Mặc dù chỉ có khoảng hơn 2.000 người có mặt trên sân, lọt thỏm so với gần 4 vạn CĐV Việt Nam tại Mỹ Đình tối qua, nhưng những CĐV Thái Lan đã cho thấy họ cổ vũ tuyệt vời đến nhường nào.
Suốt 90 phút, và cả lúc các cầu thủ còn đang khởi động, một góc khán đài A rợp một màu xanh, không ngừng rung chuyển. Các cổ động viên đi theo thày trò Kiatisak hát vang từ đầu chí cuối.
VIDEO: Đẹp và chuyên nghiệp như CĐV Thái Lan
Chuyên nghiệp từ cách vẫy cờ…
Không tính đến trang phục, vì không ai bảo ai, tất cả các CĐV Thái Lan có mặt tại Hà Nội tối qua đều bận áo màu xanh giống hệt nhau – Màu áo ĐTQG Thái Lan. Nhưng cung cách tổ chức, sắp xếp đội hình cổ vũ của các cổ động viên Thái thì vô cùng chuyên nghiệp. Lớp ngoài cùng, ngay lan can khán đài là 4 lá quốc kỳ Thái Lan cỡ lớn. Tiếp đến là dàn trống ngay ngắn chính giữa các CĐV. 3 người lĩnh xướng cầm loa đứng quay mặt lên khán đài. Cách mỗi hàng CĐV lại có những “tổ trưởng” đốc thúc mọi người làm theo hiệu lệnh của chỉ huy.
CĐV Thái Lan đã cổ vũ hết mình cho đội nhà trong chuyến làm khách tại SVĐQG Mỹ Đình
90 phút các cầu thủ Thái trình diễn trên sân cũng là 90 phút các CĐV của họ phô diễn hết những tuyệt kỹ cổ vũ. 4 lá cờ lớn phất phới liên tục theo chiều dọc, không làm phiền người xem nhưng lại đủ để cả sân chú ý. Tiếp theo là tiếng trống. Một nhịp điệu nghe đơn giản nhưng cộng hưởng với cả ngàn người khoác vai nhau, nhảy rầm rầm như những đợt sóng lớn, vô hình trung tạo ra một hiệu ứng rất mãnh liệt, đầy sức sống và như tiềm ẩn thông điệp của sự đe dọa.
Các động tác cổ vũ đều tăm tắp nhưng được bố trí theo nhiều kiểu khác nhau. Khi thì vẫy khăn, lúc thì khoác vai cùng nhảy, lúc lại nhao người về phía trước… Chắc chắn, các cầu thủ Thái đã quá quen với âm thanh này và họ được tiếp thêm sức mạnh, tự tin như khi được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, các CĐV Việt Nam (hầu hết) dường như im lặng. Theo thói quen, CĐV Việt Nam chỉ đôi khi hô vang hai tiếng “Việt Nam” hoặc ồ lên mỗi lúc đội nhà có một đợt lên bóng.
CĐV nữ Thái Lan hớp hồn bằng vẻ quyến rũ và nữ tính
Một CĐV Thái Lan tâm sự, có thời điểm ĐTQG của họ thi đấu chuệch choạc, gặp nhiều khó khăn, nhưng chưa lúc nào người hâm mộ Thái quay lưng lại với đội tuyển. “Càng khó khăn, chúng tôi càng động viên họ. Các cầu thủ là đại diện cho đất nước tôi và cổ vũ cho họ là vinh dự đối với mỗi CĐV. Tôi đã bỏ ra hai ngày trời để học những động tác cổ vũ và cả bài hát dành cho đội tuyển đấy”.
… Và văn minh trên khán đài
CĐV Thái Lan quả là có tổ chức rất tốt. Không hề tỏ thái độ quá khích, luôn miệng quay sang cười với các CĐV Việt Nam. Vỗ tay rào rào khi cầu thủ Việt Nam bị đau đứng dậy. Ngay cả khi đang ăn mừng bàn mở tỷ số, bị dính vài vật lạ từ trên cao ném xuống, những cổ động viên Thái không tỏ ra bực tức, cũng không sợ hãi, họ chỉ nhìn lên như ý muốn nói, xin lỗi, đừng ném nữa.
CĐV Thái Lan luôn cổ vũ hết mình cho các cầu thủ con cưng
Hò hét suốt 90 phút không nghỉ, nhưng trong đó không một lời lẽ xúc phạm CĐV đội nhà, không xúc phạm cầu thủ và không xúc phạm trọng tài. Những người Thái có mặt ở Mỹ Đình tối qua cũng không đốt pháo sáng và không ném chai nước xuống sân.
Họ, đến từ đất nước mà cách đây không lâu, nền bóng đá có xuất phát điểm cũng như chúng ta.
HLV Kiatisak cảm ơn CĐV sau trận đấu
Sau trận đấu, khi các tuyển thủ Việt Nam rời sân, 2.000 CĐV Thái Lan đã rộ lên những tràng vỗ tay động viên, an ủi. Và khi thầy trò Kiatisak đi một vòng cảm ơn CĐV Thái Lan và cả CĐV Việt Nam nữa, người hâm mộ Việt Nam hiểu rằng, mình còn nhiều thứ phải học người Thái. Và nếu Thái Lan giành quyền dự World Cup như đúng khẩu hiệu "World Cup đâu phải giấc mơ", họ sẽ có thêm người ủng hộ là những CĐV Việt Nam.
VIDEO: Hot-girl Thái Lan quẩy tưng bừng trước trận Việt Nam - Thái Lan
Bất ngờ với trận thua tới 0-3 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng lực lượng của đội chủ nhà đủ để chủ động tấn công. Tuy nhiên, sự thận trọng quá mức đã khiến thầy trò HLV Toshiya Miura không gặt hái được kết quả khả quan.
Chiều qua (13/10), Hội nghị BCH VFF lần thứ 4 - khóa 7 đã diễn ra tại Hà Nội với không khí sôi nổi, thẳng thắn đánh giá về chặng đường vừa qua và đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm đưa bóng đá Việt Nam hướng đến những thành công mới.
Khán đài sân Mỹ Đình tối 13/10 chứng kiến cuộc so tài đầy quyến rũ và nóng bỏng giữa các CĐV nữ Việt Nam và Thái Lan. Và ở trận đấu này, chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.
Những bóng hồng xinh đẹp trên khán đài sân Mỹ Đình hôm nay đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hy vọng, háo hức, hồi hộp, chờ mong và cuối cùng là thất vọng. ĐT Việt Nam đã để thua trước Thái Lan nhưng các học trò của HLV Miura vẫn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình từ khán giả nhà.
Khoẻ hơn về thể lực, hiệu quả trong những pha triển khai tấn công bằng lối chơi thanh thoát, ghi siêu phẩm bằng cả nỗ lực cá nhân, pha phối hợp tập thể, đó là những phác thảo đơn giản nhất về màn trình diễn của ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình sau chiến thắng 3-0. Đơn giản, đội bạn đã thể hiện sự vượt trội.
“Tôi đã yêu cầu cầu thủ đá ngắn, ít chạm. Nhưng sau khi bị thủng lưới, họ đã nôn nóng và hay chuyền dài”, HLV Miura tỏ ra buồn bã sau thất bại của ĐT Việt Nam trước Thái Lan.
Ngay sau trận lượt về Việt Nam – Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, HLV Trần Minh Chiến của lò đào tạo trẻ PVF đã cho rằng: “Thái Lan quá mạnh và họ hơn hẳn Việt Nam về đẳng cấp”.
HLV Kiatisak cho rằng chiến thắng 3-0 trước ĐT Việt Nam giúp Thái Lan khẳng định họ là ông chủ ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, "Zico Thái" tái khẳng định mục tiêu của họ là có thể giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.
Được kỳ vọng sẽ đòi lại được món nợ để thua 0-1 ở trận lượt đi, song ĐT Việt Nam đã có một trận đấu thất bại toàn diện trước đẳng cấp vượt trội của người Thái và chấp nhận thua cuộc 0-3.
Với chiến thắng 3-0 trước Việt Nam, ĐT Thái Lan đã củng cố ngôi đầu bảng F với 10 điểm sau 4 trận. Cơ hội giành vé sớm dự VCK Asian Cup 2018 và vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á đã rộng mở đối với thầy trò HLV Kiatisak.
Điểm tin 29/3
- Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool
- Fabregas đặt cửa Arsenal
- MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus
- Zidane tái xuất
- Man City mua thần đồng 14 tuổi
- MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời
- Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick
Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.
Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.
Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn