Hàng công “vô danh” của ĐT Anh: Khi Lambert lĩnh xướng

Trần Minh Trần Minh
05:30 ngày 10-09-2013
Lambert có thể khiến cả SVĐ im lìm dõi theo màn trình diễn của anh. Nhưng đấy là... ca sỹ Adam Lambert. Còn khi đội tuyển Anh bước vào sân Olympic với chàng trai cũng có tên Lambert là Rickie, chắc chắn sẽ có rất nhiều người hỏi: Lambert này là tay nào vậy?
Hàng công “vô danh” của ĐT Anh: Khi Lambert lĩnh xướng
442 ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Anh đến làm khách sân Ukraine. Trong khoảng thời gian ấy, sự nghiệp của Rickie Lambert đã trôi theo một chiều hướng không thể tin được. Từ một công nhân làm trong nhà máy sản xuất củ cải, Lambert phút chốc trở thành niềm hy vọng... bất đắc dĩ của đội tuyển Anh.

Cách đây hơn 1 năm, Anh đá với Ukraine với cặp tiền đạo Wayne Rooney - Andy Welbeck và Andy Carroll vào sân từ ghế dự bị. Khi ấy hành trang sự nghiệp của Lambert là 4 mùa ở giải hạng Tư, 8 mùa ở giải hạng Ba và chỉ 1 mùa ở giải hạng Nhất. Phải đến tận mùa bóng trước, Lambert mới được hít thở bầu không khí Ngoại hạng Anh.



Bây giờ thì người Anh chỉ còn cái tên ấy để mà trông cậy trong bối cảnh không Rooney, không Carroll, không Welbeck mà cũng chẳng Sturridge. Rickie Lambert: chàng cầu thủ không trang sức, không scandal và cũng chả có lấy một danh hiệu lận lưng. Nếu hàng công của tuyển Anh vẫn bị chê là “hổ giấy”, tức chỉ có hư danh thì bây giờ, đến cả “hư danh” họ cũng chả có.

Trinh sát viên của Ukraine sẽ điền gì vào bản báo cáo nộp cho HLV trưởng? Họ sẽ ghi tiền đạo tuyển Anh chắc chắn sẽ là Lambert (vì còn ai đâu), 31 tuổi mới lần đầu được triệu tập và cho đến nay chỉ mới có 94 phút thi đấu quốc tế.

Nhưng thời thế tạo anh hùng. Biết đâu trong cơn khủng hoảng tiền đạo, người Anh lại tìm ra được một niềm hy vọng để mang đến Brazil thì sao? Cần biết là trong 94 phút ấy, Lambert đã kịp ghi 2 bàn và có một đường kiến tạo. Bàn đầu tiên của anh (giao hữu gặp Scotland hồi tháng 8) đến ngay trong pha chạm bóng đầu tiên của lần đầu tiên khoác áo ĐT Anh , được ghi nhân dịp Lambert trở thành... cha lần thứ 3. Sau đó, Lambert ghi thêm 1 bàn nữa trong trận đấu mang tính chất chính thức đầu tiên (trước Moldova cách đây vài ngày) Một tiền đạo mà... số lượng con còn nhiều hơn số bàn thắng cho ĐTQG như Lambert có thể nói là độc nhất vô nhị.


Cặp tiền đạo chủ lực

Nhưng vì sao một tiền đạo vô danh lại đang là niềm hy vọng số 1 của Tam sư? Bên cạnh vận may, Lambert hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Thống kê cho thấy suốt từ đầu mùa bóng trước đến giờ, không tiền đạo Anh nào ghi bàn nhiều hơn Lambert tại Premier League. Người duy nhất có thể sánh được với anh chính là Frank Lampard, một tiền vệ. Lambert được HLV Hodgson triệu tập và tung vào sân là do công sức anh gầy dựng, chứ nào phải từ trên trời rơi xuống.

Với Lambert, hiện tại còn đẹp hơn một giấc mơ. Khi Anh đá với Ukraine hơn một năm về trước, Lambert còn cùng bạn bè ngồi “chém gió” ở một quán bar, như hàng triệu CĐV bình thường khác. Vậy mà bây giờ anh lại là một trong đội hình Tam sư, trong chuyến... xuất ngoại đầu tiên của đời cầu thủ. Nếu số phận đã loại hết mọi tiền đạo mà trao hy vọng này cho Lambert thì ắt phải có lý do gì đó.

Bạn đã sẵn sàng nhìn Lambert đứng trên sân khấu chưa? Không phải Adam, Rickie cơ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x