Văn Trương giải nghệ ở tuổi 32!

Minh Hải
10:57 ngày 08-05-2014
“Bác sĩ bảo, tôi đã bị đứt dây chằng chéo trước và cần ít nhất một năm mới có thể thi đấu trở lại. Cả bầu trời sụp đổ, tôi choáng váng với cái sống lưng lạnh toát, người vã mồ hôi. Dù chưa muốn nhưng tôi đành phải từ giã sân cỏ”, Lê Văn Trương buồn bã tâm sự ngay sau khi bước ra khỏi phòng khám.
Văn Trương giải nghệ ở tuổi 32!
2 ĐÊM TRẮNG, CƠN ÁC MỘNG VÀ GIẤC MƠ DANG DỞ
Là một chuyến làm khách như hàng trăm trận đấu trong hơn chục năm thi đấu, Lê Văn Trương hoàn toàn bình thản khi cùng XSKT Cần Thơ ra Thủ đô gặp clb Hà Nội. Trên đường về khách sạn, hậu vệ trái người Huế vẫn nghe nhạc và lim dim ngủ một cách bình yên. Khi chiếc xe bus của đội dừng lại, Văn Trương mở mắt và anh hoảng hốt nhận ra, đó là đường Hồ Giám (quận Đống Đa), nơi anh từng sống những ngày khiếp sợ khi bị Cục C14 triệu tập để lấy lời khai sau vụ án Bacolod. 8 năm đã trôi qua nhưng đó mới là lần đầu tiên anh trở lại con ngõ nhỏ ấy và bao nhiêu ký ức sợ hãi lại ùa về. Hai đêm liền, Văn Trương không tài nào ngủ được, với rất nhiều suy nghĩ chồng chéo. 

Chiều hôm sau, làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội, Văn Trương đá chính và chỉ sau 7 phút, anh dính chấn thương sau pha tranh chấp bóng với Kavin Bryans để rồi phải rời sân vĩnh viễn. Trở về con đường Hồ Giám đầy ám ảnh, Văn Trương tiếp tục có một đêm ác mộng, với cái đầu gối trái tê buốt. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền đọc phim rồi khẳng định: “Cậu bị đứt dây chằng rồi nhé. Về nghỉ 2 tuần rồi ra ngoài này phẫu thuật. Chắc phải mất một năm mới có thể đá lại được”.  


“Đó là pha va chạm bình thường và vết thương cũng không sưng nên tôi không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến thế. Khi bác sĩ Hiền bảo tôi đã bị đứt dây chằng, bầu trời tối sầm, cả thế giới như sụp đổ với tôi. Một luồng lạnh chạy dọc xương sống bởi tôi vẫn còn một giấc mơ dang dở. Trở lại đội tuyển, vô địch V-League đeo đẳng như một món nợ mà tôi vẫn chưa trả được. Không muốn và chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần nhưng tôi không còn cách nào khác là từ giã sân cỏ”, Văn Trương tâm sự với những giọt nước mắt ứa trên khóe mi. 

KẺ TRẮNG TAY HẠNH PHÚC
19 năm là cầu thủ chuyên nghiệp và nhiều năm khoác áo các ĐTQG nhưng Văn Trương chưa một lần giành chức vô địch ở mọi giải đấu. Nói theo ngôn ngữ của anh bạn thân Ngọc Thanh, đó là sự bất công của số phận mà Văn Trương phải chấp nhận suốt cả đời cầu thủ để rồi chia tay sân cỏ trong đau đớn. 

Rất đau, rất buồn nhưng Văn Trương vẫn tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình: “Tôi đã sai lầm, đã bị trừng phạt nhưng vẫn có cơ hội làm lại và đứng vững cho tới bây giờ. Những món nợ mà tôi và cả gia đình cũng phải trả giá bằng uy tín, bằng danh dự vì sai lầm của tôi. Tới bây giờ, tôi thấy thanh thản. Trong sóng gió của cuộc đời, tôi nhận ra niềm vui từ những người bạn chân thành, tôi có một gia đình hạnh phúc, có 2 con ngoan. Có lẽ, tôi là kẻ tay trắng hạnh phúc!”, Văn Trương tâm sự. 

Cuối tháng 5 này, Văn Trương sẽ ra Hà Nội để làm phẫu thuật trước khi trở về Huế để tiếp tục gắn bó với thảm cỏ xanh, quả banh da. Có thể, hậu vệ trái lừng lẫy một thời sẽ trở thành HLV hoặc ông chủ sân cỏ nhân tạo. Nhưng quan trọng nhất, anh muốn sống gần vợ con, gần gia đình để bù đắp cho họ khi anh đã gần 20 năm xa nhà và từng khiến họ đau khổ. 

“Lần tới ra Hà Nội, tôi sẽ trở lại phố Hồ Giám đầy ác mộng ấy và sẽ thanh thản nhâm nhi ly cà phê”, Văn Trương nhoẻn miệng cười trước khi tạm biệt chúng tôi!

VÀI NÉT VỀ LÊ VĂN TRƯƠNG
- Sinh năm: 1982, tại Huế
- Vị trí: Hậu vệ trái
- Các CLB từng thi đấu: Huda Huế (1995 – 2007), HA.GL (giữa 2007 – 2013), XSKT.Cần Thơ (2014)
- Thành tích: HCB SEA Games 22, SEA Games 23 và HCĐ V-League cùng HA.GL năm 2013.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá

    Việc sụp đổ vào tháng 4 đang trở thành thói quen xấu của Arsenal, bắt nguồn từ một thói quen xấu khác của HLV Mikel Arteta là chỉ chăm chăm vào sử dụng một nhóm nhỏ cầu thủ mà ông tin tưởng, dẫn tới sự mệt mỏi của dàn trụ cột khi mùa giải vào giai đoạn cuối.

  • Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai' Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'

    Ở trận gặp U23 Kuwait, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam.

  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x