U19 Việt Nam thua sát nút U19 Tottenham

Xuân Thuỷ Xuân Thuỷ
21:01 ngày 10-01-2014
Trong trận đấu cuối cùng của giải U19 quốc tế 2014 - Cúp Nutifood, U19 Việt Nam đã không thể đánh bại U19 Tottenham. Thêm một thất bại, nhưng trong trận đấu này, NHM Việt Nam có thể hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ từ lối chơi đến tinh thần.
U19 Việt Nam thua sát nút U19 Tottenham
BÀN THẮNG
U19 Việt Nam: Văn Sơn (59’), Đức Huy (60’)
U19 Tottenham: Akindayini (16’), Lesniak (62’), Đông Triều (đá phản, 69’)

Trước khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Tottenham diễn ra, BTC đã tổ chức Lễ bế mạc giải U19 quốc tế 2014 - Cúp Nutifood. Ông Lê Hùng Dũng, quyền Chủ tịch VFF đã đọc diễn văn bế mạc. Trong đó, ông nhấn mạnh U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại châu Âu, Anh, Bỉ và Nhật Bản trong vòng 4 tháng. Bắt đầu từ tháng 3 tới tháng 7/2014. Đây là cơ hội quý báu để U19 Việt Nam rèn rũa, cọ xát nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á vào tháng 10/2014 tại Myanmar. Thông tin này khiến NHM có mặt trên sân Thống Nhất rất phấn khích.

Sự phấn khích ấy cộng với những làn sóng người trên sân Thống Nhất chứng tỏ một điều, dù U19 Việt Nam thua U19 Roma, rồi gục ngã trước U19 Nhật Bản, nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn tin, vẫn yêu, vẫn ủng hộ các cầu thủ trẻ. Trên sân, thầy trò HLV Grachen Guillume cũng đã cảm nhận được tình yêu lớn lao mà người hâm mộ dành cho họ. Vì thế, U19 Việt Nam đã thi đấu một trận đấu tưng bừng, đẹp mắt trước U19 Tottenham.

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu trước khi trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Tottenham diễn ra. Ảnh: Anh Tài.

Quay trở lại trận đấu, nhờ thể hình vượt trội và lối đá tốc độ thuần kiểu Anh, U19 Tottenham là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút 15, họ đã có bàn mở tỉ số do công của Akindayini. Đây là kết quả của một pha tấn công khá bài bản và đầy tốc độ của U19 Tottenham. Một bàn thua khá sớm, nhưng có thể thấy thất bại trước U19 Nhật Bản đã giúp U19 Việt Nam rút ra bài học. 

Các cầu thủ trẻ của chúng ta không tỏ ra nao núng, chơi chậm và cố gắng kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ. Thêm vào đó, cũng dành lời khen cho hàng thủ U19 Việt Nam. Bộ tứ Hồng Duy - Đông Triều - Văn Thiết - Văn Sơn đã thi đấu tập trung và gắn kết hơn. Nhờ thế, họ lần lượt phá vỡ được các tình huống hãm thành của U19 Tottenham. Do đó, trong những phút còn lại của hiệp 1, dù ép sân nhưng U19 Tottenham không thể chọc thủ lưới thủ môn Văn Trường.

Tiền vệ Tuấn Anh trước sự truy cản của đối phương. Ảnh: Anh Tài

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam bất ngờ đẩy cao tốc độ. Những miếng phối hợp một chạm diễn ra nhanh và mang tính đột biến. Phút 58, pha hãm thành của U19 Việt Nam khiến một hậu vệ của đối phương lúng túng phá bóng đúng chân Văn Sơn. Rất nhanh, hậu vệ này ra chân dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam. Ít ai ngờ rằng, bàn thắng của Văn Sơn là khởi nguồn cho một cơn mưa bàn thắng tiếp theo. Hai phút sau, xuất phát từ tình huống phản công sắc lẹm, tiền vệ Đức Huy đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, cũng chỉ vài phút sau đó, U19 Tottenham đã có bàn quân bình tỉ số 2-2 sau khi họ được hưởng một quả penalty.

Trận đấu diễn ra vô cùng cởi mở. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng với hai trường phái chơi bóng khác nhau. Trong khi U19 Việt Nam chơi kỹ thuật, phối hợp cự ly ngắn ở trung lộ thì U19 Tottenham chơi mạnh mẽ và dọc biên. Không may mắn cho U19 Việt Nam khi ở phút 68, từ cú sút của một cầu thủ đối phương, Đông Triều lóng ngóng phản lưới nhà. 3-2 nghiêng về U19 Tottenham. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

NHM Việt Nam rất hài lòng với màn trình diễn của U19 Việt Nam. Ảnh: Anh Tài

Thua 3-2, nhưng U19 Việt Nam đã thi đấu sòng phẳng với đối phương. So với thất bại trước U19 Nhật Bản thì ở trận đấu này, họ đã thể hiện được sự tiến bộ. Đó là sự tập trung, tinh thần chiến đấu quả cảm và hơn hết là phát huy được lối đá một chạm sở trường. Tuy nhiên, đối lập với góc nhìn tích cực thì U19 Việt Nam nhiều điểm cần phải khắc phục. Thể lực của U19 Việt Nam so với đối phương vẫn thua kém. Các cầu thủ vẫn chưa thi đấu với cái đầu lạnh và sự tỉnh táo cần thiết. Do vậy, với 3 trận giao hữu vừa qua cùng với chuyến đi tập huấn tới đây ở châu Âu, hy vọng U19 Việt Nam sẽ trưởng thành và toàn diện hơn.

Trong trận đấu trước đó, dù chỉ cần 1 điểm là vô địch nhưng thật bất ngờ khi U19 Roma lại thua U19 Nhật Bản với tỉ số 0-1. Khép lại giải đấu, U19 Nhật Bản giành chức vô địch, U19 Tottenham đứng thứ nhì, U19 Roma đứng thứ 3 và cuối cùng là U19 Việt Nam.



ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thiết (Văn Khánh, 46’), Hồng Duy, Xuân Trường (Duy Mạnh, 30’), Tuấn Anh, Văn Thanh (Anh Tài, 82’), Đức Huy (Quang Huy, 75’), Công Phượng, Văn Toàn (Ti Phông, 60’). 
U19 Tottenham: Mc Gee, Young (Petters, 66’), Queen, Amos, Dombaxe, Peter, Goddard (Winks, 46’), Olukolade (Miller, 46’), Oduwa (Harrison, 61’), Lesniak, Akindayini.

Các giải thưởng:
Vô địch: U19 Nhật Bản –  Cúp và 100.000 USD
Hạng Nhì: U19 Tottenham – 70.000 USD
Hạng Ba: U19 AS Roma – 50.000 USD
Thủ môn xuất sắc nhất: Takagiwa Taru (U19 Nhật Bản)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Takumi (U19 Nhật Bản)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x