Tưởng chừng sẽ dễ dàng lần đầu tiên lên ngôi nhưng B.BD đã phải nuốt hận trước Hải Phòng khi để thua 0-2 ở chung kết Cúp QG 2014. Tiếp lại chính đối thủ này trong trận Siêu Cúp trên sân nhà, ĐKVĐ V-League được ví như mãnh hổ chờ “con mồi” đến để “quần” cho hả dạ.
PHƯỢNG ĐANG PHAI SẮC
Rất nhiều HLV thời gian qua tò mò muốn tìm hiểu, sức mạnh đích thực của Hải Phòng. Nhưng đã qua rồi cái thời vung tiền để chiêu mộ ngôi sao, đội bóng phố Cảng hướng đến V-League 2015 khá âm thầm và lặng lẽ nên thông tin không nhiều. Ngay cả B.BD cũng không nắm được nội tình của Hải Phòng.
Nhìn vào bản danh sách đăng ký cho trận tranh Siêu Cúp 2014 có thể thấy, Hải Phòng có biến động đáng kể về nhân sự so với mùa bóng vừa qua. Nhưng khác với trước, những thay đổi ấy khiến NHM đội bóng đất Cảng lo nhiều hơn. Bởi nó dự báo không giúp cho Hải Phòng tăng về chất.
Thủ lĩnh Minh Châu vẫn còn hiện hữu, nhưng những vệ tinh xung quanh đủ sức để “chia lửa” cùng anh đã tạm biệt đất Cảng. Đáng kể nhất là Quang Hải (về Than.QN), Văn Học (SHB.ĐN), Văn Phong (Thanh Hóa), Justice (tự do)... Trong khi đó, những cầu thủ được bổ sung như Khánh Lâm, Văn Nhiên, Đức Dương... không còn ở đỉnh cao phong độ. Chân sút ngoại Fagan đã trở nên tầm thường, trong lúc năng lực của tân binh Steven vẫn là dấu hỏi.
Trong trận Siêu Cúp chiều nay, Hải Phòng sẽ không có sự phục vụ của Tiến Thành. Theo HLV Trương Việt Hoàng, tuyển thủ QG này đang bị chấn thương. Mất đi con át chủ bài nơi hàng thủ, ĐKVĐ Cúp QG sẽ phải đối mặt với thách thức vô cùng to lớn trước B.BD. Các trung vệ Anh Tuấn, Văn Phú được dự báo sẽ rất khổ sở trước những cây săn bàn thiện xạ như Abass, Anh Đức, Trọng Hoàng của đội bóng đất Thủ...
NÓI B.BD MẠNH LÀ... THỪA
Hướng đến V-League 2015, B.BD vẫn chưa từ bỏ thói quen vung tiền để tậu “sao”. Với việc bổ sung những cầu thủ xuất sắc như Xuân Thành, Công Vinh nên nếu cho rằng, ĐKVĐ V-League mạnh là... thừa. Bởi nhìn đâu trong đội hình của B.BD cũng đều là tên tuổi lớn. Nói cách khác, họ đã hoàn hảo nay còn hoàn hảo hơn. Ngay cả lực lượng dự bị của B.BD như Văn Bình, Tăng Tuấn... cũng sẽ trở thành “sao” nếu đến đầu quân cho CLB khác.
Với một đội hình có chiều sâu và chất lượng cao thì HLV Lê Thụy Hải chẳng phải bận tâm nếu vắng vị trí chủ lực nào đó. Tấn Tài bị chấn thương, Văn Bình đủ sức để thay thế. Công Vinh bận chuyện hôn nhân cũng không khiến BHL đội bóng đất Thủ bận tâm, bởi những Trọng Hoàng, Anh Đức đang có phong độ tốt. Thậm chí, tân binh của B.BD chưa phải là lựa chọn hàng đầu của BHL, dù anh là ngôi sao.
Sở hữu dàn hảo thủ, nên không quá khi một thành viên của B.BD cho rằng, thành bại trong trận đấu chiều nay phụ thuộc vào chính đội chủ nhà. Khác với trận chung kết Cúp QG 2014, ưu thế cả về chuyên môn lẫn “thiên - địa - nhân” đều đứng về đoàn quân ông Lê Thụy Hải. Vì thế, sẽ là thảm họa nếu như một B.BD được ví như “mãnh hổ” không “vồ” được Hải Phòng để lần thứ ba nâng cao Siêu Cúp.
Dự đoán: 3-1
HLV TRƯƠNG VIỆT HOÀNG (HẢI PHÒNG):
“Chúng tôi sẽ chơi sòng phẳng với đối thủ”
“Đây sẽ là trận đấu khó khăn với Hải Phòng vì chúng tôi phải chơi trên sân khách và đặc biệt đối thủ B.BD rất mạnh khi sở hữu các cầu thủ nội cũng như ngoại binh hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, từ chuyên môn cho đến tinh thần để chơi một trận sòng phẳng với B.BD. Thành bại thế nào phải đợi khi trận đấu kết thúc mới biết, còn bây giờ tôi cho rằng cơ hội của hai đội là ngang nhau”.
B.Bình Dương tri ân khán giả
Trước trận tranh Siêu Cúp QG với Hải Phòng, lãnh đạo CLB B.Bình Dương đã quyết định không bán vé để khán giả đất Thủ có thể tự do vào sân theo dõi trận đấu vào lúc 16h00 chiều nay. Theo lý giải của B.BD, đây là hành động để họ tri ân các CĐV đã sát cánh với CLB trong hành trình giành chức vô địch V-League 2014.
200 triệu đồng cho đội thắng
Đội giành chiến thắng trong trận tranh Siêu Cúp năm nay sẽ được nhận phần thưởng 200 triệu đồng, trong lúc đội thua cũng sẽ bỏ túi 100 triệu đồng tiền thưởng. Theo điều lệ, hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu 11m ngay để phân định thắng-thua nếu hòa nhau sau 2 hiệp đấu chính thức.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Bửu Ngọc gia nhập XSKT. Cần Thơ với giá 6,6 tỷ đồng, Đồng Tháp đăng ký cầu thủ 17 tuổi tham dự V-League 2015, cầu thủ HA.GL đón Giáng sinh trên đất Thái Lan... là những tin nổi bật trong chùm tin V-League (23/12).
Vừa mới tỏa sáng trên sân cỏ, tiền đạo Lê Công Vinh đã hối hả thay ngay bộ lễ phục và phóng như bay trên xe phân khối lớn để kịp làm nhân vật chính trong buổi lễ cầu hôn với cô ca sỹ Thủy Tiên. Đó là bối cảnh chính diễn ra trong MV ca khúc Happy Wedding vừa mới ra mắt ngày hôm qua.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục TDTT về việc chấn chỉnh công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2014, hôm nay (31/7), Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã ký công văn số 737/LĐBĐVN-TCTĐ yêu cầu công ty VPF, các CLB tăng cường công tác tổ chức các lượt trận cuối cùng của giải V-League và Cúp QG 2014.
Chiều nay 12/7, trận bán kết Cúp QG – Kienlongbank 2014 diễn ra trên sân Gò Đậu giữa B.Bình Dương đã bị gián đoạn đến 4 lần vì dàn đèn chiếu sáng bị mất điện. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được đội chủ nhà có mặt ở trận chung kết.
Đồng Nai và HA.GL giờ đương nhiên không còn quá mơ mộng tại V.League vì cơ hội đạt thành tích cao không nhiều. Do đó, rất có thể họ sẽ đá hết sức với tâm lý thoải mái để nếu cơ hội thuận lợi có thể bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình chiếc Cúp Quốc gia.
Trong 2 ngày 8 và 9/3 tới, vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2014 sẽ diễn ra. 8 đội hạng Nhất gồm TP.HCM, Hà Nội, XSKT.CT, Fico.TN, Đắk Lắk, Huế, Sanna Khánh Hòa, CS.ĐT cùng 2 đại diện V-League là HV.AG và B.BD được chia thành 5 cặp đấu để xác định 5 vé vào vòng loại. Đến thời điểm này, các đội hạng Nhất đều đã sẵn sàng xung trận.
Tối 28/9, VPF đã tiến hành tổ chức Gala trao giải thưởng cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2013. VPF cũng đã vinh danh nhà tại trợ Eximbank vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong năm 2013.
Thiago Motta có một khởi đầu ở nghiệp HLV không được suôn sẻ, không như sự nghiệp chói lòa danh hiệu như khi còn là cầu thủ. Ông bị chế nhạo vì ý tưởng bóng đá khác người, nhưng giờ tất cả những kẻ chỉ trích đều phải nhìn Motta với một ánh mắt khác khi đưa Bologna lần đầu tiên giành quyền dự Champions League sau 59 năm.
Trong một trận đấu đội khách vắng 2 cầu thủ chủ lực trên hàng công, LPBank HAGL đã có 1 điểm quý giá sau trận hòa trên sân nhà. Ở trận đấu này, thủ môn Bùi Tiến Dũng đẩy thành công quả 11m.
Có nhiều lý do để tin rằng Luis Diaz chứ không phải Mohamed Salah hay Darwin Nunez sẽ là viên gạch quan trọng nhất để tân HLV của Liverpool, Arne Slot xây dựng nên đế chế mới ở Anfield trong kỷ nguyên hậu Jurgen Klopp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn