Tầm nhìn của người Đức

06:29 ngày 20-11-2014
Người Đức đang ở trên đỉnh thế giới, sau rất nhiều lần suýt lên đỉnh vinh quang trong hơn 1 thập kỷ qua tại World Cup 2002 (Á quân), World Cup 2006 (hạng Ba), EURO 2008 (Á quân), World Cup 2010 (hạng Ba).
Tầm nhìn của người Đức
Thành công ở World Cup 2014 là cái kết có hậu cho kế hoạch và tầm nhìn đúng đắn của những người làm bóng đá Đức, cũng như sự kiên nhẫn và nỗ lực lớn của Mannschaft. 

Học người Đức làm bóng đá, nói thì dễ nhưng làm thì không dễ. Người ta nói, tuyển Đức giống Kobe Bryant, một trong những siêu sao bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại. VĐV từng 5 lần vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) có một câu nói bất hủ: “Tôi không sáng tạo bất kỳ điều gì, nhưng tôi làm những điều có sẵn tốt hơn bất kỳ ai”. 

Một lần nữa, phải nhắc lại câu “nói dễ làm không dễ”. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng biết những thứ cần làm, nhưng rất hiếm người chọn lựa và “bắt chước” thành công như Bryant. Quả là không dễ khi vào ngày Giáng sinh, Bryant vẫn đúng lịch 5h30 sáng bắt đầu một ngày làm việc bằng màn chạy bộ, sau đó tập với chuyên gia nổi tiếng Tim Grover ở phòng gym. Grover là HLV riêng của Michael Jordan, VĐV được nhiều người tôn vinh là nhà thể thao xuất sắc nhất lịch sử thế giới. Điểm chung giữa Jordan và Bryant: học nhanh, làm cũng nhanh, bền bỉ hơn bất kỳ ai. Ngay buổi sáng sau đêm mừng chiến thắng là chức vô địch NBA, Jordan đã đến phòng tập sớm hơn thường lệ. Jordan nói với Grover: “Để vô địch đã khó, để bảo vệ ngôi vô địch càng khó hơn nên càng phải nỗ lực hơn”. Kết quả: Jordan 2 lần lập kỳ tích 3 lần liên tiếp vô địch NBA. 


Jordan chính là thần tượng của Dirk Nowitzki, siêu sao bóng rổ Đức rất mê bóng đá. Nowitzki lại là thần tượng của Toni Kroos, một trong những ngôi sao sáng nhất của Đức ở World Cup 2014. Họ giống nhau đến mức kỳ lạ. Và sự bền bỉ, không ngừng vươn lên chính là đặc tính khiến nước Đức trở thành số 1 về bóng đá. Khâu đào tạo trẻ của thể thao Đức có thể nói là tuyệt vời. Trong phạm vi bóng đá, người Đức từng thừa nhận phải sang Pháp học cách làm của học viện Clairefontaine, nhưng không lâu sau đó hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Đức mới là số 1 thế giới. Kết quả là Mannschaft hưởng lợi, liên tiếp gặt hái thành tích quốc tế trong hơn 1 thập kỷ qua.  Người Đức không chỉ có tiền mà còn có cách làm hợp lý, trong khi người Anh cũng lắm tiền và cũng học từ Clairefontaine nhưng Tam sư trước sau vẫn chỉ mang đến những sự hụt hẫng ở các giải đấu châu lục và thế giới. Những khác biệt cơ bản, nhưng không thể không nhắc đến: thái độ, tư duy, quyết tâm, sự chính xác là những nét ưu việt của nền bóng đá Đức. 

Khâu chuẩn bị và cách thụ hưởng thành công của bóng đá Đức lắm khi tưởng điên rồ nhưng lại hóa tuyệt vời. Từ việc xây dựng riêng một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Brazil để các tuyển thủ sử dụng trong thời gian diễn ra World Cup 2014, sau giải tặng luôn chính quyền địa phương nơi đây. Từ việc làm phim ghi lại hành trình đăng quang ở Brazil 2014 cho đến  việc Mesut Oezil làm từ thiện giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Brazil… Tất cả đều là chuẩn mực đáng để suy nghĩ và học tập. Thierry Henry từng nói sẽ dạy con học đá bóng giống Thomas Mueller chứ không học theo Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Dễ hiểu thôi: rất nhiều cầu thủ có thể trở thành Mueller nhờ phương pháp đúng và chuyên cần, trong khi không ai có thể thành Messi và Ronaldo với tài năng thiên phú dị biệt. Messi hay Ronaldo dù tài năng trội hẳn so với Mueller, nhưng cả hai chưa có danh hiệu nào cùng ĐTQG trong khi Mueller là nhà vô địch thế giới 2014. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • ĐT Đức: Cúp Vàng và hơn thế nữa...! ĐT Đức: Cúp Vàng và hơn thế nữa...!

    Nhà vô địch thế giới Đức vừa khép lại năm 2014 bằng chiến thắng 1-0 trước cựu vương Tây Ban Nha. Chiếc cúp giành được trên đất Brazil biến năm 2014 thành mốc son chói lọi trong lịch sử bóng đá Đức.

  • Năm 2014 của ĐT Đức: Vinh danh Thế hệ vàng thứ 4! Năm 2014 của ĐT Đức: Vinh danh Thế hệ vàng thứ 4!

    Giúp Đức lần thứ 4 vô địch World Cup, thế hệ những Lahm, Mertesacker, Schweinsteiger, Klose... đã khắc tên mình vào những trang sử hào hùng nhất của Mannschaft một cách đầy ấn tượng.

  • QBV 2014: Xabi Alonso lo Neuer khó đấu lại được với Messi và Ronaldo QBV 2014: Xabi Alonso lo Neuer khó đấu lại được với Messi và Ronaldo

    Tiền vệ Xabi Alonso lo ngại người đồng đội tại Bayern Munich, thủ thành Manuel Neuer, khó có thể cạnh tranh với Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid) trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2014.

  • Đức thắng Tây Ban Nha sau 14 năm: Hiệu quả đánh bại khéo léo Đức thắng Tây Ban Nha sau 14 năm: Hiệu quả đánh bại khéo léo

    Tiền vệ của Real Madrid, Toni Kroos đã ghi bàn duy nhất vào cuối trận để giành lấy một chiến thắng quan trọng trước ĐT Tây Ban Nha cho đoàn quân của HLV Joachim Loew. Một chiến thắng rất đậm chất Đức cổ điển.

  • Bayern nhận thêm hung tin từ Mueller Bayern nhận thêm hung tin từ Mueller

    Ở trận giao hữu giữa ĐT Đức và ĐT Tây Ban Nha đêm qua, tiền vệ Thomas Mueller đã dính chấn thương và phải rời sân khi trận đấu mới diễn ra được 20 phút.

  • Dortmund đạt thỏa thuận chiêu mộ Zieler Dortmund đạt thỏa thuận chiêu mộ Zieler

    Nguồn tin từ Eurosport cho hay, Dortmund đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Ron-Robert Zieler với Hannover.

  • Bayern rao bán Shaqiri Bayern rao bán Shaqiri

    Những nguồn tin từ Đức cho hay, Bayern Munich đã lên xong kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng tháng 1/2015. Đội bóng xứ Bavaria sẽ không chiêu mộ thêm bất kỳ cầu thủ nào mà chỉ cắt giảm nhân sự. Theo tờ Bild, Xherdan Shaqiri sẽ được Bayern rao bán trong khi họ sẵn sàng cho mượn tài năng trẻ Pierre-Emile Hojbjerg người Đan Mạch.

  • Lahm chấn thương nghỉ 3 tháng: Bayern oằn mình chống “bão”! Lahm chấn thương nghỉ 3 tháng: Bayern oằn mình chống “bão”!

    Chấn thương nặng mà Philipp Lahm bất ngờ dính phải trong một buổi tập tiếp tục khiến gã khổng lồ Bayern liêu xiêu. Đội trưởng của Bayern đã là nạn nhân thứ 11 khi cơn bão chấn thương đổ bộ xuống đội bóng xứ Bavaria…

  • Tây Ban Nha – Mục tiêu ĐT Đức cần chinh phục Tây Ban Nha – Mục tiêu ĐT Đức cần chinh phục

    Đức đã vô địch thế giới 4 lần, chỉ ít hơn 1 so với Brazil. Ấy thế nhưng tại EURO 2008 và World Cup 2010, họ đều đã gục ngã trước Tây Ban Nha, nhà vô địch của cả 2 kỳ đại hội đó.

  • Thần đồng Đan Mạch đòi rời Bayern Thần đồng Đan Mạch đòi rời Bayern

    Tài năng trẻ 19 tuổi Pierre-Emile Hojbjerg cho biết anh có thể sẽ rời Bayern Munich trong tương lai để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên.

  • Đức đang  thụt lùi? Đức đang thụt lùi?

    Trong một xã hội mà tất cả mọi người đều tiến lên, chỉ cần bạn đứng yên là đã tụt hậu. Nhìn cách ĐT Đức thi đấu trong thời gian qua, có nhiều lý do để tin đội tuyển này sẽ không thể mở ra một kỷ nguyên thống trị như Tây Ban Nha - đối thủ của họ trong trận giao hữu đêm nay từng làm được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x