Tóc không đẹp, Neymar không… ra sân
Ở Barca, nếu Messi chi 1 đồng vào thú vui xăm trổ thì Neymar mất gấp 10 lần số tiền đó cho nhu cầu tóc tai. Để chắc chắn rằng mình luôn ra sân với mái tóc thời trang nhất, Neymar thuê hẳn nhà tạo mẫu tóc Wagner Tenorio chăm sóc, tỉa tót cho anh trước mỗi trận đấu. Chi phí cho công việc này lên tới… 2.000 euro/tháng.
Đắt cũng đúng thôi. Bởi yêu cầu của Neymar chưa bao giờ đơn giản với bất kỳ nhà tạo mẫu tóc nào: Anh muốn mỗi trận đấu mình phải có một kiểu vuốt tóc khác nhau. Khổ, tóc thì chỉ có từng đó. Vuốt lên, vuốt trái, vuốt phải… đủ kiểu rồi mà Neymar còn chưa hài lòng.
Theo tiết lộ của Tenorio, để mái tóc của Neymar không rối tung vì mồ hôi, ông phải dùng rất nhiều gel vuốt và gôm xịt. Nhưng làm gì có loại gel nào giữ được mái tóc mỏng tang của Neymar đứng nguyên phom. Và thế là trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, Neymar phải tạo kiểu lại.
Nếu biết một chút về kỹ năng tạo kiểu chúng ta sẽ hiểu rằng, khi gôm xịt đã vỡ các mối liên kết, có xịt thêm cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy nên để duy trì mái tóc đẹp cả trận, Neymar phải… gội đầu giữa 2 hiệp để tạo kiểu lại từ đầu.
Nhưng dùng nhiều gel, gôm hoặc nhuộm thì tóc sẽ bị sơ và rối. Thế là mỗi buổi tối, Neymar tiếp tục lôi ông Wagner Tenorio về nhà dưỡng tóc cho mình. Nào là dầu xả, nào là hấp tóc cho mềm mại. Nghề chơi nào cũng lắm công phu, nhưng chơi tóc kiểu Neymar thì phức tạp quá.
Nguồn Bongdaplus
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn