Arsenal: Giai điệu lạc mất...
Premier League mới trôi qua 11 vòng đấu, nhưng chẳng cần đến một Chelsea đang bá đạo vô cùng, cứ đá thế này thì bản thân Arsenal cũng đừng hòng mơ tới ngôi vô địch. Sẽ lại là tham vọng về tốp 4 và một suất dự Champions League, thứ đã ra rả, ra rả cùng với Pháo thủ trên báo đài trong suốt những năm qua.

Không ai bảo ai, người ta lại giương lên những biểu ngữ “WengerOut”.

Không ai bảo ai, người ta lại nhìn về khuôn mặt ướt sũng nước và ngập tràn thất vọng của một tân binh 42 triệu bảng.

Hóa ra cơn mưa ở Swansea không chỉ dội những gáo nước lạnh toát vào bản ngã của một câu lạc bộ, mà nó còn phơi bày một cách trần trụi nhất thực lực của đội bóng ấy. Buổi chiều hôm ấy, Arsenal có những gì? Một Nacho Monreal chưa bao giờ xuất sắc khi đá ở trung tâm, một Calum Chambers bị hành hạ đến khốn khổ hay một Mathieu Flamini mất vị trí giữa lúc mà Kieran Gibbs buộc phải phạm lỗi, dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1. Vấn đề quá rõ ràng, họ không có hàng thủ đủ mạnh về quân số, chất lượng cũng như thể chất.

Hàng thủ của Arsenal vừa yếu, vừa thiếu

Thế họ còn có những gì? Một Alex Oxlade-Chamberlain xông xáo tuyệt vời hay một Alexis Sanchez vô cùng đẳng cấp. Nhưng như vậy có đủ không, có đủ cho một Ramsey đang bị đè nặng bởi cái ám ảnh ghi bàn có phần vị kỷ, có đủ cho một Cazorla đang nhút nhát đến đáng ngạc nhiên trong từng pha xử lý, có đủ cho một tập thể thiếu đi khát vọng chiến thắng và thi đấu quá yếu ớt, có đủ cho lối đá phòng thủ máy móc đến mức ngây thơ sau bàn mở tỷ số không? Thực tế chỉ ra là không, họ thua ngược 1-2.

Thật ra họ chơi không quá tồi tệ. Vẫn ngang cơ tới phút 70. Nhưng quá nhạt nhòa.

Người ta có thể buồn vì một trận thua, nhưng khi nhìn thấy những pha kèm cặp lỏng lẻo, những pha tranh chấp hời hợt, những quả treo bóng cầu may hay những bước chạy ì ạch, đó là sự thất vọng. Không có một tủi hổ nào lớn hơn là đầu hàng từ trong tư tưởng.

Cơn mưa tầm tã lấy đi không chỉ 3 điểm mà cả niềm tin. Nó để lại cho người ta không chỉ thất vọng mà cả hồ nghi. Có còn không một tham vọng vô địch, có còn không bản lĩnh của một đội bóng lớn, có còn không sự nhạy cảm chiến thuật tuyệt vời của năm nào đã kéo King Henry từ chạy cánh vào đá trung tâm để rồi biến anh thành vĩ đại? Tất cả những điều tuyệt diệu ấy chỉ ngủ quên hay đã mai một mất rồi?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Joachim Loew xứ Nghệ... Joachim Loew xứ Nghệ...

    Sẽ có không ít người chê, khi tôi "dám" ví HLV SLNA Nguyễn Hữu Thắng là “Joachim Loew Xứ Nghệ” – mà, trong bài này tôi tạm gọi là Lâu Nguyễn.

  • Chelsea & Diego Costa: Hai mặt của chiếc áo đấu! Chelsea & Diego Costa: Hai mặt của chiếc áo đấu!

    Tiếng còi kết thúc trận cầu đinh vang lên, Chelsea đánh bại Liverpool để giữ vững ngôi nhất. Một trận đấu bình thường với những tình tiết bình thường cùng sự kịch tính chưa bao giờ thiếu. Duy chỉ có hình ảnh chiếc áo đấu bị “xẻ đôi” của Diego Costa sẽ là điểm nhấn khó quên trong một chiều Anfield nhạt nắng.

  • Từ Premier League đến Champions League: Vạn lý trường chinh! Từ Premier League đến Champions League: Vạn lý trường chinh!

    Bán kết Champions League lịch sử năm 2008, 3/4 đội bóng Anh đi tới những trận đấu cuối cùng. Đêm mưa tầm tã ở Moscow, một đội bóng Anh bước lên ngôi cao nhất. 6 năm trôi đi, những mộng tưởng đẹp đẽ đã phai dần, người Anh mới bừng tỉnh: Premier League đang rớt dần trên bản đồ bóng đá châu lục.

  • Bài toán khó của Barcelona: Tiqui-taca không có bộ não Bài toán khó của Barcelona: Tiqui-taca không có bộ não

    Barcelona vẫn đang cố gắng duy trì thứ bóng đá tiqui-taca đã trở thành thương hiệu trong nhiều năm trở lại đây, nhưng tiếc rằng họ đang thiếu một "ngòi nổ", khiến nó trở nên hữu dụng.

  • Những lí do khiến Messi sa sút Những lí do khiến Messi sa sút

    Trong vài mùa giải gần đây, chúng ta ít khi nào được thấy một Lionel Messi hoàn toàn sung sức và ra sân với 100% phong độ. Hãy thử đi tìm những nguyên nhân khiến Messi chưa khi nào tái hiện lại hoàn hảo hình ảnh một sát thủ gieo giắc nỗi kinh hoàng trên khắp thế giới.

  • Tottenham: "Gã lãng du" trên lằn ranh sinh-tử! Tottenham: "Gã lãng du" trên lằn ranh sinh-tử!

    Ngày Bale dứt áo rời khỏi White Hart Lane, Tottenham đã có một cuộc cách mạng lực lượng cực kỳ rầm rộ. Người đến rồi lại kẻ đi, vậy mà 2 năm trôi qua, thành công đâu chẳng thấy, “kẻ phá bĩnh” khó chịu ngày nào của Premier League đang rơi dần trên BXH.

  • U19 HA.GL và xúc cảm trong lần đầu tiên về nhất U19 HA.GL và xúc cảm trong lần đầu tiên về nhất

    Những thất bại trong ở trận chung kết trước như là nguồn động lực vô hình thúc đẩy đôi chân của các chàng trai U19 HA.GL tiến lên phía trước, tấn công và áp đảo hoàn toàn U21 Thái Lan.

  • Graziano Pelle: Đóa quỳnh hương nở muộn Graziano Pelle: Đóa quỳnh hương nở muộn

    Sau những năm tháng trui rèn và nỗ lực, giờ đây, Pelle đang tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình ở cái tuổi mà nhiều đôi chân đã bắt đầu mệt mỏi.

  • Dortmund: Kẻ hai mặt vùng Ruhr Dortmund: Kẻ hai mặt vùng Ruhr

    Trong khi đang phải trải qua những ngày tháng tồi tệ ở Bundesliga thì Dortmund lại đang chơi thăng hoa ở Champions League với thành tích bất bại.

  • Karim Benzema: Công lý của “Mèo hoang”! Karim Benzema: Công lý của “Mèo hoang”!

    Bạn đọc Nguyễn Hồng Nam chia sẻ với Bongdaplus một bài viết về giá trị và tài năng của tiền đạo Karim Benzema, người vẫn bị gắn với hình ảnh lười biếng trong tập luyện.

  • Didier Drogba ghi bàn: “Voi rừng” vượt thời gian Didier Drogba ghi bàn: “Voi rừng” vượt thời gian

    26/7/2014, hai năm sau đêm Munich diệu kỳ, một sự kiện được các CĐV Chelsea mong đợi đã đến. Một người đàn ông lặng lẽ tiến vào Stamford Bridge. Anh là tân binh thứ 4 của Chelsea, nhưng lại thuộc nằm lòng đường đi tại “Pháo đài xanh” hơn hết thảy mọi người. Anh là Didier Drogba.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x