TIỀN VỆ NGUYỄN TUẤN ANH SANG NHẬT BẢN THỬ VIỆC
"Ronaldinho Việt Nam" & giấc mơ Nhật Bản
Hôm nay (30/11), tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của CLB HA.GL sẽ lên đường đến Nhật Bản để bắt đầu thử việc một tuần tại CLB Yokohama. Tiền vệ có biệt danh “Ronaldinho Việt Nam” này đang đứng trước cơ hội lớn để chơi bóng với đẳng cấp cao tại xứ sở hoa anh đào.
BÁU VẬT CỦA BẦU ĐỨC & LỜI KHEN CỦA CÔNG PHƯỢNG
Hơn một lần Chủ tịch CLB HA.GL - ông Đoàn Nguyên Đức nói rằng: “Tuấn Anh mới là cầu thủ xuất sắc nhất của HA.GL”. Nhiều người cho rằng, lời khen của ông bầu đội bóng phố Núi còn có mục đích khác, đó là giảm áp lực cho Công Phượng khi tiền đạo này có dấu hiệu bất ổn về tinh thần. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Tuấn Anh là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất mà lò HA.GL-Arsenal JMG đào tạo được. Chính vì thế, ở Hàm Rồng, tất cả mọi người đều gọi anh là “Nhô”, cách gọi tắt của siêu sao Ronaldinho (Brazil).
Và chẳng phải vô cớ, một số công ty môi giới cầu thủ đặt tại châu Âu dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ người Thái Bình. Chính Công Phượng, người có thể trở thành “đồng hương” Việt Nam tại J-League 2 của Tuấn Anh cũng thừa nhận rằng: “Nhô là một người rất xứng đáng ra nước ngoài chơi bóng. Cá nhân tôi là đồng đội cùng ăn, ở, tập cùng cầu ấy ở HA.GL-Arsenal JMG, rồi bây giờ là HA.GL gần 8 năm qua, nên tôi biết được chuyên môn của Nhô. Tôi cảm thấy tự hào vì có được một người bạn và đồng đội như thế…”.
Đúng như thế, Tuấn Anh không chỉ được bầu Đức nâng niu mà anh còn được rất nhiều đồng nghiệp ở HA.GL lẫn khắp cả nước trân trọng. Thậm chí có đôi khi, hình bóng của “Nhô” còn “át” luôn cả Công Phượng.
VẬN HẠN & VĨ THANH
Tuấn Anh là một cầu thủ tài năng nhưng con đường bóng đá của anh không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trong một buổi tập trước Tết Nguyên đán 2012, Tuấn Anh bỗng nhiên khuỵu xuống. Kết quả kiểm tra khiến tất cả phải đều giật mình: anh bị rách sụn chêm 25% và đứt dây chằng chéo, buộc phải thực hiện phẫu thuật.
Tuấn Anh đã nhận được một chế độ chăm sóc đặc biệt từ Singapore cho đến châu Âu. Phải mất cả năm trời, “Nhô” mới có thể trở lại và cũng kể từ đó anh luôn ra sân với cuộn băng trắng toát trên đầu gối. Nhưng đến giải U21 Quốc tế năm nay, thì chiếc băng ấy đã không còn xuất hiện nữa. Nó cũng đồng nghĩa, đôi chân của Tuấn Anh gần như đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Dù vậy, nhìn lại thì 2015 không phải là một năm thành công với Tuấn Anh, mặc cho anh đã đá chính 25/26 trận cho HA.GL ở V-League. Bởi ở cấp độ các ĐTQG, tiền vệ của HA.GL dường như không nằm trong kế hoạch của HLV Toshiya Miura. Thậm chí, Tuấn Anh từng khá “sốc” khi bị gạt ra khỏi danh sách tham dự SEA Games và trước đó nữa, anh gần như mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở đội tuyển U23.
Bỏ lại tất cả những ngày khó khăn sau lưng, bây giờ Tuấn Anh đang có cơ hội lớn để biến giấc mơ ra nước ngoài chơi bóng trở thành hiện thực. Nếu “Nhô” trở thành người của Yokohama thì đấy không chỉ là cơ hội để anh hoàn thiện, nâng cao đẳng cấp mà còn giúp anh tìm kiếm con đường tới châu Âu chơi bóng.
VÀI NÉT VỀ NGUYỄN TUẤN ANH
- Sinh năm 1995
- Nơi sinh: Thái Bình
- Cao 1m74; Nặng 66kg
- Vị trí: Tiền vệ trung tâm
- THÀNH TÍCH
- Khoác áo đội 1 HA.GL năm 2015
- Á quân giải U19 ĐNÁ 2013, 2014
- Á quân giải U22 ĐNÁ - Cúp Hassanal Bolkiah 2014
- Vô địch giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2014, 2015
- Cầu thủ xuất sắc nhất giả U19 ĐNÁ 2013
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn