Trưa nay (4/1), U19 Tottenham đã có mặt tại TP.HCM. Trước đó, U19 Nhật Bản cũng đã xuất hiện và có buổi tập đầu tiên trên sân Quân khu 7.
Sau khi có mặt tại TP.HCM vào lúc 22h40 tối ngày 3/1, U19 Nhật Bản đã tiến hành tập luyện vào 10h00 sáng nay (4/1). Buổi tập của đội bóng trẻ xứ Mặt trời mọc chủ yếu là căng cơ, thả lỏng nhằm giúp cho các cầu thủ lấy lại sự cân bằng sau khi phải di chuyển khá vất vả.
Cũng như những lứa cầu thủ trước, U19 Nhật Bản không có sự đột phá về chiều cao. Qua quan sát, các học trò của ông Masakazu cũng chỉ có tầm vóc ngang ngửa với U19 Việt Nam. Chỉ một số ít cầu thủ cao khoảng 1m80.
Đội U19 Nhật Bản làm quen sân tập vào10h00 sáng nay
Trao đổi với báo chí khi đặt chân đến TP.HCM, HLV trưởng Masakuzu cho rằng, giải U19 Quốc tế là sân chơi bổ ích cho các học trò của ông trước VCK U19 châu Á 2014. “Các cầu thủ của chúng tôi trẻ nhưng không thiếu kinh nghiệm trận mạc khi nhiều người từng dự World Cup U17 tại Mexico. U19 Nhật Bản sẽ thể hiện lối chơi đẹp mắt trước khán giả Việt Nam. Được thi đấu với những đội bóng trẻ hàng đầu châu Âu như Totteham hay AS Roma là rất hữu ích đối với chúng tôi trước thềm VCK U19 châu Á”, ông Masakuzu bày tỏ.
Sau U19 Nhật Bản, U19 Totteham cũng đã có mặt tại TP.HCM. Sau chuyến bay quá cảnh ở Hà Nội, đội bóng trẻ tới từ xứ sở Sương mù đã xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 10h30 sáng nay. Do sự thay đổi về thời tiết nên các thành viên U19 Totteham cảm thấy không được thoải mái. “Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến Việt Nam là khá oi nóng. Tôi hy vọng, những ngày tới sẽ làm quen được với điều kiện khí hậu ở đây, qua đó có thể chơi với khả năng tốt nhất”, trung vệ mang quốc tịch Bắc Ireland Dominic Ball cho biết.
Hai cầu thủ U19 Tottenham chụp ảnh với NHM
Đánh giá về giải đấu, HLV phó Perry Suckling cho rằng tất các đội bóng dự giải đều đáng gờm. “U19 Nhật Bản và U19 AS Roma đều là những đội bóng mạnh. Nhật Bản là quốc gia có nền bóng đá thuộc top đầu châu Á, trong khi Roma cũng là đội bóng hàng đầu châu Âu”.
Nếu như các cầu thủ U19 Tottenham không biết nhiều về U19 Việt Nam, thì vị trợ lý này lại tỏ ra rất am tường về đội tuyển nước chủ nhà: “Tôi biết rất nhiều về U19 Việt Nam. Đội bóng trẻ của các bạn vừa đánh bại U19 Australia ở vòng loại châu Á. Nên nhớ, Australia là nền bóng đá rất phát triển. Đây cũng là lứa cầu thủ với nòng cốt là các học viên của học viện đào tạo trẻ Arsenal”.
Theo kế hoạch, U19 Nhật Bản và U19 Tottenham sẽ có buổi tập làm quen sân Thống Nhất vào chiều nay.
Hồi cuối mùa giải 2013, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ của V.Ninh Bình đã quyết giành cho được ngôi vô địch Cúp QG, bởi nếu điều ấy trở thành hiện thực thì ông bầu của CLB này sẽ quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho đội bóng ở mùa giải mới.
Hôm qua (3/1), buổi giao lưu thể thao – văn nghệ mừng Xuân mới 2014 do công đoàn báo Bóng đá tổ chức đã diễn ra trong không khí vui tươi và đầy khí thế. Lời chào Xuân mới được đại gia đình báo Bóng đá cất lên bằng lửa đam mê trong các trận đấu ở giải “Tứ hùng” và cả sự lãng mạn, trữ tình trong những lời ca, tiếng hát…
Lần đầu tiên V.NB được giành quyền chơi trận tranh Siêu cúp QG và trước HN.T&T ổn định về con người, có thừa vũ khí lợi hại để ghi bàn thì đây sẽ là chướng ngại vật vô cùng khó vượt với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.
Hôm nay (4/1), ĐT U19 Việt Nam sẽ di chuyển từ Pleiku (Gia Lai) về TP.HCM để sẵn sàng cho những cuộc tranh tài ở giải bóng đá U19 Quốc tế 2014 - Cúp Nutifood. Đội sẽ đóng quân tại khách sạn Rex cùng với các đội khách mời.
Từ ngày 5 đến 9/1/2014 sẽ diễn ra lớp tập huấn dành cho các giám sát, trọng tài và điều phối viên của mùa giải 2014 tại Bình Dương, điều này khiến cho “còi vàng” Võ Quang Vinh khá âu lo.
Thứ 7 tuần này, NHM bóng đá sẽ hướng sự chú ý về sân VĐV Ninh Bình, nơi diễn ra trận siêu Cup Quốc gia 2013. Một V.NB nuôi mộng bá vương, một HN.T&T muốn chứng tỏ bản lĩnh của nhà ĐKVĐ V-League. Cả hai sẽ chạm trán nhau trong một trận đấu hứa hẹn giàu cảm xúc.
Trong nỗ lực gia cố bản sắc, lãnh đạo V.HP đang tìm mọi cách chiêu mộ các cầu thủ gốc Hải Phòng. Hậu vệ Bùi Trọng Nghĩa đã đầu quân cho Than Quảng Ninh nên sẽ không thể trở lại, V.HP chỉ còn trông mong vào Đồng Đức Thắng – tiền vệ đã ký hợp đồng với V.NB nhưng cũng vừa bị thanh lý.
Nhìn vào bản danh sách mà các đội tuyển U19 Nhật Bản, U19 Tottenham và U19 AS Roma gửi tới BTC giải bóng đá U19 Quốc tế 2014 - Cúp NutiFood, có thể khẳng định đây là 3 đội khách mời rất xịn.
CLB Thanh Hóa bước vào mùa giải 2014 với tâm thế khác hẳn với những lần tranh tài tại V-League trong quá khứ. Thay vì đặt mục tiêu trụ hạng hay phấn đấu lọt vào Top 5, đội bóng xứ Thanh tự tin nuôi mộng giành chức vô địch V-League và điều này làm không ít người phải mắt tròn, mắt dẹt…
Không chỉ được đánh giá cao nhờ “danh phận”, 3 đội khách mời tại giải U19 quốc tế 2014 - Cúp Nutifood cũng sở hữu những cá nhân xuất sắc, những người có thể là ngôi sao lớn trong tương lai.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn