Thực tế, ngoại trừ trận đấu với Brunei ở vòng bảng (chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục), Đức Huy đã được HLV Guillaume Graechen bố trí chơi tất cả các trận đấu của U19 Việt Nam . Cầu thủ này đã cho thấy anh là một gương mặt đầy triển vọng. Ví như, trận đấu với chủ nhà Indonesia ở vòng bảng, chính Đức Huy đã ghi bàn gỡ hòa, sau cú đá phạt góc của Xuân Trường. Pha lập công này đã giúp U19 Việt Nam mở đầu màn lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1.
Nhưng Huy không còn là người hùng sau khi anh đá hỏng quả đá luân lưu thứ 9 của U19 Việt Nam trong trận chung kết với U19 Indonesia. Pha sút hỏng ấy đã làm U19 Việt Nam thua trận và không làm được điều mà đông đảo giới chuyên môn và NHM kỳ vọng là giành chức vô địch.
Bây giờ, nói về thất bại ở trận chung kết, Đức Huy chia sẻ: “Indonesia không vượt trội so với chúng ta, nhưng họ chơi quá rắn”. Hậu quả từ lối chơi “triệt hạ” của đội thủ là Đức Huy đã bị lật cổ chân phải, bị đau ở phần đùi non. Đến hôm qua, Huy vẫn bước tập tễnh, nhưng tiền vệ này vẫn nở những nụ cười tươi rói trên môi như chẳng có gì xẩy ra với đôi chân của mình.
Huy bảo: “Thất bại và chiến thắng trong bóng đá lúc nào cũng mong manh. Em nghĩ, chỉ cần sau mỗi lần thất bại, người ta biết cách lạc quan, phấn đấu hoàn thiện mình hơn thì chiến thắng sớm muộn gì cũng đến!”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn