Trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á đã có kết quả không được như ý khi thầy trò HLV Miura phải nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước U23 Jordan.
HLV Toshiya Miura đã gây bất ngờ khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 ở cuộc đụng độ với U23 Jordan. Ông thầy người Nhật Bản bố trí tiền vệ Hữu Dũng đá ở bên hành lang phải, trong khi Xuân Trường đá cặp cùng Duy Mạnh ở tuyến giữa.
Tuy nhiên, những thay đổi đó không giúp U23 Việt Nam có thế trận tích cực trước đối thủ trong hiệp 1. Suốt 45 phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ phải vất vả chống đỡ những pha lên bóng của U23 Jordan. Phút 26, thủ thành Minh Long thậm chí còn phải băng ra sát vòng cấm để ngăn chặn cơ hội của đối phương.
Rồi điều gì đến cũng phải đến. Khi hiệp 1 chỉ còn 6 phút, Baha Faisal có tình huống phá bẫy việt vị xuất sắc và hạ gục Minh Long trong pha đối mặt, mở tỷ số của trận đấu.
Sang hiệp 2, mọi thứ cũng không sáng sủa hơn khi đội bạn liên tiếp ép sân. Minh Long đã nhiều lần phải làm việc vất vả để ngăn chặn những cú sút hết sức nguy hiểm của đối phương. Dù vậy, khung thành của U23 Việt Nam cũng không trụ được lâu.
Công Phượng bất lực trước sự kèm cặp của các cầu thủ U23 Jordan - Ảnh: Anh Đức
Từ phút 67 đến phút 72, lần lượt Omar Almanasrah và Baha Faisal có những pha lập công đẹp mắt, khiến Minh Long phải vào lưới nhặt bóng 2 lần chỉ trong 5 phút.
Sau rất nhiều nỗ lực, phút 87, Duy Mạnh dứt điểm thành công sau pha phối hợp đá phạt góc khôn ngoan, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Tuy nhiên, những nỗ lực của U23 Việt Nam không đủ để giữ lại dù chỉ là 1 điểm.
Thua trận 1-3, cánh cửa cho U23 Việt Nam tiến tới tứ kết đang ngày càng hẹp dần. Theo lịch, sau đây 3 ngày, vào 20h30 ngày 17/1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Australia và lúc 23h30 ngày 20/1, thầy trò HLV Miura sẽ đụng U23 UAE ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.
Đội hình ra sân của hai đội
U23 Việt Nam: Minh Long, Huỳnh Tấn Tài (Mạnh Hùng 62'), Duy Khánh, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Hữu Dũng (Hồng Duy 62'), Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình.
Trọng tài Ma Ling nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về phía U23 Jordan. U23 Việt Nam sẽ phải cố gắng nhiều ở 2 trận còn lại nếu muốn hy vọng vào tứ kết.
Vài giờ đồng hồ trước khi ra sân thi đấu với U23 Jordan, U23 Việt Nam đã có cuộc họp đấu pháp để từ đó có những kế sách cụ thể trước đối thủ được đánh giá vừa tầm như Jordan.
Đằng sau sự thành công của các cầu thủ không chỉ là sự cố gắng tập luyện không ngừng nghỉ, mà còn là sự chia sẻ động viên và hết lòng ủng hộ từ những người vợ.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là U23 Việt Nam xung trận gặp U23 Jordan, nhưng HLV Toshiya Miura vẫn bí mật đến phút chót danh tính đội trưởng và đội hình thi đấu.
Nhằm chuẩn bị cho VCK Fusal Vô địch Châu Á 2016 sẽ khai mạc vào ngày 10/2 sắp tới, đội tuyển futsal Malaysia đã chọn thành phố Hồ Chí Minh làm địa điểm tập huấn.
Hôm qua (13/1), tại Doha (Qatar), Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi làm việc với Phó chủ tịch LĐBĐ Qatar (QFA) Saoud A.Aziz M A Al Mohannadi. Hai bên đã bàn thảo về kế hoạch hợp tác toàn diện, tăng cường giao lưu và thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt giữa hai nền bóng đá.
Các đội bóng của Việt Nam và Thái Lan luôn tạo nên những cuộc tỷ thí nảy lửa. Vì thế, cuộc so tài giữa B.Bình Dương và Muangthong United trên sân Thống Nhất vào lúc 18h30 ngày 23/1 cũng hứa hẹn sẽ rất kịch tính.
Ở trận đấu với U23 Saudi Arabia, thủ môn Somporn Yos của U23 Thái Lan đã quyết định treo mặt dây chuyền hình con cọp vào mành lưới. Đó có thể là một trong những lý do giúp thủ thành này có màn trình diễn đáng khen ngợi.
Bàn gỡ hoà 1-1 của Pinyo Inpinit ở phút 84 đã mang về 1 điểm quý giá cho U23 Thái Lan trước U23 Saudi Arabia trong trận đấu đầu tiên tại bảng B ở VCK U23 châu Á 2016.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn