Sau khi phải nhập viện khẩn cấp vì pha va chạm với cầu thủ U23 UAE trong trận đấu tối qua, Công Phượng đã đăng một bức ảnh lên fanpage Facebook của mình để trấn an NHM.
Đêm qua (20/1), U23 Việt Nam có trận đấu cuối tại VCK U23 châu Á gặp đối thủ U23 UAE. Dù không thể giành chiến thắng nhưng Công Phượng và các đồng đội vẫn ghi điểm trong lòng CĐV nhờ tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Đặc biệt, tân binh của Mito Hollyhock còn lập công trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, trong một tình huống nỗ lực tranh chấp, Công Phượng đã dính chấn thương vai rất nặng và phải nhập viện khẩn cấp.
Do pha va chạm quá mạnh và ép vào lồng ngực, chèn vào phổi nên Công Phượng ban đầu cảm thấy khó thở và cần sự chăm sóc, theo dõi của các bác sĩ. Công Phượng được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay lập tức và các bác sĩ hội chẩn trước khi đưa ra quyết định: Mổ gấp. Sau khi chụp phim X-Quang, Công Phượng được khẳng định là vỡ xương quai xanh và sau hơn một giờ làm phẫu thuật và bó bột cố định xương vai, Công Phượng đã được đưa sang phòng hồi phục.
Phượng cũng không được về VN cùng đồng đội mà phải ở lại Doha (Qatar) thêm 3-4 ngày để các bác sĩ theo dõi thêm rồi mới cùng đại diện đoàn Việt Nam và bác sĩ Kubo Shinichi về nước. Và để trấn an NHM, tiền đạo của HA.GL đã đăng một bức ảnh tươi tỉnh trên... giường bệnh lên fanpage Facebook của mình.
"Cảm ơn bác sĩ Thuỷ và anh Tuấn đã ở bên chăm sóc
Và cảm ơn tất cả bác sĩ ở đây đã rất tận tình chu đáo và ca mổ đã thành công
Hi sinh cho tổ quốc là một điều hạnh phúc đối với Phượng
Không phải ai cũng may mắn có cơ hội để cống hiến cho tổ quốc
Và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm cho Phượng
Và chắc chắn sẽ có người thông báo cho Bố Mẹ Phượng ở quê là "con vẫn ổn Bố Mẹ hãy tự hào về con và đừng lo lắng bất cứ việc gì hết, có dù con có chết cho tổ quốc thì con vẫn nguyện"
Con yêu Bố Mẹ.
Tổ quốc là tất cả đối với con.!", Phượng chia sẻ.
Công Phượng chia sẻ trên trang cá nhân
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
U23 Việt Nam đã có trận thua đầy tiếc nuối trước U23 UAE trong trận đấu cuối của bảng D. Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn chiến thuật trong trận đấu này.
Chiều 21/1, tại sân bóng số 168 đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) đã diễn ra trận giao hữu giữa hai đội Báo Bóng đá và Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam.
Sau một thời gian dài đàm phán, FLC Thanh Hóa đã thuyết phục được HLV lão làng Lê Thụy Hải tái xuất. Hôm qua (20/1), hai bên đã tiến hành ký hợp đồng để ông Hải chính thức dẫn dắt đội bóng nhiều “sao” ở mùa giải mới.
Lê Hoàng – thành viên của nhóm The Men đã làm xiêu lòng biết bao người hâm mộ bởi chất giọng tình cảm, sâu lắng. Không chỉ tạo tiếng vang trên con đường âm nhạc, Hoàng còn gây ấn tượng mạnh trong làng bóng đá phủi.
Ngay từ 7 giờ sáng nay, CLB Mito Hollyhock đã tức tốc gọi điện cho đại diện của HA.GL để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Công Phượng, cầu thủ đã bị gãy xương quai xanh trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE.
Dù chân phải bị đau sau 2 pha va chạm mạnh với cầu thủ U23 UAE, song trung vệ Nguyễn Nam Anh của U23 Việt Nam vẫn nén đau cùng đồng đội trở về TP.HCM vào rạng sáng nay.
U23 Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu dù để thua ngược tiếc nuối trước U23 UAE. Công Phượng và Tuấn Anh góp công trực tiếp với 2 bàn thắng cho đội nhà. Đáng tiếc rằng, Xuân Trường lại phải nhận thẻ đỏ khá oan uống dù không cố ý để bóng chạm tay.
HLV Kim Sang Sik ký hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng đội U23 và ĐTQG Việt Nam. Phát biểu trước truyền thông, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh triết lý bóng đá thắng của mình.
HLV Zidane khẳng định sẽ không dẫn dắt Bayern Munich sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đồng thời ông cũng đưa ra dự đoán Real Madrid sẽ vào chung kết Champions League mùa này.
Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo MU đã gặp Jadon Sancho - người đang được cho Dortmund mượn - để bàn về việc đưa cầu thủ chạy cánh này trở lại Old Trafford ở Hè 2024.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn