Dù thi đấu không mấy thành công ở VCK U23 châu Á 2016 nhưng thầy trò HLV Toshiya Miura vẫn được các CĐV chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về.
Trưa hôm nay 21/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã đáp chuyến bay từ Doha (Qatar) về Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và đã có rất đông CĐV cùng giới truyền thông chào đón. Đặc biệt, các nữ CĐV đã chuẩn bị sẵn những bó hoa tươi thắm để trao tặng thầy trò HLV Miura trong ngày trở về.
Sự chào đón của NHM và giới truyền thông dù đội nhà thi đấu không thành công khiến nhiều người, đặc biệt là thầy trò ông Miura vừa bất ngờ xen lẫn xúc động. Dù xin phép không trả lời phỏng vấn báo giới, nhưng HLV Miura đã chia sẻ riêng với phóng viên báo Bóng Đá có mặt đón đội ở sân bay:
“Tôi thật sự rất xúc động, cám ơn mọi người vì sự đón tiếp này. Thực tế, đội U23 Việt Nam thi đấu không được thành công ở vòng chung kết lần này, nhưng tôi không có gì phải phàn về về các học trò, họ đã thi đấu rất nỗ lực, đặc biệt là trận đấu tối qua trước U23 UAE”.
Các nữ CĐV đã chuẩn bị những bó hoa tươi thắm chào đón đội U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Yến
Trở về cùng đội U23 Việt Nam, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, kiêm trưởng đoàn cho biết: “Thực tế VCK U23 châu Á 2016 vẫn là sân chơi quá tầm với chúng ta, nhưng việc có mặt ở giải đấu này là một cơ hội cọ xát cực kỳ hữu ích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Nói thế, vì trong thành phần U23 Việt Nam lần này có hơn nửa đội hình ở lứa tuổi dưới 21 và đấy là những niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai”.
Từ sân bay Tân Sơn Nhất, HLV Miura cùng các bác sĩ và 7 cầu thủ Duy Mạnh, Văn Thành, Duy Khánh, Nam Anh, Đức Huy, Minh Long, Hoài Anh tiếp tục đáp chuyến bay về Hà Nội vào lúc 16h30 cùng ngày.
Trong khi đó, các HLV và tuyển thủ ở khu vực phía Nam đã được rất đông người thân trong gia đình ra đón tại sân bay. Tuyển thủ Hoàng Lâm – người có cú đốt lưới nhà trong trận gặp U23 UAE - đã không tránh khỏi sự ngượng ngùng, nhưng trước sự động viên của mọi người, chàng trung vệ của đội bóng Long An đã bày tỏ:
“Bàn phản lưới nhà đó là nỗi ám ảnh kinh khủng và làm tôi suốt cả đêm qua chẳng thể nào ngủ được, dù rất mệt mỏi sau trận đấu. Tôi chẳng hiểu sao cú phá bóng của mình lại trở thành tại họa như thế. Đậy là tai nạn và mong mọi người không trách tôi!”.
Trưởng đoàn Lê Hoài Anh trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Nguyễn Đình
Trong chuyến trở về lần này không có tiền đạo Công Phượng. Do vừa phải phẫu thuật chấn thương gãy xương quai xanh nên Phượng phải ở lại Doha thêm vài ngày nữa để kiểm tra cùng bác sĩ Trọng Thủy và 1 thành viên của VFF. Trong khi đó, các đồng đội của Công Phượng ở HA.GL sẽ ở lại TP.HCM 1 đêm và ngày mai sẽ đáp chuyến bay lên phố Núi.
Những hình ảnh do phóng viên ảnh Nguyễn Đình ghi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất:
HLV Miura được các CĐV chào đón
Hoàng Lâm trong vòng tay người yêu tại sân bay
Xuân Trường rất được các nữ CĐV yêu mến
Phí Minh Long e thẹn bên cạnh fan nữ
Các cầu thủ của Hà Nội T&T làm thủ tục nối chuyến bay về Hà Nội
Sau một thời gian dài đàm phán, FLC Thanh Hóa đã thuyết phục được HLV lão làng Lê Thụy Hải tái xuất. Hôm qua (20/1), hai bên đã tiến hành ký hợp đồng để ông Hải chính thức dẫn dắt đội bóng nhiều “sao” ở mùa giải mới.
Lê Hoàng – thành viên của nhóm The Men đã làm xiêu lòng biết bao người hâm mộ bởi chất giọng tình cảm, sâu lắng. Không chỉ tạo tiếng vang trên con đường âm nhạc, Hoàng còn gây ấn tượng mạnh trong làng bóng đá phủi.
Ngay từ 7 giờ sáng nay, CLB Mito Hollyhock đã tức tốc gọi điện cho đại diện của HA.GL để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Công Phượng, cầu thủ đã bị gãy xương quai xanh trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE.
Dù chân phải bị đau sau 2 pha va chạm mạnh với cầu thủ U23 UAE, song trung vệ Nguyễn Nam Anh của U23 Việt Nam vẫn nén đau cùng đồng đội trở về TP.HCM vào rạng sáng nay.
U23 Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu dù để thua ngược tiếc nuối trước U23 UAE. Công Phượng và Tuấn Anh góp công trực tiếp với 2 bàn thắng cho đội nhà. Đáng tiếc rằng, Xuân Trường lại phải nhận thẻ đỏ khá oan uống dù không cố ý để bóng chạm tay.
Là cầu thủ chơi kỹ thuật và không bao giờ ác ý, Lương Xuân Trường chưa từng nhận bất cứ một thẻ phạt nào, ở bất cứ trận đấu, giải đấu nào cho tới hôm qua. Rất nhiều người bức xúc vì quyết định rút thẻ đỏ của ông trọng tài.
Ngay sau khi bị chấn thương, Công Phượng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu và bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp. Tới nay, tình hình sức khỏe của Công Phượng đã dần dần ổn định.
Hôm qua, báo Tiền phong đã tổ chức họp báo giới thiệu điều lệ và nhà tài trợ của Siêu Cúp QG 2015. Do có sự đồng hành của nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) nên sự kiện được nhiều người mong đợi sẽ mang tên: Siêu Cúp bóng đá Quốc gia năm 2015 – Cúp Thaco.
Để chuẩn bị cho cuộc so tài với B.Bình dương trên sân Thống Nhất vào lúc 18h30 ngày 23/1, sáng mai (22/1), đội SCG Muangthong Utd sẽ có mặt tại TP.HCM. Vào buổi chiều cũng ngày, BTC sẽ tiến hành họp báo trước trận đấu.
Ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam từ cú sút phạt tuyệt đẹp, tuyển thủ Khuất Văn Khang được xem là người hùng của trận U23 Malaysia - U23 Việt Nam và anh đã được BTC giải chọn phỏng vấn nhanh sau trận đấu
Ở phút 39 của trận đấu, xuất phát từ một quả đá phạt ngoài vòng 16m50 do Võ Nguyên Hoàng mang về, tiền vệ Khuất Văn Khang đã lập siêu phẩm sút phạt miễn chê vào lưới U23 Malaysia.
Siêu phẩm đá phạt của Văn Khang cùng bàn thắng trên chấm phạt đền của Minh Khoa đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia. Thắng trận thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mở toang cánh cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn