Sáng nay 29/6 tại TP.HCM, tiền đạo Công Phượng và các đồng đội ở CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt tại buổi ra mắt đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng sữa của công ty NutiFood.
NutiFood là một đối tác và là nhà tài trợ của CLB bóng đá HA.GL trong thời gian qua, nên không ngạc nhiên khi tên của công ty này luôn chiếm vị trí trang trọng trên áo thi đấu của Công Phương và đồng đội. Vừa qua, NutiFood đã góp mặt trên thị trường nhãn hàng sữa Grow Plus, một sản phẩm dành cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, và Công Phượng cùng các đống đội ở đội bóng phố Núi chính là đại sứ thương hiệu.
Buổi lễ ra mắt đại sứ thương hiệu sữa của NutiFood. Ảnh: Anh Tài
Tại buổi ra mắt, nhiều người đã đùa rằng việc NutiFood chọn các cầu thủ trẻ của đội HA.GL làm đại sứ thương hiệu là khá hợp lý, bởi hầu hết các cầu thủ của đội bóng này đều thuộc diện “có thể bạn không cao, nhưng một số người vẫn thích nhìn”. Đồng thời, đã có ý kiến lo lắng rằng việc đội bóng HA.GL thi đấu không tốt ở V.League trong thời gian qua có liệu có ảnh hưởng đến việc đại diện hình ảnh của nhãn hàng? Tuy nhiên, lãnh đạo của NutiFood đã cho biết thành tích của đội bóng không hề ảnh hưởng đến điều này.
Cũng tại buổi ra mắt, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của đội bóng phố Núi đã tuyên bố: “Dù thành tích của CLB có kém cỏi, nhưng chúng tôi không chạy theo trào lưu đá dở là thay tướng. Nên không có việc chúng tôi mời cựu danh thủ Dusit của Thái Lan về nắm đội HA.GL ở giai đoạn 2”. Thậm chí bầu Đức còn nửa đùa, nửa thật rằng CLB vừa ký hợp đồng có thời hạn… 10 năm với HLV Guillaume Graechen.
Sáng 29/6 tại Trung tâm TDTT Thống Nhất, TP.HCM, BTC VCK U17 QG báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam 2015 đã tổ chức họp kỹ thuật, rà soát lại những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho buổi khai mạc vào ngày 30/6.
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HA.GL khẳng định đã ký hợp đồng với HLV Guillaume Graechen có thời hạn lên tới 10 năm. Điều đó đồng nghĩa không có chuyện chiến lược gia người Pháp chia tay đội bóng phố Núi.
Hội CĐV Than Quảng Ninh tiếp tục được bình chọn là Hội CĐV xuất sắc nhất tháng 4 vừa qua. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp người hâm mộ đội bóng đất Mỏ được nhận danh hiệu cao quý này.
Bấy lâu nay, SLNA là lò đào tạo trẻ nổi tiếng. Trong khi đó, thời gian gần đây, PVF và Viettel nổi lên như 2 quyền lực mới ở địa hạt đào tạo trẻ. Đấy là 3 ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch tại VCK U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2015.
Tại trận chung kết giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015 - Khu vực ĐNÁ diễn ra chiều qua (28/6), Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước Thái Lan.
Hôm qua, cơn khát chiến thắng kéo dài hơn 5 tháng tại “chảo lửa” Cẩm Phả đã được khép lại, sau khi Than.QN vượt qua SLNA. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Nguyễn Xuân Ngọc - tiền vệ vốn được ví là “thần tài” của đội bóng vùng Mỏ.
Các giải bóng đá trẻ luôn được coi là bức tranh phản chiếu hình ảnh tương lai bóng đá Việt Nam. Giải U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2015 cũng không phải là ngoại lệ.
Chiều qua (28/6), Tổng biên tập báo Bóng đá kiêm Trưởng BTC giải Nguyễn Văn Phú, Phó Tổng biên tập báo Bóng đá kiêm Phó trưởng BTC giải Thạc Thị Thanh Thảo và các thành viên trong BTC giải đã đến thăm và động viên một số đội bóng tham dự vòng chung kết giải U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2015.
Chiều nay 28/6, Tổng biên tập báo Bóng đá kiêm Trưởng BTC giải Nguyễn Văn Phú, Phó TBT kiêm Phó BTC giải Thạc Thị Thanh Thảo cùng các thành viên trong BTC đã đến thị sát các địa điểm tập luyện và thi đấu chuẩn bị cho vòng chung kết giải U17 QG báo Bóng Đá – Cúp Thái Sơn Nam 2015.
Tiền vệ Enzo Fernandez sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2023/24 khi anh quyết định phẫu thuật để giải quyết triệt để chấn thương háng nhằm kịp tham dự Copa America.
Tiền đạo Darwin Nunez đã bị HLV Jurgen Klopp yêu cầu im miệng sau khi anh liên tục phàn nàn về trọng tài sau trận thua 0-2 của Liverpool trước Everton ở rạng sáng 25/4.
Theo báo chí Anh, HLV Graham Potter là một trong những ứng viên sáng giá thay Ten Hag nhưng cuối cùng, vị thuyền trưởng người Anh đã chọn Ajax sau khi nhận thấy MU chưa thật sự quyết đoán ở việc tìm thuyền trưởng mới.
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng chuyện U23 Việt Nam thất bại trước U23 Iraq không có nghĩa lịch sử sẽ luôn như vậy. Ông hy vọng trận đấu giữa hai đội vào rạng sáng 27/4 sẽ xoay chuyển cục diện.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn