Ghi chép ở vòng loại U23 châu Á

Hai chàng trai dân tộc Thái tiếp lửa U23 Việt Nam

Cùng hòa nhịp vào bầu không khí sôi động của các CĐV Việt Nam có mặt trên sân Shah Alam tối qua có hai fan rất đặc biệt. Họ là những người dân tộc Thái sang Malaysia làm việc và cháy bỏng một tình yêu dành cho các chàng trai áo đỏ.
Hai chàng trai dân tộc Thái tiếp lửa U23 Việt Nam
ĐI XUYÊN ĐÊM ĐỂ ĐẾN SÂN SHAH ALAM
Trong quá trình tác nghiệp trước khi trận đấu giữa U23 Malaysia  và U23 Việt Nam diễn ra, chúng tôi tình cờ gặp hai chàng trai trẻ quê ở xã Cắm Muộn - huyện Quế Phong - Nghệ An là Vi Văn Bòm và Vi Văn Nhung. Họ là những người dân tộc Thái sang Malaysia làm việc. 

Vì đang làm nghề chính là phụ hồ cho các công trình xây dựng ở xứ người nên khi họ xuất hiện, họ tạo ấn tượng đậm nét với chúng tôi với bộ áo quần lấm lem, đôi chân vẫn còn vương bụi bẩn. Vuốt mái tóc đã 3 ngày chưa gội, Vi Văn Bòm chia sẻ: “May quá các anh ạ! Cả đêm hôm qua, tụi em đi quãng đường 300km từ bang Kedah lên sân Shah Alam, đường sá không rành nên hỏi thăm mãi mới đến được đây”. 

Nói rồi Vi Văn Bòm rút trong chiếc ba-lô cũ của mình ra chiếc áo màu đỏ có in hình lá cờ Tổ quốc để mặc lên người trước khi vào sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Toshiya Miura. 

“Tối ngày 26/3, tụi em đi đường, cứ mỗi đoạn lại lên một chiếc xe bus khác nhau, cứ thế chuyển chuyến xe, cuối cùng thì đến sáng ngày 27/3 cũng đến được sân. Em phải để chiếc áo đỏ trong ba-lô không lỡ mặc vào người đi đường xa, áo bị bẩn thì không có cái gì để cùng hòa nhịp với NHM Việt Nam trên sân Shah Alam”, Vi Văn Bòm tiết lộ về việc giữ bằng được chiếc áo đỏ.


KHÔNG SỢ BỊ ĐÁNH, CHỈ MONG TIẾP SỨC CHO ĐỘI NHÀ
Sang Malaysia đã được hơn 3 năm, Vi Văn Bòm và Vi Văn Nhung hằng tháng cũng tiết kiệm được một khoản tiền gửi về gia đình để bố mẹ trả cho ngân hàng. “Trước khi em sang Malaysia lao động, bố mẹ em đi vay ngân hàng được 25 triệu đồng để ‘làm tin’ rồi người ta mới đồng ý đưa bọn em sang Malaysia làm việc. Dạo này công việc ít đi, thu nhập bấp bênh, chúng em nương tựa vào nhau để sống. 

Nhưng khi biết tin có U23 Việt Nam thi đấu ở sân Shah Alam thì chúng em không thể bỏ được. Máu bóng đá đã ngấm vào người em rồi”, Vi Văn Nhung chia sẻ với ánh mắt đầy háo hức trước khi tiến vào sân cùng các học trò của HLV Miura đối đầu với đội chủ nhà. 

Vi Văn Nhung còn nói rằng, ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014, chàng trai 21 tuổi này cùng với người anh em họ Vi đã có mặt trên sân Shah Alam để xem ĐT Việt Nam thi đấu với Malaysia và cả hai được chứng kiến cảnh CĐV Việt Nam bị một số khán giả chủ nhà hành hung. 

Vi Văn Bòm kể: “Lúc nhìn thấy CĐV Việt Nam bị đánh, chúng em không đáp trả CĐV Malaysia được vì họ quá đông. Nhưng chúng em không sợ bị đánh và vẫn quyết đến sân lần này. Nếu sợ và không đến sân thì còn đâu là tình yêu bóng đá nữa! Hơn nữa, các cầu thủ Việt Nam sẽ cảm thấy cô đơn trên đất khách nên dù thế nào, dù tiền ít, mình vẫn cứ phải đến sân”.

Nói rồi hai anh em Bòm và Nhung khoác vai nhau tiếp tục vào sân để hòa với các CĐV Việt Nam tiếp sức cho thầy trò HLV Toshiya Miura, giúp họ khỏi đơn côi giữa SVĐ Shah Alam có sức chứa 8 vạn chỗ ngồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cục diện các bảng đấu sau lượt trận đầu tiên VL U23 châu Á 2016 Cục diện các bảng đấu sau lượt trận đầu tiên VL U23 châu Á 2016

    Các đội bóng được đánh giá cao như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc đều có những chiến thắng đậm đà sau lượt trận đầu tiên. Trong khi cuộc đua vào vị trí 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hứa hẹn diễn ra gay cấn.

  • Cảm xúc vỡ òa của CĐV Việt Nam khi Công Phượng ghi bàn lội ngược dòng Cảm xúc vỡ òa của CĐV Việt Nam khi Công Phượng ghi bàn lội ngược dòng

    Vào thời điểm Công Phượng ghi bàn đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước, trên sân Shah Alam, các cầu thủ lao vào nhau ăn mừng như bão táp. Còn khi ấy ở Việt Nam thì sao?

  • Nữ phóng viên Nhật Bản dành nhiều tình cảm cho U23 Việt Nam Nữ phóng viên Nhật Bản dành nhiều tình cảm cho U23 Việt Nam

    Một ngày trước khi trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam khởi tranh, giới truyền thông Nhật Bản dành sự quan tâm đặc biệt đối với thầy trò HLV Miura. Và thậm chí, họ không ngần ngại chỉ ra những điểm mạnh của U23 Nhật Bản.

  • Truyền thông Nhật Bản nhắc đội U23 dè chừng HLV Miura Truyền thông Nhật Bản nhắc đội U23 dè chừng HLV Miura

    Trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam sắp tới đang là đề tài nóng bỏng trên các phương tiện truyền thông xứ sở mặt trời mọc. Báo chí Nhật Bản đa phần đều đưa ra nhận định rằng đội U23 nước này sẽ ôm hận nếu chủ quan trước đoàn quân của HLV Toshiya Miura.

  • 90 phút xúc cảm của thầy Miura 90 phút xúc cảm của thầy Miura

    Dẫn dắt các học trò thi đấu thành công, bằng chứng là trận thắng vô cùng quan trọng trước U23 Malaysia, HLV Toshiya Miura đã có 90 phút đầy xúc cảm trên sân Shah Alam.

  • HLV Hữu Thắng: “Đừng làm Công Phượng phải khó xử" HLV Hữu Thắng: “Đừng làm Công Phượng phải khó xử"

    Sau trận thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước chủ nhà U23 Malaysia, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bày tỏ ý kiến rằng: “Báo chí và dư luận hãy nhìn nhận công bằng với tất cả những cầu thủ trong đội U23 Việt Nam”.

  • Huy Toàn phải vắng mặt trận đấu với U23 Nhật Bản Huy Toàn phải vắng mặt trận đấu với U23 Nhật Bản

    Sau khi có màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu gặp U23 Malaysia, tiền vệ Võ Huy Toàn đã gặp chấn thương. Sáng nay, tiền vệ này được bác sĩ khám và kết luận anh sẽ không kịp bình phục để thi đấu ở trận gặp U23 Nhật Bản vào ngày mai.

  • Đài Hàn Quốc làm phóng sự về CĐV Việt Nam Đài Hàn Quốc làm phóng sự về CĐV Việt Nam

    Một đài truyền hình Hàn Quốc bị ấn tượng bởi sự cổ động nhiệt tình của NHM Việt Nam nên đã cất công làm phóng sự xuyên suốt 90 phút trận đấu giữa U23 Malaysia - U23 Việt Nam tại VL U23 châu Á tối qua.

  • Phạm Mạnh Hùng - "của hiếm" sút phạt sau thời Minh Phương Phạm Mạnh Hùng - "của hiếm" sút phạt sau thời Minh Phương

    Không ghi được bàn thắng trong cuộc lội ngược dòng của U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U23 Malaysia 2-1, nhưng giới mộ điệu chắc chắn đều ấn tượng với hai cú sút phạt làm rung chuyển xà ngang đối thủ từ cái chân trái của hậu vệ Phạm Mạnh Hùng.

  • U23 Việt Nam: Nửa chiếc vé & câu chuyện niềm tin U23 Việt Nam: Nửa chiếc vé & câu chuyện niềm tin

    Đánh bại U23 Malaysia, U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để giành ngôi nhì bảng I. Nếu điều đó xảy ra, gần như chắc chắn HLV Miura và các học trò sẽ cầm “nửa chiếc vé” đi VCK U23 châu Á 2016. Song điều quan nhất là lúc này niềm tin trong chính trái tim họ và cả hàng triệu NHM đã trở lại.

  • Báo chí Malaysia bi quan về tương lai của đội U23 Báo chí Malaysia bi quan về tương lai của đội U23

    Thất bại ngay trên sân nhà trong trận ra quân trước U23 Việt Nam vào tối 27/3, báo chí Malaysia tỏ ra bi quan về số phận của U23 Malaysia trong hành trình hướng đến VCK U23 châu Á 2016.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x