ĐT Đức đã có trận đấu đầu tiên trong năm 2015, nhưng nhà ĐKVĐ thế giới dường như vẫn đang ngái ngủ trong ánh hào quang của 2014. Minh chứng là màn trình diễn của họ ở trận hòa đáng thất vọng 2-2 với Australia rạng sáng qua.
CHÀO 2015 BẰNG… NHỮNG CÁI NGÁP
Tại sân Fritz Walter rạng sáng qua là những cái ngáp. Đó là cái ngáp ngủ của các nhà ĐKVĐ Đức trước đối thủ yếu Australia. Cái ngáp của hàng thủ khi liên tục bị các cầu thủ Australia xoay cho hoa mắt, chóng mặt. Cái ngáp của rất nhiều CĐV Đức có mặt trên sân cũng như các khán giả truyền hình khi chứng kiến những màn trình diễn nhạt nhẽo và vô vị của đội nhà.
Chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2014 chính là lần cuối cùng mà người Đức được chứng kiến một trận đấu hay của Mannschaft. Kể từ sau khi leo lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, Đức chưa thêm một lần làm cho các CĐV được hân hoan. Họ đã chờ đợi và kỳ vọng để được chứng kiến trực tiếp các nhà ĐKVĐ trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao. Nhưng họ đã phải thất vọng. Sau nửa cuối năm 2014 đáng quên, Đức được đặt nhiều kỳ vọng trước một đối thủ yếu hơn hẳn là Australia trong trận đánh chào 2015. Nhưng rồi họ vẫn khiến NHM cảm thấy khó chịu.
Chỉ là một trận đấu giao hữu thôi nhưng nó cũng cho HLV Joachim Loew thấy được những vấn đề lớn mà ông đang và sẽ phải đối mặt trong năm 2015. Đầu tiên là hệ thống phòng ngự mới mà Loew đang triển khai. 3-5-2 với 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh dường như không phải là một lựa chọn tốt. Cả 3 trung vệ được chọn trong trận đấu này là Shkordan Mustafi, Benedikt Hoewedes và Holger Badstuber đã phối hợp không tốt. Nhưng đáng nói hơn là 2 vị trí chạy cánh. Jonas Hector bên trái chuyên về phòng ngự, dẫn tới những đường lên bóng bên cánh này bị triệt tiêu. Nhiệm vụ đó được đẩy cho Karim Bellarabi bên phải nhưng chính việc cầu thủ của Leverkusen quá ham tấn công dẫn tới việc cánh trái của Đức liên tục bị khoét, trong đó có tình huống dẫn tới bàn gỡ 1-1 với cú đánh đầu của James Troisi bên phía Australia.
Hàng công với 2 tiền vệ công Mesut Oezil và Ilkay Guendogan và 2 “tiền đạo bất đắc dĩ” Marco Reus và Mario Goetze cũng là vấn đề với Loew. Bộ tứ này thi đấu khá thiếu đường nét. Có thời điểm họ chỉ chuyền qua, chuyền lại rồi xử lý cá nhân và… mất bóng.
VIDEO: Đức 2-2 Australia
Kết quả các trận đấu của ĐT Đức từ sau chức vô địch World Cup 2014 Đức 2-4 Argentina (giao hữu) Đức 2-1 Scotland (VL Euro 2016) Ba Lan 2-0 Đức (VL Euro 2016) Đức 1-1 Ireland (VL Euro 2016) Đức 4-0 Gibraltar (VL Euro 2016) Tây Ban Nha 0-1 Đức (giao hữu) Đức 2-2 Australia (giao hữu)
Cũng phải thấy rằng Loew đang cứng nhắc dùng Oezil khi tiền vệ này không có phong độ tốt mỗi lần lên tuyển. Việc dùng Reus và Goetze cho 2 vị trí cao nhất cũng không phải là một giải pháp tốt khi cả 2 quen chơi ở hàng tiền vệ công. Chính vì thế mà ĐT Đức rạng sáng qua giống như một bản sao của Bayern khi không có Franck Ribery, Arjen Robben và Robert Lewandowski. Và đó là một bản sao ở đẳng cấp thấp hơn hẳn.
Để giải quyết được những vấn đề này, điều quan trọng với Loew là phải giải phóng được... tâm lý của các nhà ĐKVĐ thế giới. Chỉ khi nào họ ra sân với tâm lý thoải mái nhất, loại bỏ được gánh nặng “số 1” thì lúc đó, một ĐT Đức thực sự mới trở lại!
CON SỐ:
1 Trận đấu với Australia là lần đầu tiên sau 5 trận Đức để thủng lưới trong 45 phút đầu.
3 Kể từ sau khi vô địch World Cup 2014, Đức chỉ thắng 3 trong 7 trận đã đấu. 4 trận còn lại, họ hòa 2 và thua 2.
5 Mario Goetze (Bayern) và Karim Bellarabi (Leverkusen) là 2 cầu thủ hiếm hoi được ra sân trong cả 5 trận đấu gần nhất của ĐT Đức.
9 Trong 5 trận giao hữu gần đây của ĐT Đức, họ đã để thủng lưới tới 9 lần với trung bình 1,8 bàn thua/trận.
Với bàn thắng giúp Đức hòa Australia 2-2, tiền đạo Lukas Podolski đã vượt qua 2 huyền thoại khác là Juergen Klinsmann và Rudi Voeller để trở thành chân sút xuất sắc thứ 4 trong lịch sử ĐT Đức. Cụ thể, Podolski đã có bàn thắng thứ 48 sau 122 trận đấu cho Mannschaft, nhiều hơn Klinsmann và Voeller đúng 1 lần lập công.
Tranh thủ loạt trận quốc tế, Zinedine Zidane cùng 6 HLV người Pháp đã có mặt tại Bayern Munich để "thỉnh giáo" Pep Guardiola về phương pháp huấn luyện.
Những hồi chuông báo động với Bayern đã được phát đi sau chấn thương nặng của Arjen Robben. Một chấn thương có thể ảnh hưởng trực tiếp tới những mục tiêu lớn của đội bóng xứ Bavaria ở mùa này...
Trước thời điểm diễn ra trận giao hữu với ĐT Đức và Australia đêm qua, cầu thủ cũng như CĐV có mặt trên sân đã dành 1 phút để mặc niệm 150 nạn nhân xấu số của vụ tai nạn máy bay Germanwings số hiệu 4U9525.
Chỉ phải gặp đội bóng không được đánh giá cao là Australia, song nhà ĐKVĐ thế giới Đức phải nhờ tới bàn gỡ hòa 2-2 ở cuối trận của Lukas Podolski mới thoát khỏi trận thua trên sân nhà.
Có lẽ, đã đến lúc HLV Pep Guardiola nên từ bỏ ý định ghép đôi Xabi Alonso và Bastian Schweinsteiger. Bởi sau kỳ nghỉ Đông, Bayern đá 6 trận có cặp tiền vệ này ra sân từ đầu và thành tích họ thu được chỉ là thắng 2, hòa 2, thua 2 (ghi 6 bàn và để thua 7 bàn)...
Sai lầm của Manuel Neuer, chấn thương của Arjen Robben và thất bại toàn diện của Bayern trước M’gladbach đã khiến tất cả quên đi một chi tiết rất đáng chú ý khác ở trận đấu cuối tuần qua: Thiago Alcantara đã có tên trở lại trong danh sách dự bị của Bayern.
Sau rất, rất lâu thì Manuel Neuer cuối cùng cũng được nhắc đến là nhân vật chính trong một trận đấu của Bayern. Nhưng tiếc là, anh lại được xướng tên theo hướng tiêu cực với những sai lầm ngớ ngẩn khiến Bayern thua M’gladbach 0-2 ngay trên sân nhà.
Khi Dortmund sa sút, Borussia M’gladbach nổi lên như là CLB kiểu mẫu tại Bundesliga. Kiểu mẫu ở đây được nhìn nhận ở cách mà họ xây dựng đội bóng và cả cách mà họ mưu trí khi đối đầu với Bayern.
Kỷ nguyên châu Âu của Jurgen Klopp kết thúc trong thất vọng. Dù giành chiến thắng sát nút 1-0 trên đất Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để Liverpool lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3, nhìn Atalanta tiến vào bán kết Europa League 2023/24.
Thủ thành Emi Martinez của Aston Villa là tâm điểm sau chiến thắng kịch tính trước Lille tại Conference League. Nhưng chính đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Lucas Chevalier mới là người thực hiện pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải.
Bất chấp việc không còn đại diện Premier League nào tại bán kết Champions League, vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh 2023/24 vẫn có thể giành vé tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới. Vì sao?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn