Ngoài Quang Hải, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất là Lê Văn Sơn cũng đã 2 lần phải dính những cú vào bóng như “võ sĩ” của các cầu thủ Thái Lan. Sau trận đấu, ngực của Văn Sơn có vết bầm tím, còn chân sưng vù. Trước đó, tiền vệ Tuấn Anh cũng gặp phải sự truy cản quyết liệt của các cầu thủ đối phương, khiến HLV Guilllaume cũng phải nổi đóa.
Có một chi tiết ít ai để ý, trong một tình huống ném biên, Quang Hải đã bị HLV Sason Ponbprasert chơi xấu với pha thúc cùi chỏ vào nách. Chưa dừng lại, trong khi đi vệ sinh, ông này lại tiếp tục “cà khịa” với tiền vệ mới 17 tuổi của U19 Việt Nam.
Trong phòng họp báo, ông Sason Ponbprasert lớn tiếng tuyên bố: “U19 Việt Nam là đội bóng tốt, nhưng chúng tôi sẽ đánh bại họ khi gặp lại”. Còn khi các phóng viên đặt câu hỏi: “Tại sao U19 Thái Lan chơi xấu như thế?”, vị HLV này trả lời rất hồn nhiên: “Tôi thấy U19 Indonesia còn chơi xấu hơn nhiều”.
Video: U19 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan |
---|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn