Thừa nhận thất vọng với chính phong độ không tốt của cá nhân, song Balotelli khẳng định anh đã làm tất cả ở World Cup, đồng thời phê phán những người kỳ thị chủng tộc anh.
Bức thư không dài nhưng đủ ý, được “Super Mario" đăng tải trên Instagram với nội dung giãi bày về phong độ nhạt nhòa của anh trong màu áo tuyển Italia tại World Cup 2014. Tuy nhiên, chủ nhân của bức tâm thư chối bỏ những gì đã lên án anh là “không chịu cống hiến cho tổ quốc”.
Cũng trong tâm thư này, “Siêu quậy Mario” cho rằng anh không phải chịu trách nhiệm xin lỗi vì những pha bỏ lỡ ghi bàn, và đặc biệt lên án mạnh mẽ những hành động phân biệt chủng tộc với anh.
Sau đây là nội dung bức thư Balotelli viết:
Balotelli đã bỏ lỡ một vài cơ hội ghi bàn trong trận thua Costa Rica
“Tôi là Mario Balotelli, tôi 23 tuổi, và không phải do tôi đã chọn làm người Italia. Tôi nhấn mạnh chỉ là vì tôi sinh ra ở Italila và sống ở đất nước này. Tôi đã từng kỳ vọng ở World Cup, và rồi buồn bã, giận dữ và thất vọng với chính bản thân mình. Phải, đáng ra tôi phải ghi bàn vào lưới Costa Rica, có phải ý bạn muốn nói thế không? Xin đừng đổ lỗi tôi vào lúc này, bởi Mario Balotelli đã làm tất cả những gì có thể cho đội tuyển quốc gia, thậm chí nghiêm túc làm với tất cả những gì tốt nhất về phẩm chất của một cá nhân.
Vậy thì Balotelli có gì phải xin lỗi? Anh ta nhận thức được vai trò và luôn sẵn sàng hướng về phía trước mạnh mẽ hơn, ngẩng cao đầu. Anh ta tự hào vì đã cống hiến tất cả cho đội tuyển quốc gia, bất kể ai đó trong số các bạn nói anh không phải là người Italia.
Các bạn biết không, những người anh em châu Phi họ không bao giờ chửi bới nhau. Không bao giờ. Khi các bạn làm điều đó, nó dễ làm chúng tôi tổn thương, và đó mới là điều đáng sỉ nhục, chứ không phải việc lỡ ghi một bàn thắng hay việc chạy nhiều, chạy ít trên sân”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau màn trình diễn ấn tượng ở trận mở màn bảng D, nhiều người chờ đợi Italia sẽ đánh bại nốt Costa Rica để sớm giành vé vào vòng hai. Tuy nhiên, Azzurri có một lịch sử tự làm khó mình và thường chơi kém cỏi trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Tiền đạo Mario Balotelli tuyên bố nửa đùa nửa thật rằng nếu Italia có thể đánh bại Costa Rica vào lúc 23h00 tối nay (20/6), anh muốn được nhận một nụ hôn từ Nữ hoàng Elizabeth của Anh.
Bất chấp mùa bóng không thành công cùng AC Milan và đâu đó ý kiến cho rằng Ciro Immobile là một lựa chọn xứng đáng hơn, Mario Balotelli đã đập tan tất cả để tỏa sáng khi người Italia cần anh nhất.
6 ngày trước trận mở màn gặp ĐT Anh ở Manaus, Italia đã vượt qua một số lỗi lầm ở hàng thủ để đánh bại CLB Brazil Fluminense 5-3 và báo chí Italia có người hùng mới để xưng tụng: Ciro Immobile.
Antonio Cassano từng được xem là “thần đồng”, tài năng xuất chúng của bóng đá Italia thuộc thế hệ sau 1982. Nhưng ở tuổi 32, “thần đồng” mới lần đầu tiên được hít thở bầu không khí World Cup!
Gianluigi Buffon vẫn sẽ là “người gác đền” tin cậy nhất, điểm tựa lớn cho ĐT Italia ở VCK World Cup 2014. Trên đất Brazil, dù có thành công cùng Azzurri hay không, Buffon vẫn sẽ là một tượng đài của bóng đá thế giới.
Sau khi trải qua hành trình kéo dài 12 tiếng, các thành viên của ĐT Italia đã có mặt ở Rio de Janeiro vào sáng nay (giờ địa phương). Có một chi tiết thú vị là chiếc máy bay chở Azzurri quá nhỏ so với máy bay thông thường, thế mới có chuyện 9 cầu thủ đã phải xuống ngồi khoang hạng hai thay vì hạng nhất.
HLV Cesar Prandelli cùng ĐT Italia sẽ rời Rome đi Rio de Janeiro vào tối nay với áp lực rất lớn sau trận giao hữu tệ hại với Luxembourg trước khi lên đường.
Cách đây vài hôm, LĐBĐ Italia đã gia hạn hợp đồng với HLV Cesare Prandelli thêm 2 năm, bất chấp thực tế Azzurri không thắng nổi đối thủ nào suốt từ tháng 9 năm ngoái tới nay. Đây được xem là quyết định hoàn toàn hợp lý, bởi HLV Prandelli đã cho thấy ông là một nhà cầm quân có thực tài.
Không sở hữu nhiều ngôi sao lớn trong đội hình, nhưng bù lại, Italia có một HLV tài năng với tư duy chiến thuật đa dạng giúp lối chơi của họ trở nên khó lường hơn trước từng đối thủ.
Trận chung kết Champions League 2023/24 giữa Dortmund vs Real Madrid đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Los Blancos. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có lần thứ 15 vô địch Cúp C1/Champions League trong lịch sử.
Với màn trình diễn ấn tượng nhất, hậu vệ cánh Dani Carvajal được chấm điểm cao nhất trong trận chung kết Champions League 2023/23 giữa Dortmund vs Real Madrid.
Trao đổi trên Sky Sports ngay trong trận Dortmund vs Real Madrid, phóng viên Peter Smith khẳng định đại diện của Bundesliga đang áp đảo đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn