Trong gần 70 phút có mặt trên sân trong trận gặp U21 Thái Lan, tiền đạo Văn Thành của U21 báo TN Việt Nam tung ra 2 cú sút trúng đích, 1 trong số đó chuyển thành bàn thắng, nhưng anh cũng bỏ lỡ 4 cơ hội được xem là ngon ăn, mà phần nhiều là bởi khả năng tranh chấp yếu hơn.
Khoan bàn luận về tương quan lực lượng giữa U21 báo Thanh niên Việt Nam và U21 Thái Lan ngày hôm qua, chiến thắng với tỷ số 4-2 mà thầy trò HLV Phạm Minh Đức có được trước đội bóng trẻ xứ chùa Vàng ghi dấu ấn rất lớn bởi những cái tên như hàng công như Hồ Tuấn Tài, Văn Dũng, Xuân Mạnh và đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Văn Thành.
VIDEO: Màn trình diễn của Văn Thành trước U21 Thái Lan
“Chân sút có khuôn mặt trẻ thơ” một lần nữa lại thể hiện khả năng sắc bén trước khung gỗ. Suốt gần 70 phút có mặt trên sân (sau đó rời sân để Như Tuấn vào thay), Văn Thành tung ra vỏn vẹn 2 cú sút. Nhưng cả hai đều khiến khung thành U21 Thái Lan phải rung chuyển. Một trong số đó được anh cụ thể hóa thành bàn thắng ngay ở phút thứ 6. Đó là một cú cứa lòng vào góc xa khung thành, bất chấp khi ấy trước mắt anh là vòng vây của 4 hậu vệ người Thái.
Văn Thành có 2 cú sút: 1 thành bàn và 1 bị thủ môn cản phá
Ở trận đấu này, Văn Thành được xếp đá lệch về cánh phải. Trong phần lớn thời gian trên sân, anh cũng hoạt động chủ yếu ở hành lang biên này. Nhưng hễ cứ có khoảng trống là Văn Thành lập tức đột phá, xâm nhập vòng cấm nhằm thu hút hàng thủ đối phương cũng như tìm kiếm thêm cơ hội cho riêng mình. Không ít lần người ta thấy anh bó vào trung lộ hoặc chạy sang cánh trái để phối hợp với Lâm Ti Phông thực hiện phản công nhanh.
Biểu đồ nhiệt cho thấy Văn Thành hoạt động chủ yếu bên cánh phải. Nhưng khi cần, anh hoàn toàn có thể bó vào trong để phối hợp với đồng đội
Tình huống Văn Thành ghi bàn thắng. Anh dạt sang cánh trái để nhận bóng của đồng đội rồi đi bóng vào vòng cấm
Ngoài khả năng dứt điểm có tỷ lệ chính xác cao, Văn Thành cũng đóng góp nhiều đường chuyền tạo ra cơ hội. 70 phút trên sân, tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội T&T tung ra tới 14 đường chuyền. Một nửa trong số đó tạo cơ hội cho U21 báo Thanh niên Việt Nam tấn công. Phút 48, chính Văn Thành là người thực hiện đường chọc khe để Xuân Mạnh lật cánh cho Lâm Ti Phông băng nào nâng tỷ số lên 3-2 cho đội nhà.
Những đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội (màu đỏ là đường chuyền cho Xuân Mạnh lật cánh cho Lâm Ti Phông sau đó ghi bàn)
Vua phá lưới VCK U21 Quốc gia 2015 chơi nổi bật là điều không phải bàn cãi. Nhưng nếu chấm điểm cho màn trình diễn của anh ở trận đấu hôm qua, tiền đạo này khó nhận điểm cao nhất. Bởi song song với đó, Văn Thành vẫn bộc lộ những điểm trừ cần khắc phục trong những trận đấu tới.
Hôm qua là trận đấu mà Văn Thành tranh chấp bóng không tốt. Cụ thể anh đã để mất bóng tới 4 lần ngay trước vòng cấm địa đối thủ. Lần đầu anh bất cẩn để đối phương đoạt bóng từ phía sau. Lần thứ 2, cầu thủ này bị hậu vệ U21 Thái Lan đoạt bóng do không thể tì đè được đối thủ. Lần thứ 3, Văn Thành băng vào cắt mặt nhưng trước sức ép từ sau của hậu vệ đội bạn, anh khống chế bóng không tốt. Và lần cuối cùng, Văn Thành vượt qua cầu thủ đối phương nhưng lại bị phạm lỗi ngay lập tức.
Cả 4 lần đó, Văn Thành đều có những cơ hội nhất định trước vòng cấm địa. Nếu tiền đạo này có thể tranh chấp tốt hơn, thi đấu tập trung hơn thì số cú sút của anh hay những cơ hội dành cho U21 báo Thanh niên Việt Nam thậm chí sẽ còn lớn hơn nhiều nữa.
Văn Thành để mất bóng đến 4 lần. 3/4 lần đó là trước vòng cấm U21 Thái Lan
“Văn Thành hôm qua đá tốt. Nhưng thể lực của cháu lại yếu, chưa đảm bảo thể lực. Đó cũng là lý do Văn Thành phải ra nghỉ (ra sân phút 70 – PV)”, ông Mai Đức Chung cho biết.
Một trong những điểm yếu cũng cần khắc phục ở U21 báo Thanh Niên Việt Nam chính là chưa có sợi dây liên hệ giữa bộ đôi tiền đạo Văn Thành và Hồ Tuấn Tài. Dù mỗi người đều có cho mình 1 bàn thắng ở trận đấu ngày hôm qua nhưng đáng ngạc nhiên khi hai cầu thủ này thậm chí không hề chuyền cho nhau lấy nổi 1 lần. Họ đều phải thông qua những “trạm chung chuyển” như Lâm Ti Phông, Văn Dũng hay Xuân Mạnh, Duy Mạnh để tấn công.
“Bộ đôi này mới huấn luyện với nhau nên có nhiều trường hợp chơi chưa được tốt. Hôm qua, đội đá sơ đồ 4-4-2 rất rõ nét nhưng hai cháu chưa có sự phối hợp ăn ý, cần phải có thêm thời gian. Một cái nữa là cả Tuấn Tài và Văn Thành xử lý vẫn chưa được khéo”, ông Mai Đức Chung lý giải.
Quay trở lại vấn đề đã đề cập ở đầu bài. Đây không phải lực lượng mạnh nhất mà U21 Thái Lan có thể mang sang Việt Nam thi đấu. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu đối thủ có sức mạnh hơn, tranh chấp tốt hơn thì Văn Thành sẽ thi đấu thế nào? Và dĩ nhiên, chỉ có nỗ lực và tập luyện mới giúp Văn Thành trả lời tốt giả thiết ấy.
Cầu thủ U21 báo Thanh Niên Việt Nam thể hiện ý chí rất cao
Theo ông Mai Đức Chung, dù U21 Thái Lan không mang lực lượng mạnh nhất nhưng trận thắng ngày hôm qua cũng đã giải tỏa tâm lý nặng nề cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là sau những thất bại của Việt Nam trước Thái Lan trong giai đoạn vừa qua. Trận đấu cũng đã thể hiện tinh thần và khí thế rất cao từ các học trò HLV Phạm Minh Đức.
Hôm nay 23/11, đội nữ futsal Thái Sơn Nam – Q8 đã đá trận đầu tiên gặp CLB Felda United FC (Malaysia, trong khuôn khổ giải vô địch các CLB futsal ĐNÁ 2015 do AFF tổ chức tại Băng Cốc (Thái Lan) từ ngày 21/11 đến ngày 30/11/2015.
Dù giành chiến thắng 4-2 trong trận ra quân gặp U21 Thái Lan nhưng U21 báo Thanh Niên Việt Nam vẫn còn lộ ra nhiều nhược điểm mà thầy trò HLV Phạm Minh Đức cần phải khắc phục nếu vẫn muốn hy vọng đến ngôi vị cao nhất.
Được kỳ vọng sẽ gây được ấn tượng, nhưng U21 Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi lực lượng của đội bóng xứ Chùa vàng không “xịn”.
Một cầu thủ thấp bé vẫn có thể đánh đầu ghi bàn trong những những tình huống không chiến. Đó là tuyệt chiêu mà HLV Phạm Minh Đức đã chia sẻ với các học trò ở đội U21 báo Thanh Niên Việt Nam.
Chuyến khảo sát, nghiên cứu bóng đá Hàn Quốc do Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức diễn ra đúng vào dịp K-League quyết định phá đường dây dàn xếp tỷ số có sự tham gia của một vị chủ tịch CLB và một số trọng tài.
Trận thắng khá nhẹ nhàng trước đối thủ U21 Thái Lan vào tối qua khiến nhiều người vội “dự đoán”, đội chủ nhà U21 Báo Thanh Niên Việt Nam (TN.VN) sẽ có mặt ở trận chung kết và khả năng sẽ giành luôn chức vô địch của giải (!?).
Công Phượng và Tuấn Anh đã lọt vào danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2015. Trong khi một cầu thủ khác của HA.GL là Lương Xuân Trường không được đề cử.
Hôm qua (22/11), những người yêu mến bóng đá phong trào Hà Nội đã cảm thấy hụt hẫng khi giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội mùa giải thứ 3 (HPL-S3) khép lại. Nhiều người liên tục chép miệng bởi phải rời xa món ăn tinh thần họ đã quen có trong suốt 3 tháng qua với rất nhiều câu chuyện thú vị.
Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương) đã có tên trong danh sách 20 ứng viên đề cử Quả bóng vàng nam 2015. Trong khi đó, tiền vệ Tuấn Anh tiếp tục góp mặt trong top 10 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, cùng với Công Phượng, Duy Mạnh hay Văn Thành.
Vinicius Junior được giữ sức cho đấu trường Champions League giữa tuần tới với Bayern Munich, nên chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Real Sociedad tại La Liga rạng sáng 27/4 và anh đã cân bằng cột mốc của cựu danh thủ Gareth Bale.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn