Giải U21 quốc tế - báo Thanh Niên 2014 - Sân Cần Thơ - Bán kết 1

U21 báo Thanh Niên 0-0 U19 HA.GL-Arsenal JMG (Pen: 3-4): Cuộc đấu nghẹt thở!

Trung Dũng
22:47 ngày 25-10-2014
Không như kỳ vọng của NHM về một màn so tài tưng bừng bàn thắng, trận bán kết 1 tối qua giữa U21 báo Thanh Niên và U19 HA.GL-Arsenal JMG trải qua 90 phút bất phân thắng bại mà không có bàn thắng nào. Và U19 HA.GL chỉ đoạt vé vào chung kết sau khi giành chiến thắng với tỷ số 4-3 ở loạt luân lưu nghẹt thở.
U21 báo Thanh Niên 0-0 U19  HA.GL-Arsenal JMG (Pen: 3-4): Cuộc đấu nghẹt thở!
90 PHÚT CĂNG THẲNG
Vào trận, U19 HA.GL-Arsenal JMG lựa chọn lối chơi khá cởi mở, liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía U21 báo Thanh Niên. Tuy nhiên, nỗ lực tấn công của đội bóng phố Núi gặp phải sự phòng ngự chủ động của đối phương nên những cơ hội ghi bàn đều không thực sự rõ ràng. Thực tế, trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, những ấn tượng mà cả 2 đội tạo ra cho khán giả chủ yếu là những tình huống tranh chấp hoặc phối hợp khá mạch lạc ở giữa sân. 

Sau 45 phút đầu bị đối phương lấn lướt, U21 báo Thanh Niên bước vào hiệp 2 với quyết tâm rất cao. Ngay từ phút đầu tiên sau giờ nghỉ, họ đã có tình huống dứt điểm của tiền vệ Quách Tân khiến thủ môn Văn Tiến bên phía U19 HA.GL-Arsenal JMG phải bay người hết cỡ mới có thể cứu thua. Tuy nhiên, sự ăn ý giữa các cá nhân bên phía U19 HA.GL-Arsenal JMG giúp họ không đánh mất thế trận vào tay đối thủ khi lần lượt Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy kết thúc những pha phối hợp đẹp mắt bằng những cú dứt điểm khiến khung thành của U21 báo Thanh Niên chao đảo.

VIDEO: U21 báo Thanh Niên 0-0 (Pen: 3-4) U19 HAGL - Arsenal JMG



MÀN “ĐẤU SÚNG” CÂN NÃO
Trong nửa cuối hiệp 2, tuy thể lực của U19 HA.GL-Arsenal JMG có phần giảm sút, nhưng họ vẫn giữ được nhịp độ tấn công khá tốt nhờ những sự điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Guillaume Graechen. Một trong những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị và chơi nổi bật bên phía U19 HA.GL-Arsenal JMG là Minh Vương. Nếu may mắn hơn, tiền vệ này đã có thể sắm vai người hùng cho đội nhà nếu cú đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của anh ở phút 77 có độ chính xác cao hơn.

Sau 90 phút thi đấu, không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội phải bước vào loạt luân lưu để tìm ra chủ nhân của tấm vé vào chơi trận chung kết. Kịch tính của màn “đấu súng” thậm chí còn cao hơn màn đua tranh của đôi bên trong 90 phút thi đấu chính thức. Ở loạt đá đầu tiên, trong khi Văn Sơn thực hiện thành công cú đá luân lưu của mình để mở điểm cho U19 HA.GL-Arsenal JMG thì bên phía U21 báo Thanh Niên, trung vệ kì cựu Mạnh Hùng lại dứt điểm vọt xà. 


Hai đội tiếp tục rượt đuổi về tỷ số trong loạt đá luân lưu cho tới lượt sút thứ 5. Ở lượt sút này, U21 báo Thanh Niên tưởng như đã giữ lại cơ hội đi tiếp khi thủ môn Văn Công hóa giải được cú sút của Hồng Duy bên phía U19 HA.GL-Arsenal JMG. Tuy nhiên, khi cơ hội san bằng tỷ số được trao cho Phi Sơn thì tiền vệ đang thuộc biên chế của SLNA lại sút bóng đập cột dọc bật ra. Với kết quả này, U19 HA.GL-Arsenal JMG giành chiến thắng chung cuộc ở loạt luân lưu với tỷ số 4-3 và giành vé vào chơi trận chung kết ngày 28/10 tới một cách xứng đáng!

Đối thủ của U19 HA.GL-Arsenal JMG trong trận chung kết sẽ được xác định sau trận bán kết 2 diễn ra chiều nay giữa U21 Malaysia và U21 Thái Lan.


HLV Phan Công Thìn (U21 báo Thanh Niên): “U19 HA.GL-Arsenal JMG đã thắng may mắn!”
“Chúng tôi biết mình biết ta, nên đã bố trí tới 5 tiền vệ nhằm hạn chế đối phương nhưng đã không thành công. U19 HA.GL-Arsenal JMG có những cầu thủ kiểm soát bóng rất xuất sắc. Họ chơi áp sát toàn sân khiến đội chúng tôi gặp khó khăn trong việc lên bóng. Ở trận đấu này, các cầu thủ của tôi đã lộ ra những nhược điểm như không làm chủ được nhịp điệu trận đấu, di chuyển không tốt... Dù U19 HA.GL-Arsenal JMG đã kiểm thoát thế trận nhưng rõ ràng, chiến thắng của họ có phần may mắn”.

HLV Guillaume Graechen (U19 HA.GL-Arsenal JMG): “Một trận đấu không như mong đợi”
“Nhận xét về trận đấu này ư? Có một đội bóng muốn chơi cống hiến, cố gắng thi đấu còn một đội thì không. Tôi không nghĩ U21 báo Thanh Niên lại chơi một thế trận như vậy. Tôi chờ đợi một trận đấu mở hơn và quan trọng là cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn. Sau các trận đấu vừa qua, các cầu thủ của tôi cần phải cải thiện ở những đường bóng cuối cùng, đặc biệt là khả năng dứt điểm. Hy vọng ở trận chung kết, chúng tôi sẽ tiếp tục gặp may mắn”.

Điểm trừ cho trung vệ Mạnh Hùng 


Là người bước lên thực hiện quả đá phạt đền đầu tiên cho U21 báo Thanh Niên, nhưng cựu trung vệ của ĐTQG Mạnh Hùng lại thực hiện không thành công. Đặc biệt, trước đó, anh đã bị khán giả la ó vì hành động “nhún nhảy” khá phản cảm. Sau trận đấu, chính HLV Phan Công Thìn cũng nói: “Tôi rất buồn vì hành động của Mạnh Hùng. Cậu ấy cần phải rút kinh nghiệm vì cách ứng xử và sự mất tập trung”.

Công Phượng sẽ hoàn hảo, nếu...
Trong trận đấu chiều qua, người ta đã thấy có một Công Phượng đổi thay rất nhiều. Anh không còn cầm và đi bóng như ở các trận đấu trước (điều đã khiến HLV Guillaume Graechen phải thốt lên: “Cậu ấy chơi bóng cá nhân”). Sau trận, chính nhà cầm quân người Pháp đã lên tiếng khen ngợi: “Nếu có 1 bàn thắng nữa thì Công Phượng sẽ hoàn hảo trong trận đấu này”.

Khán giả ủng hộ U19 HAGL-Arsenal JMG


Suốt 90 phút của trận bán kết chiều qua, các khán giản Cần Thơ cũng như khắp nơi đổ về xứ Tây Đô cổ vũ khá vô tư cho cả hai đội. Tuy nhiên, khi bước vào loạt đá 11m thì gần 40.000 người ngồi trên sân Cần Thơ đã quay qua ủng hộ HLV Guillaume Graechen và các học trò. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
U21 Báo Thanh Niên: Văn Công; Ngọc Hào, Mạnh Hùng, Văn Mạnh, Nam Anh; Quách Tân (Văn Thanh, 71’), Khắc Ngọc (Tuấn Tài, 71’), Văn Thuận, Minh Hải; Phi Sơn, Văn Đại
U19 HA.GL: Văn Tiến; Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Đức Lương (Minh Vương 65’); Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy; Văn Toàn, Công Phượng

U21 SYDNEY GIÀNH HẠNG 5
Trong trận đấu tranh trạng 5 diễn ra trước đó, U21 Sydney đã dễ dàng vượt qua U21 Singapore với tỷ số đậm 4-0. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho họ bởi đội bóng đến từ châu Đại Dương có thực lực hơn hẳn đối thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x