Đây là một tín hiệu vui cho U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27! Nói thế, bởi những kỳ SEA Games trước, vị trí thủ môn thường là “tử huyệt” của đội U23 Việt Nam. SEA Games 24 năm 2007, thủ môn Đức Cường sa sút phong độ, khiến U23 Việt Nam thua U23 Singapore đến 0-5 ở trận tranh HCĐ. Tại SEA Games 25-2009 trên đất Lào, trong trận chung kết gặp U23 Malaysia, thủ môn Tấn Trường bị chấn thương vai, nhưng vẫn được yêu cầu tiếp tục thi đấu. Kết quả, U23 Việt Nam thua 0-1 và để tuột mất tấm HCV. Gần đây nhất là năm 2011, ở SEA Games 26, thủ môn Bửu Ngọc bị chấn thương nhưng vẫn phải ra sân và U23 Việt Nam đã chia tay Indonesia ở vị trí thứ tư khi thua Myanmar đến 1-4 ở trận tranh HCĐ.
HLV Phùng Thanh Phương nhận xét: “Việc có 2 thủ môn ngang tài ngang sức khiến chúng tôi rất yên tâm. Đặc biệt, Nguyên Mạnh đã cho thấy sự tiến bộ rõ nét. Điểm mạnh nhất của Nguyên Mạnh là sự gan lì, phản xạ rất nhanh và làm chủ được khu vực 16m50. Theo tôi, Nguyên Mạnh sẽ là một trong những thủ thành xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong tương lai”.
Ai sẽ là “người gác đền” của U23 Việt nam ở trận chung kết? BHL cho biết, họ vẫn đang tính toán và chỉ có thể đưa ra quyết định trong buổi họp chuyên môn vào trưa nay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn