Bật mí bí mật: Odegaard yêu nữ cầu thủ 15 tuổi

HẠNH NGUYỄN
09:14 ngày 24-01-2015
Những fan tuổi teen của Real đang ôm mộng làm bạn gái của Martin Odegaard có lẽ sẽ phải thất vọng. Bởi thần đồng 16 tuổi vừa đầu quân cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã trao gửi trái tim cho một nữ cầu thủ đang tuổi trăng rằm.
Bật mí bí mật: Odegaard yêu nữ cầu thủ 15 tuổi
NGƯỜI YÊU NHỎ XINH
Khi các tân binh cập bến Bernabeu, thắc mắc chung của phần đông NHM là “Nàng WAG của họ trông như thế nào? Có xinh không? Có gì đặc biệt không?”. James Rodriguez, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Mesut Oezil hay Sami Khedira trước đây đều đã làm rộ lên những câu hỏi ấy. Martin Odegaard bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Thần đồng người Na Uy này càng được quan tâm đặc biệt khi anh mới 16, cái tuổi mà nhiều fan nữ của Real vẫn hi vọng anh vẫn chỉ thuộc diện năng khiếu trong… vườn yêu. 

Ngay sau khi Odegaard chính thức đầu quân cho Real, báo giới Tây Ban Nha mới chỉ kịp mổ xẻ chuyện lương bổng, triển vọng chuyên môn của anh. Chưa thấy nhắc gì tới nửa kia của Odegaard. Không ít fan nữ tuổi teen của Real trên xứ đấu bò thấy vậy cứ ôm mộng có thể được “đá cặp” với Odegaard. Tiếc cho họ là các nguồn tin tại Na Uy lại cho đáp án khác.

Tờ Dagbladet tiết lộ Odegaard đã phải lòng cô gái 15 tuổi Oda Burud. Cô gái tóc vàng xinh đẹp này có rất nhiều điểm chung với tuyển thủ trẻ nhất trong lịch sử ĐT Na Uy.


Oda và Odegaard đều mê xem phim, khoái chơi game và thích đón hoàng hôn trước biển. Nhưng điểm chung lớn nhất vẫn phải kể đến đam mê chơi bóng. Oda cũng xỏ giày đá bóng. Đội bóng mà cô góp mặt đã vô địch một giải trẻ tại Na Uy vào năm ngoái.

Thấy bảo bạn bè của Oda vẫn gọi Oda và Odegaard là cặp “Od - Od”. Họ còn ví von rằng tình yêu trong sáng này chính là chiếc cúp cuộc đời của Oda và Odegaard.

Dù Oda vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin mà tờ Dagbladet vừa đăng tải, những hình ảnh thân mật hơn mức bạn bè giữa cô và Odegaard vẫn khiến dư luận Na Uy tin rằng họ đã là một cặp.

GIA ĐÌNH QUẢN CHẶT
Những hình ảnh tình tứ giữa Odegaard và Oda đã được các fan tại Na Uy chia sẻ cho nhau trên các mạng xã hội. Song bản thân Odegaard, giống như Oda, cũng chưa đưa ra bình luận nào trên các phương tiện truyền thông về chuyện có đúng là cặp “Od - Od” đang bí mật hẹn hò với nhau hay không.

Odegaard chưa dám công khai chuyện yêu đương vì sợ điều tiếng “mới có chút tên tuổi đã bày đặt làm ngôi sao”? Còn Oda chưa vội công khai chuyện yêu đương vì e ngại Odegaard giờ sang Madrid phồn hoa đô hội “biết có còn chung thủy với người yêu thanh mai trúc mã, hay lại sa vào các chân dài trong giới showbiz”?


Câu trả lời có lẽ liên quan đến… thân phụ Hans Erik của Odegaard. Ông bố và cũng là người dìu dắt nghiệp đá bóng của Odegaard từ hồi lên 5, lên 3 này quản con trai mình rất chặt. Từ khi Odegaard chuẩn bị gia nhập Real, ông Hans Erik đã lên phương án di chuyển cả gia đình sang Madrid. Ông chia sẻ trên tờ Daily Mail: “Tôi không nghĩ rằng mọi thứ toàn màu hồng khi một anh chàng mới 15, 16 tuổi như Martin chuyển sang nước ngoài lập nghiệp trong môi trường khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Sẽ ra sao nếu con trai tôi sống một mình trong một căn hộ lạnh lẽo? Sẽ ra sao nếu nó thui thủi một mình về nhà vào lúc đêm muộn? Martin cần có gia đình ở bên”.

Với một ông bố sát sao con trai mình như Hans Erik, Odegaard chưa được phép công khai chuyện yêu đương cũng đúng thôi. Việc Hans Erik vừa được nhận vào ban huấn luyện đội trẻ của Real càng khiến Odegaard phải “gương mẫu” hơn. Kiểu gì thì kiểu, Odegaard vẫn phải có chỗ đứng ở Real rồi hãy bàn thêm chuyện yêu đương với Oda.

Giống và khác Ronaldo
Một cậu bạn của Odegaard tiết lộ trên tờ Dagbladet rằng tân binh của Real này tự nhận mình giống cựu tiền đạo Ronaldo ở điểm… yêu cầu thủ. Tuy nhiên, Odegaard tuyên bố với bạn mình rằng chuyện tình của anh và Oda sẽ có hậu hơn cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa Rô béo và cựu nữ tuyển thủ Brazil, Milene Domingues.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

  • Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen

    Chỉ cần không thua trên sân của West Ham, Leverkusen sẽ thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá châu Âu.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x