Rooney bắt đầu đá bóng và… tán gái thế nào?

HẠNH NGUYỄN
09:18 ngày 15-11-2014
Wayne Rooney sắp cán mốc 100 trận khoác áo ĐT Anh. Thời gian trôi quá nhanh. Đến bà xã Coleen cũng phải giật mình: mới ngày nào anh còn đá bóng trên phố và lóng ngóng tán cô, mà giờ anh đã chuẩn bị thành “ngôi sao 100”…
Rooney bắt đầu đá bóng và… tán gái thế nào?
CHỈ GIỎI ĐÁ BÓNG
Từ mốc Rooney lần đầu khoác áo ĐT Anh trong trận giao hữu với Australia ngày 12/2/2003, đến mốc anh có trận thứ 100 ra sân cùng Tam sư trong trận gặp Slovenia đêm nay đã là gần 12 năm. Nhưng nếu tính Rooney lần đầu gặp Coleen đến giờ thì thời gian còn trôi mau hơn nhiều. Nàng WAG 28 tuổi này chia sẻ trên tờ Daily Mail rằng cô gặp Rooney lần đầu hồi mới 12 tuổi. 

Khi đó, gia đình Rooney và Coleen cùng sống tại vùng ngoại ô Croxteth của Liverpool. Hồi Coleen 12 tuổi, Rooney cũng chỉ mới lên 13. Họ cùng học trong một trường cấp 2 De La Salle. 

Ở trường, Rooney không thuộc mẫu “hot boy” trong mắt các nữ sinh. Bởi xét cả 3 tiêu chí “đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu”, Rooney chẳng được tiêu chí nào. Xem lại học bạ của Rooney, môn nào của anh cũng kém, trừ mỗi… giáo dục thể chất.


Còn về tài lẻ mà Rooney tự tin thể hiện ở trường thì may ra có thể kể đến ca hát. Anh góp giọng trong dàn hát thánh ca của trường De La Salle (vì mê ca hát nên vừa rồi anh cố sống cố chết khoe giọng bằng được cùng ca sỹ Ed Sheeran).

Hồi đi học, có lẽ bao nhiêu đam mê và tinh hoa của Rooney đã dồn cả vào trái bóng tròn. Cũng dễ hiểu thôi, một tài năng trẻ ghi… 114 bàn chỉ trong 29 trận khoác áo các đội U10 và U11 của Everton trong mùa giải 1995/96 như Rooney, thì không quyết theo nghiệp đá bóng mới lạ.

“Tôi thật may mắn”, Rooney kể trên tờ Daily Mail, “Phía ngay sau nhà tôi ngày xưa có một sân bóng nhỏ được tận dụng trên nền đường nhựa. Hằng ngày, tôi chỉ cần trèo qua hàng rào ở vườn sau nhà mình là vào sân đá bóng được rồi”.

Đến giờ, chàng thủ quân của M.U và Tam sư đúc rút: “Tôi đã học được quá nhiều từ những trận cầu trên sân bóng nhỏ sau nhà. Tất nhiên là các bài chiến thuật thì phải sau này tôi mới được học từ các HLV chuyên nghiệp. Nhưng có thể nói 95% kỹ năng chơi bóng của tôi được hình thành từ những trận cầu trên sân-phố này”.


Những trận cầu trên sân-phố ấy không chỉ đưa Rooney đến lò đào tạo của Everton. Niềm đam mê với trái bóng tròn còn giúp anh tránh khỏi việc bị lôi kéo theo con đường lưu manh. Xung quanh nhà Rooney ngày ấy, có rất nhiều gã choai dính vào hút chích, trộm cướp, đâm thuê chém mướn…

Và cũng nhờ đam mê chơi bóng mà Rooney có cơ hội tán tỉnh Coleen…

NHỜ BÓNG ĐÁ DẪN MỐI
Trở lại chuyện của Rooney và Coleen, như đã kể ở trên, Rooney chỉ có duy nhất một lợi thế so với những bạn nam trong trường: tài chơi bóng. Sau vài năm “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, Rooney rất muốn hẹn hò Coleen mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. May quá, anh phát hiện cậu em Anthony của Coleen cũng rất mê bóng đá. Mà hồi ấy, nhà Coleen cũng thuộc diện “hoàn cảnh”, Anthony thường không đủ đồ nghề khi ra sân bóng. Rooney thì lại có “tiền tiêu vặt” ở đội trẻ Everton. Anh nghĩ ra kế mua đôi bịt ống quyển đem “hối lộ” Anthony với điều kiện: Anthony phải sắp xếp một cuộc hẹn cho Rooney với Coleen.


Buổi hẹn đầu tiên, Rooney mời Coleen đi xem bộ phim “Austin Powers: International Man of Mystery”, rồi sau đó mời cô đi ăn tại một hiệu hamburger. Ở đó, lần đầu tiên Rooney chạm tay vào tay của Coleen. Coleen cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Rooney. Cô bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của anh. Ánh tình yêu bắt đầu.

Những lần hẹn hò sau, Rooney vẫn hay thì thầm với Coleen: “Anh khờ khạo lắm, ngây ngô lắm. Chỉ biết yêu em, chẳng biết gì”. Coleen lại véo anh một cái: “Điêu! Anh biết đá bóng còn gì!”…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x