Vòng loại EURO 2016

ĐT Anh: Khởi đầu hoàn hảo

Minh Việt
06:32 ngày 10-09-2014
ĐT Anh đã khởi đầu vòng loại hoàn hảo trong một trận đấu thu lượm rất nhiều điểm sáng. Đó là một hàng thủ tìm lại sự chắc chắn. Đó là một hàng tiền vệ hình kim cương vận hành khá ổn. Vẫn biết rằng một trận chơi tốt chưa thể khẳng định sức mạnh Tam sư. Nhưng ít ra họ cũng tạo cho CĐV niềm hy vọng mới…
ĐT Anh: Khởi đầu hoàn hảo
RẤT NHIỀU ĐIỂM SÁNG
Một kỳ World Cup 2014 thất bại thảm hại, một trận giao hữu vô hồn trước Na Uy tại Wembley, đó là cách chuẩn bị tồi tệ nhất của tuyển Anh trước khi bước vào vòng loại EURO 2016. Xứ sương mù đã bắt đầu nghi ngờ vào kỷ nguyên mới được Roy Hodgson tạo ra. Những chuyên gia bình luận thì nghi ngại dàn “sư tử trẻ” được Hodgson trao cơ hội lên tuyển. 

Nhưng một đội bóng lớn luôn biết cách thể hiện cá tính trong nghịch cảnh. Tại Basel rạng sáng qua, tuyển Anh đã chứng minh được điều này. Chiến thắng 2-0 trước Thụy Sỹ mang rất nhiều ý nghĩa thay vì chỉ là 3 điểm đơn thuần. Bởi đó là trận đấu đội quân của Hodgson trình làng nhiều điểm sáng. Đó là trận đấu họ lại gieo vào CĐV một niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Hàng thủ tuyển Anh đã chơi đầy quả cảm. Gary Cahill ngày một chứng minh anh xứng đáng là trái tim tuyến phòng ngự. Khi Josip Drmic lừa qua Joe Hart và tung cú sút vào lưới trống, chính Cahill trong nỗ lực cuối cùng đã cứu thua trên vạch vôi. Bạn diễn với Cahill, Phil Jones cũng có trận đấu đáng khen. Thậm chí, nếu Yann Sommer không xuất sắc cản phá cú đánh đầu dũng mãnh của Jones trong hiệp 1 thì hậu vệ của M.U đã có bàn thắng.

Điểm sáng còn đến từ chính những cầu thủ trẻ được Hodgson tin tưởng, những người mà trước trận còn bị nhìn nhận với ánh mắt đầy nghi ngại. John Stones vững chắc bên cánh phải. Trong khi Fabian Delph thực sự là “con sư tử” tuyến giữa.


Ấn tượng lớn nhất thuộc về tam tấu tấn công mới Sterling - Welbeck - Rooney. Bộ ba tấn công của Hodgson chơi ăn ý, đặc biệt là trong tình huống ghi bàn mở tỷ số. Đó là pha phối hợp 100% giữa 3 cầu thủ trên hàng công. 

STERLING – SỐ 10 MỚI CỦA TAM SƯ
Trận gặp Na Uy, Sterling đá tiền vệ trái. Trước Thụy Sỹ, Hodgson kéo Sterling vào trung lộ, là đỉnh cao nhất trong hàng tiền vệ được bố trí hình kim cương. Nói cách khác, Sterling đảm nhiệm vai trò số 10 đích thực ở Tam sư.

Trong vai trò này, Sterling đã chơi rất tốt ở Liverpool giai đoạn cuối mùa giải trước. Và trên tuyển, tài năng trẻ này tiếp tục đáp lại niềm tin của Hodgson. Chính Sterling là người kiến tạo bàn mở tỷ số cho Welbeck. Đó là một cú căng ngang hoàn hảo. Sterling cũng có nhiều pha hoán đổi vị trí nhịp nhàng với Rooney. Lúc thì anh xuất hiện ngay phía sau bộ đôi Welbeck – Rooney. Khi thì anh nhô cao chơi như một tiền đạo đích thực cùng Welbeck. Khả năng di chuyển linh hoạt, những pha bứt tốc cùng kỹ thuật của Sterling là bài tấn công hiệu quả nhất để Tam sư phá vỡ hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Thụy Sỹ.

Việc Sterling tỏa sáng trong vai trò số 10 là tín hiệu mừng cho Tam sư. Nên nhớ, tuyến giữa tuyển Anh hiện tại với những Jordan Henderson, Jack Wilshere, Fabian Delph mới chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự. Còn không ai trong đó đủ khả năng dẫn dắt, kiến tạo lối chơi, kiểu như Steven Gerrard trước đây. Bởi vậy, Sterling sẽ là lời gợi ý cho số 10 mới tại Tam sư.

Đầu đã xuôi, Anh khởi đầu vòng loại EURO 2016 một cách hoàn hảo. Ít nhất, Tam sư cũng phần nào tìm lại móng vuốt, phần nào lấy lại niềm tin!

CON SỐ
1 Đây là lần đầu tiên Anh thắng trong một trận đấu chính thức ngoài biên giới nước Anh kể từ sau thắng lợi trước San Marino tháng 3/2013. 

1 Pha kiến tạo của Sterling cho Welbeck ghi bàn mới là lần đầu tiên anh có đường chuyền thành bàn sau 9 lần thi đấu cho ĐT Anh.

4 Wayne Rooney đã tạo ra 4 cơ hội ghi bàn ở trận gặp Thụy Sỹ, nhiều gấp đôi những cầu thủ còn lại trên sân.

100 Fabian Delph chuyền chính xác toàn bộ 26 đường chuyền trong hiệp 1 cuộc đối đầu với Thụy Sỹ.

THÔNG TIN
Joe Hart cũng xứng đáng là người hùng
Ngoài Danny Welbeck và Raheem Sterling, những nhân vật tỏa sáng trong trận gặp Thụy Sỹ, Joe Hart cũng xứng đáng với những lời khen ngợi. Chính thủ thành này đã có 2 pha cứu thua xuất thần để giúp ĐT Anh giữ sạch mành lưới, đặc biệt là tình huống đối mặt với Haris Seferovic trong hiệp 1. Khi đó, tỷ số đang là 0-0 và nếu Tam sư bị thủng lưới trước, chưa rõ điều gì sẽ xảy ra. Thậm chí, tờ Telegraph còn chấm Hart 8 điểm, xếp sau mỗi Gary Cahill (9) và còn trên cả Welbeck (7).  


Phil Jones dính chấn thương
Phút 76 trận gặp Thụy Sỹ rạng sáng qua, sau một pha va chạm với đối phương, hậu vệ Phil Jones đã dính phải một chấn thương gân kheo. Ngay khi nghe tin Jones dính chấn thương, BLĐ Man United đã gọi điện yêu cầu các bác sỹ ĐT Anh chỉ can thiệp sơ bộ. Quỷ đỏ muốn hậu vệ của mình được giám định chấn thương tại bệnh viện Manchester. Hiện tại, chưa xác định mức độ chấn thương của Jones và cũng chưa biết anh có đủ sức khỏe ra sân trong trận gặp QPR cuối tuần này không.


John Terry ca ngợi Gary Cahill
Khi tham gia bình luận trên kênh Sky Sports, John Terry đã hết lời ca ngợi người đồng đội ở Chelsea, Gary Cahill, người đã chơi xuất sắc trước Thụy Sỹ. Terry nói: “Pha băng ra của Joe Hart đã khiến Drmic bị chậm lại và đẩy bóng ra khá xa tầm dứt điểm. Anh ấy đã rất nhanh quay về và cản phá ngay trên vạch vôi. Đó là cú phá bóng tuyệt vời”. Theo tờ Telegraph, Cahill là Cầu thủ xuất sắc nhất trận của tuyển Anh chứ không phải chủ nhân của 2 bàn thắng - Danny Welbeck.

HLV ROY HODGSON: “Tôi vẫn tiếp tục dùng cầu thủ trẻ”
Chiến thắng trước Thụy Sỹ tiếp tục tiếp thêm niềm tin cho HLV Roy Hodgson trong quá trình trẻ hóa ĐT Anh. Vì thế ông càng có cơ sở để đặt niềm tin vào các học trò. Sau trận, Hodgson nói trên kênh ITV: “Tôi vui mừng khi thấy các chàng trai trẻ dần trưởng thành. Nhiều người trong số họ chưa có trận đấu quốc tế chính thức nào. Họ còn thiếu kinh nghiệm nhưng điều này sẽ được khắc phục trong 2 năm nữa. Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào các chàng trai trẻ của mình”. Trận gặp Thụy Sỹ, 7/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Hodgson sinh năm từ 1989 trở về sau. 


ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Thụy Sỹ: Sommer, Lichsteiner, Djourou, Von Bergen, Rodriguez, Behrami, Inler, Mehmedi (Drmic, 63), Xhaka 7 (Dzemaili 74), Shaqiri 8, Seferovic.
Anh: Hart, Stones, Cahill, Jones (Jagielka 77), Baines, Wilshere (Milner 73), Henderson, Delph, Sterling, Welbeck, Rooney (Lambert 90). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x