Quả bóng vàng Việt Nam & thói quen ăn chay niệm Phật

Ngọc Anh Ngọc Anh
21:03 ngày 14-08-2015
Trong lần tập trung U19 Việt Nam lần này, trợ lý HLV Võ Văn Hạnh là cái tên gây được nhiều sự chú ý ở đội tuyển. Thủ môn đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành danh hiệu Quả bóng vàng đem đến những triết lý sống và cách sinh hoạt độc nhất vô nhị để truyền cho các học trò chỉ bằng tuổi con mình.
Quả bóng vàng Việt Nam & thói quen ăn chay niệm Phật
Khi mặt trời chưa mọc, sương còn giăng kín hành lang ở đại bản doanh đội SHB.ĐN, người ta đã được nghe những tiếng tụng kinh phát ra giữa bầu trời Tuyên Sơn. Bao năm rồi vẫn thế, các cầu thủ đội bóng bên bờ sông Hàn đã quá quen thuộc với những tiếng động như vậy và mỗi lần như thế người ta biết người "anh cả" Võ Văn Hạnh đã bình minh.

Tôi vẫn nhớ như in những câu chuyện bên lề sân bóng về Võ Văn Hạnh khi quen anh ở Đà Nẵng những năm 2007-2008. Võ Văn Hạnh sinh hoạt chẳng giống bất kỳ cầu thủ nào khi đồng hồ chỉ 4h30 sáng, bất kể thời tiết lạnh hay nóng anh đều dậy rất đúng giờ và ngồi nghe tụng kinh Phật phát ra từ chiếc máy nhỏ được đặt ở đầu giường trước khi đợi đến giờ đi ăn sáng, chuẩn bị cho buổi tập của SHB.ĐN cùng các đồng đội.

Võ Văn Hạnh là thủ môn đầu tiên của Việt Nam giành danh hiệu QBV năm 2001

Võ Văn Hạnh rất tin vào những gì có trong đạo Phật, thế nên bao năm rồi anh luôn chỉn chu trong sinh hoạt rồi cả thi đấu trên sân và các đồng đội đã gọi anh tiếng "cậu" Hạnh với tất cả sự tôn trọng.

"Cậu" hạnh nói rằng từ ngày chuyển về thi đấu cho HA.GL (năm 2003), anh bắt đầu có thói quen đi chùa và mỗi lần tìm đến cửa Phật anh cảm thấy bình yên đến lạ thường. Thường xuyên đi chùa và ăn chay, "cậu" Hạnh luôn hướng thiện và sẵn sàng giúp đỡ những số phận kém may mắn trong cuộc sống.

"Trong cuộc sống thì có lúc này, lúc khác, khi tôi vui hay buồn thì đều ngồi nghe kinh Phật và những lúc như vậy tôi cảm thấy rất bình yên, nhẹ nhõm trong lòng", Võ Văn Hạnh chia sẻ.

Luôn hướng thiện và chia sẻ tấm lòng nhân ái, Võ Văn Hạnh trở thành tấm gương sáng đối với những đồng đội của mình. Người ta quý mến Văn Hạnh ở tính cách thật thà, sống hết lòng vì người khác nên khi chia tay SLNA đến HA.GL, SHB.ĐN rồi K.KH, đi đến đâu Văn Hạnh được quý trọng. Thậm chí, sau khi giải nghệ anh được PVF mời về làm công tác huấn luyện với nhiệm vụ đào tạo ra các thủ môn tài đức, vẹn toàn giống như "cậu" Hạnh. 

Võ Văn Hạnh là cái tên chói sáng của bóng đá Việt Nam khi là thủ môn đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành danh hiệu Quả bóng vàng. Nên nhớ danh hiệu cao quý này đến bây giờ mới có thêm thủ thành Dương Hồng Sơn chạm tới và có lẽ còn lâu nữa mới có thêm gương mặt gác đền nữa giành được.

Trợ lý HLV Võ Văn Hạnh ngày qua ngày truyền uốn nắn, rèn giũa chuyên môn cho các thế hệ cầu thủ trẻ. Ảnh: Minh Tuấn

Chưa hết, bề dày thành tích của Văn Hạnh cũng là niềm mơ ước của rất nhiều dân quần đùi áo số khi anh là cầu thủ đầu tiên vô địch V.League trong 3 màu áo CLB khác nhau cùng SLNA, HA.GL và SHB.ĐN. Điều đặc biệt ở chỗ, trong 3 lần vô địch đó, anh đều là kép chính, người gác đền số 1 của các đội.

Đợt vừa rồi, Võ Văn Hạnh được HLV Hoàng Anh Tuấn tiến cử lên làm HLV thủ môn tại U19 Việt Nam và trong lần đầu lên tuyển trong vai trò người thầy, anh được các học trò nhận ra ngay vì "nghe tên chú ấy quá nhiều trên tivi rồi".

"Tôi chưa bao giờ thấy cầu thủ nào sinh hoạt chỉn chu như Võ Văn Hạnh. Có lẽ đạo Phật đã ăn sâu vào người cậu ấy nên khi tiến cử Văn Hạnh lên tuyển tôi muốn các cầu thủ trẻ nhìn vào đó để phấn đấu, để thành công trên con đường trở thành cầu chuyên nghiệp. Hơn nữa,  những cầu thủ trẻ mà được làm việc với người tài đức vẹn toàn như Văn Hạnh là điều rất tuyệt vời", HLV Hoàng Anh Tuấn nói về người đồng nghiệp trên tuyển của mình.

Chiều ngày 14/8, gặp Võ Văn Hạnh sau trận đấu giao hữu giữa U19 Việt Nam với U19 Lào, người viết mở lời: "Hôm nay mùng 1 tháng 7 âm lịch, anh vẫn ăn chay chứ?" rồi "cậu" Hạnh nhoẻn miệng cười hiền: "Ăn chay không phải theo phong trào mà đó là ý muốn của mình gần 20 năm qua. Tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống nên ăn chay trở thành điều không thể thiếu với tôi".

Nói rồi cựu thủ môn sinh năm 1974 này nhắc nhở các học trò thu dọn dụng cụ để về tắm rửa, ăn cơm cho đúng giờ nhằm có được thể lực tốt nhất cho hành trình chinh phục giải U19 ĐNÁ 2015 sẽ khai mạc vào cuối tháng 8 này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x