TIỀN ĐẠO CÔNG PHƯỢNG SANG NHẬT ĐÀM PHÁN VỚI MITO HOLLYHOCK

Công Phượng: Đứng trên sân Saitama, mơ về... châu Âu

Khi chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này, Nguyễn Công Phượng cùng với ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HA.GL - đang trên chuyến tàu di chuyển từ Saitama đến Mito, nơi mà CLB Mito Hollyhock đang chờ đón anh. Công Phượng chia sẻ: “Sự khởi đầu trong chuyến đi Nhật thật tuyệt vời, tôi đã mơ nhiều thứ và quyết tâm sẽ biến nó thành hiện thực”.
Công Phượng: Đứng trên sân Saitama, mơ về... châu Âu
“MỘT CẢM GIÁC TUYỆT VỜI!”

- Chúc mừng Công Phượng đã đến Nhật Bản. Anh cảm thấy thế nào khi đặt chân đến xứ mặt trời mọc?

- Đây là lần thứ 3 tôi đến Nhật Bản. Lần đầu là năm 2013, khi tôi cùng các đồng đội ở Học viện HA.GL-Arsenal JMG tham dự Sannix Cup khi ấy tôi vẫn là một cậu thiếu niên. Lần thứ hai là cùng U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 châu Á và bây giờ, tôi đã là một… thanh niên cứng (cười lớn). Còn cảm nhận thì nói thật, tôi cần có thêm thời gian để khám phá hết, chứ 4 ngày ở Nhật Bản thì chưa đủ.

-Thời tiết, thức ăn bên đó thế nào, liệu có phù hợp với anh?

-Thời tiết bây giờ ở Nhật Bản đang khoảng 15 độ C, lạnh nhưng rất dễ chịu. Còn thức ăn thì không lo lắm vì tôi rất dễ ăn. Tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì cả.

- Trên trang fanpage Facebook của anh đã ngập tràn hình ảnh anh tới xem trận chung kết Cúp Liên đoàn Nhật Bản 2015 giữa Kashima Antlers và Gamba Osaka trên sân Saitama. Hãy nói cho mọi người biết một chút về suy nghĩ của anh giây phút đó, được không?

- Tuyệt vời! Đó là một SVĐ rất đẹp và hiện đại, mà theo tôi được biết, sân Saitama đã tổ chức 4 trận đấu tại World Cup 2002. Bầu không khí bóng đá ở đây đúng là giống như lễ hội, các CĐV đứng hát hò, nhảy múa kể từ khi họ đặt chân đến sân. Tôi và chú Tấn Anh (Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh) may mắn được BTC bố trí ngồi hàng ghế trên cao nên có thể quan sát được mọi thứ. 

Điều tôi ấn tượng không chỉ từ khán đài mà còn dưới sân, các cầu thủ đá rất cống hiến, đá đẹp, quyết liệt nhưng không hề có một pha vào bóng ác ý. Thật đáng mơ ước khi được chơi trên một SVĐ như thế này và biết đâu, một ngày nào đó Công Phượng sẽ có mặt tại đây với tư cách là một cầu thủ chứ không phải là một khách mời, khán giả.


“LAO ĐỘNG CẬT LỰC ĐỂ BIẾN GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC”

- Tôi có thể hiểu mong ước của anh nhưng như anh nói với tôi, nếu có thể Nhật Bản không phải điểm dừng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Công Phượng?

- Đúng thế, tôi mơ ước có thể ra nước ngoài chơi bóng. Đến Nhật Bản đã là một giấc mơ nhưng tôi còn mơ xa hơn thế, đó là được đến châu Âu thi đấu. Tôi tự nhủ rằng, nếu đến Mito Hollyhock, tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa, lao động nhiều hơn nữa để biến giấc mơ thành hiện thực.

- Giữa năng lực và hiện thực, anh có tin mình làm được điều đó?

- Tôi chỉ biết là tôi sẽ phải làm việc cật lực. Ở Nhật Bản tôi sẽ có điều kiện để tập trung tối đa cho không gì ngoài bóng đá.

- Sau Công Phượng, HA.GL sẽ để thêm Tuấn Anh tới Nhật Bản, anh có lo lắng HA.GL sẽ thiếu hụt lực lượng và khó khăn ở mùa bóng tới không?

- Tôi nghĩ, BHL đã có tính toán và theo tôi, mọi cầu thủ đều có thể thay thế nên tôi không lo lắng vì sự vắng mặt của cá nhân tôi. Còn Tuấn Anh, có lẽ mọi người đã biết cậu ấy chơi như thế nào rồi nên cho tôi không bình luận. Tôi chỉ nói thế này, nếu một ngày nào đó được đối đầu với Tuấn Anh trên sân bóng của Nhật Bản thì quả là rất thú vị.

 - Khi đặt chân đến Mito Hollyhock, anh sẽ nói gì khi được hỏi về cảm xúc bản thân?

- Tôi sẽ nói với họ điều đó thật vinh dự cho tôi và sẽ cố gắng hết mình để thi đấu tốt nhất có thể. Phần còn lại có lẽ là hai CLB sẽ thỏa thuận với nhau.

Ra mắt từ khán đài
Theo kế hoạch, hôm nay (1/11), ông Tấn Anh và Công Phượng sẽ có mặt để theo dõi trận Mito Hollyhock - Thespa Kusatsu Gunma trên sân K’s denki Stadium Mito, trong khuôn khổ vòng 39, J-League 2 mùa 2015. CLB mà Công Phượng có thể đầu quân hiện đang đứng thứ 18/22 với 41 điểm, hơn 3 điểm so với 2 đội đang cầm “đèn đỏ” là Oita Trinita (xếp 21/22 được 38 điểm) và cách 8 điểm so với đội cuối bảng là Ochigi được 33 điểm.

Học tiếng Nhật để đá bóng ở Nhật
“Lúc ở thành phố Saitama, tôi tình cờ nói chuyện với một người làm việc trong nhà hàng. Tôi nói tiếng Anh, còn chị ấy nói tiếng Nhật lẫn tiếng Anh, cả 2 chẳng hiểu gì  nên chỉ cười, sau một hồi mới phát hiện ra chị ấy là người Việt Nam. Chị năm nay 25 tuổi, đang là sinh viên và đã đến Nhật Bản 3 năm rồi. Thật thú vị và biết thêm, ở Nhật, tiếng Anh không phải lúc nào cũng dùng được. Có lẽ tôi sẽ phải học tiếng Nhật nếu đến đây chơi bóng”. Công Phượng kể lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x