Công Phượng, Tuấn Anh... tái hiện cảm xúc như thời còn khoác áo U19 Việt Nam

Thiên Minh
20:55 ngày 25-11-2015
“Khi em nó ghi bàn, cả nhà hô lên đầy sung sướng. Cả làng cả xã ai nếu đều gọi điện chia vui cả”, bố của tiền đạo Văn Toàn chia sẻ trong những tiếng cười mãn nguyện và tự hào.
Công Phượng, Tuấn Anh... tái hiện cảm xúc như thời còn khoác áo U19 Việt Nam

Chắc hẳn với nhiều người theo dõi trận đấu giữa U21 HA.GL và U21 Myanmar ngày hôm qua (24/11) sẽ có một cảm giác hồi hộp, sung sướng và đã mắt, giống như khi theo dõi U19 Việt Nam một năm trước đây.

Có thể vì xuất hiện trên sân Thống Nhất đêm qua là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy hay Đông Triều – những tài năng trẻ từng chinh phục biết bao trái tim của người hâm mộ khi còn khoác áo đội tuyển U19. Có thể vì trận đấu ngày hôm qua, đối thủ của U21 HA.GL chính là U21 Myanmar – đội bóng mang theo nhiều cái tên từng là “kỳ phùng địch thủ” ở nhiều đấu trường với lứa Công Phượng một năm về trước. 

Và cũng có thể giống như trong quá khứ, trận đấu ngày hôm qua một lần nữa mang đến một cuộc rượt đuổi kịch tính thú vị cho đến phút giây cuối cùng, mà ở đó các cái tên được khán giả kỳ vọng nhiều nhất đều đã in dấu giày trong các pha lập công đẹp mắt.

Công Phượng, Văn Toàn cùng nhau lập công - Ảnh: Quốc An 

Yan Naing Oo – cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại U20 World Cup 2015 và là cái tên đáng chú ý nhất của đội U21 Myanmar sớm chứng tỏ giá trị với pha lập công ngay ở phút thứ 6. Tuy nhiên bàn thắng của anh chỉ là đòn bẩy để bộ tứ của HA.GL có thể hiện giá trị bản thân mình. 

Phải nhấn mạnh rằng đã rất lâu rồi người ta mới thấy cả Tuấn Anh, Xuân Trường lẫn Công Phượng, Văn Toàn cùng nhau tỏa sáng trong một trận đấu. Những chấn thương, phong độ và sự khắc nghiệt ở V.League khiến các cổ động viện không có nhiều cơ hội để chứng kiến cả 4 cầu thủ này ra sân, chứ chưa nói đến chuyện họ có thể cùng nhau tỏa sáng trong một trận đấu. 

Nhưng hôm qua là một ngày đặc biệt khi bộ tứ của U21 HA.GL mang lại cho khán giả một cảm giác đã con mắt sướng cái tai. Phút 17, Xuân Trường thực hiện đường chuyền chính xác đến từng centimet cỏ ở giữa sân cho Công Phượng đột phá. Số 10 của U21 HA.GL còn điệu đà tâng bóng qua thủ môn trước khi đánh đầu gỡ hòa cho đội nhà. 20 phút sau, một kịch bản tương tự diễn ra với bộ đôi khác. Vẫn là ở vòng tròn giữa sân, Tuấn Anh vẽ nên một đường cong hoàn mỹ để Văn Toàn tung cú nước rút trước khi chuyển hóa cơ hội thành bàn.

Tuấn Anh và Xuân Trường in dấu giày trong 2 bàn thắng của Văn Toàn, Công Phượng 

Hai bàn thắng ấy giúp U21 HA.GL tìm lại thế cân bằng. Hai bàn thắng ấy mang lại sự phấn khích cho các cầu thủ đội bóng phố Núi. Nhưng quan trọng hơn, hai bàn thắng ấy đã mang đến sự sung sướng vô bờ cho các cổ động viên, những người luôn ấn tượng với hình ảnh một U19 Việt Nam chơi đầy hoa mỹ ở năm 2014. 

 “Cả nhà mừng ồ lên khi thấy Văn Toàn ghi bàn. Các chị, các em nó sướng lắm vì lâu rồi mới lại được thấy Toàn lập công. Cả làng, cả xã các nơi đều điện về chia vui chúc mừng”, ông Nguyễn Văn Tạo – bố của tiền đạo Văn Toàn cho biết. “Sau trận đấu hôm qua, Toàn gọi điện về nhà. Em nó hỏi bố mẹ có xem không? Tôi bảo có. Hôm nay con đá đẹp, đá tốt, phải phấn đấu lên, tự tin hơn nữa. Nghe thấy vậy, Văn Toàn vui lắm”.

Bộ tứ của U21 HA.GL cùng nhau tỏa sáng. Điều mà suốt 1 năm qua họ không thể làm được như vậy vì nhiều lý do trái chiều. Nhưng cũng cần phải nói rằng, thành công của một đội bóng gắn liền với tập thể. U21 HA.GL chỉ có thể đi tiếp với hai bàn thắng sau đó của Kim Hùng và Minh Vương. Và để có một trận đấu giàu cảm xúc như vậy không thể không nhắc đến dấu ấn chiến thuật của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Tất cả hòa quyện vào làm một, mang đến cho khán giả một trận đấu thật sự mãn nhãn.
 
“Không phải Công Phượng ghi bàn mà vui. Công Phượng đá vào là nhờ công sức của đồng đội. Với bác, bác vui vì toàn thể đội bóng đá chơi tốt”, bác Nguyễn Thị Hoa – mẹ của Công Phượng dành những lời cảm ơn đến toàn thể cầu thủ của U21 HA.GL.

VIDEO: Lác mắt với màn tâng bóng của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x