Bóng Đá Plus trên MXH

Olympic Việt Nam 4-1 Olympic Iran: Cơn địa chấn tại Ansan Wa!

22:00 ngày 15/09/2014
16
Đội tuyển Olympic Việt Nam chiều 15/9 đã tạo nên một cơn địa chấn trên sân Ansan Wa, sau khi giành chiến thắng đậm 4-1 trước đối thủ được đánh giá trên cơ về nhiều mặt là Olympic Iran. Một trận thắng làm nức lòng người hâm mộ…

    GHI BÀN
    O. Việt Nam: Huy Toàn (23'), Hồng Quân (27'), Phi Sơn (68'), Hoàng Thịnh (81')
    O.Iran: Mosalman (65')

    VIDEO: Olympic Việt nam 4-1 Olympic Iran

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    HLV Miura bất ngờ quay trở lại với sơ đồ 3-5-2 yêu thích trong cuộc so kè với Olympic Iran, và các học trò của ông thầy người Nhật đã gây bất ngờ khi thi đấu rất gắn kết, dù trước đó họ khiến ông thầy người Nhật khá âu lo.

    Có vẻ như quyết tâm thắng bằng mọi giá như lời bày tỏ của các tuyển thủ Olympic Việt Nam, giúp họ bước vào trận đấu với sự tập trung cao độ và thi đấu như những chiến binh quả cảm trước đối thủ Iran có thể hình cao to và được đánh giá hơn hẳn về mọi mặt. Chính điều đó khiến các cầu thủ Việt Nam là người cầm nhịp trận đấu và không để cho đối thủ có cơ hội tấn công, đồng thời họ là những người có những pha tấn công nguy hiểm.

    Phút 23, trong một pha phối hợp nhanh, Mạc Hồng Quân đột phá vào vòng cấm địa, và căng ngang cực đẹp cho Huy Toàn để cầu thủ này tung cú sút rất đẹp mở tỷ số 1-0 cho Olympic Việt Nam trong tiếng hò reo của hàng trăm khán giả Việt Nam có mặt trên khán đài.

    Chỉ 4 phút sau, Mạc Hồng Quân thêm một lần nữa tỏa sáng khi anh một mình một bóng đột phá vào vòng 16m50, vượt qua 2 hậu vệ Iran và dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 trong sự vỡ òa sung sướng từ các khán đài.

    Sau 2 bàn thua choáng váng, đội Olympic Iran bắt đầu vùng lên và liên tục mở các pha tấn công ồ ạt về phía khung thành của thủ môn Bửu Ngọc. Sức ép từ phía đội khách càng lúc càng tăng nhịp khi trận đấu bước sang hiệp 2, và hàng thủ của Olympic Việt Nam cùng thủ môn Bửu Ngọc phải chơi rất tập trung và tỉnh táo để ngăn chặn những cú sút nguy hiểm của đối phương. 

    Phút 65, trong trong một pha đột phá nhanh của Iran, thủ môn Bửu Ngọc phạm lỗi trong vòng cấm và đội trưởng Mosalman phút ngắn tỷ số 1-2 cho Olympic Iran từ chấm 11m.

    Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Phi Sơn đã làm cầu trường vỡ òa khi nâng tỷ số lên 3-1 cho Olympic Việt Nam trong một pha phản công nhanh.

    Đến phút 81, thủ môn Sedghi của Olympic Iran phạm lỗi khi bắt bóng do hậu vệ trả về, Việt Nam được hưởng cú sút gián tiếp ngay sát vạch vôi 5m50, và Hoàng Thịnh đã nâng tỷ số lên 4-1 cho Việt Nam.

    Những phút cuối của trận đấu, các cầu thủ của Iran đã bắt đầu nôn nóng và có những hành xử không tốt. Đặc biệt, 2 cú đánh nguội liên tiếp của tiền vệ Khanzadehdaraby khiến cầu thủ này nhận 2 thẻ vàng (thành thẻ đỏ) phải rời sân trong tiếng la ó của mọi người, còn Olympic Iran chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

    Trong tình thế ấy, Olympic Iran đã không thể lật ngược thế cờ và thua đậm Olympic Việt Nam với tỷ số 1-4 ở trận đấu mở màn của bảng H. Với kết quả này, Olympic Việt Nam tràn trề cơ hội giành vé đi tiếp. 

    Đội hình ra sân
    Việt Nam: Bửu Ngọc; Thanh Hiền, Ngọc Hải, Duy Khánh, Minh Tùng, Huy Toàn; Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Ngọc Thắng; Hồng Quân.
    Iran: Sedghi; Pouraliganji, Rezavand; Vakia, Daneshgar, Khanzadehdaraby, Karimi, Heydarieh; Rezaei, Mosalman, Sharifi.
    Đỗ Tuấn • 22:00 ngày 15/09/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    16
    Bình luận
    • BongDa 22:03 ngày 15/09/2014

      Với hàng tiền vệ chất lượng và dồi dào thì sơ đồ 3 - 5 -2 là quá hợp lí, nhất là Hoàng Thịnh 1 tiền vệ trung tâm đa năng, công thủ toàn diện khi cần có thể trở thành 1 trung vệ thòng! chúc mừng O.Việt Nam

    • dungsg 23:14 ngày 15/09/2014

      Nhin u19 da nhu vay cac anh u23 cung phai chung to chu.nhung noi that la hlv miura da biet diem yeu cua bong da viet nam bay lau nay la the luc roi nen da khac phuc triet de roi.con ki thuat cua nguoi nhat khoi che.nhin u23 nhung phut cuoi chay ma nhu moi vao tran vay.toi cam thay vui.niem tin bong da viet nam da tro lai trong toi

    • Toviwa 22:37 ngày 15/09/2014

      Cố lên các chàng trai quả cảm! Các bạn đã là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ Việt Nam!

    • Pi-Na 22:21 ngày 15/09/2014

      Hai bàn thắng đầu tiên có dấu ấn rất lớn của HLV MIURA.Rất đơn giản,rất kĩ thuật,giàu thể lực và hiệu quả cao.U19 cần học hỏi các đàn anh về kinh nghiệm trận mạc.Chúng ta luôn hướng tới bóng đá đẹp nhưng đôi lúc chúng ta xấu nhưng ko ai nhận ra điều đó và phải công nhận nó.Đó mới là đội bóng hoàn hảo

    • Vinh Kiếm 07:20 ngày 16/09/2014

      Chỉ cần các anh e cống hiến hết mình thì người hâm mộ luôn luôn bên cạnh các e.Vì chúng ta là dân tộc Việt Nam

    • Anton 09:59 ngày 16/09/2014

      HLV Miura đã biết cách sử dụng Mạc Hồng Quân. Anh ấy đã chứng tỏ được khả năng của mình, với Hồng Quân và 1 dàn cầu thủ chơi máu lửa như thế này, O-Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. Cố lên Việt Nam!!!

    • Trần Phước Hải 00:00 ngày 16/09/2014

      Quá tuyệt vời. Quá sướng. Mình chắc chắn là niềm tin sẽ trở lain với NHM nc ta. Ko quá hi vọng về những giải cao hơn nhưng ít nhất chúng ta mún làm trùm ĐNA thêm 1 lần nữa phải ko các bạn

    • Nguyễn Hải MC 10:33 ngày 16/09/2014

      Olympic Việt nam đã gặp may trong tình huống thủ môn Bửu Ngọc phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo của Olympic Iran. Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, Bửu Ngọc đã phải lĩnh thẻ đỏ rồi. Thẻ vàng là quá nhẹ. Trong hầu hết các pha bóng như thế ở bóng đá đỉnh cao, cầu thủ đều bị phạt thẻ đỏ. Dù sao, Olympic Việt Nam đã có một trận đấu thành công về tỷ số, chiến thuật. Chúc mừng Olympic Việt Nam.

    • Le Phong 07:52 ngày 16/09/2014

      Hãy đá vì Tổ quốc, vì người hâm mộ và sự nghiệp của các anh em! Chúc mừng các bạn. Việt Nam cố lên.

    • nguyễn trần anh đức 13:08 ngày 16/09/2014

      cầu thủ việt nam chơi rất thông minh và có kĩ thuật điêu luyện nhưng điểm yếu cố hữu là về tố chất thể hình và thể lực và nhiều huấn luyện viên chưa làm được việc nâng cao thể lực cho cầu thủ việt nam nên đa số họ thất bại nếu có được thể lực sung mãn rồi rào đầy năng lượng và biết phân phối sức hợp lí lối chơi khôn ngoan chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội ghi bàn thì chắc chắn bóng đá nước nhà sẽ thành công ở khu vực và là đội bóng mạnh tầm cỡ châu lục

    • TNDT 23:05 ngày 15/09/2014

      Tuyệt vời Việt Nam

    • Người Hâm Mộ U19 02:16 ngày 16/09/2014

      bóng đá Việt Nam mình có màu sắc r các a đá hay lắm chúc ĐT U23 thành công,

    • khoi nguyen 05:43 ngày 17/09/2014

      phối hợp nhuyễn, phong cách đá máu lửa, cứ như thế này thì o limpic vn sẽ không ngại đối thủ nào cả

    • kay 22:09 ngày 15/09/2014

      Cố lên U23 VN :3

    • nam 10:27 ngày 19/09/2014

      bây giờ mà có công ty nào kêu thưởng 2ti nếu vào đến tứ kết, đảm bảo trận tiếp theo thua liền.

    • doanyem 22:18 ngày 15/09/2014

      lo lắng...hồi hộp và bất ngờ với chiến thắng đầy thuyết phục của u23 vn.chúc mừng.

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay