Vieri hám tiền, mê xe nhưng quân tử

Hạnh Nguyễn
17:35 ngày 22-11-2015
Khi nhắc đến Christian Vieri, mọi người vẫn quen nghĩ ngay tới một cây săn bàn trăng hoa vô độ. Nhưng trong tự truyện mới phát hành của mình, Vieri đã tiết lộ nhiều bí mật ngoài hình dung của nhiều người. Có một Vieri từng để tiền sai bảo trái tim, siêu xe điều khiển đôi chân song luôn hết lòng vì người tài.
Vieri hám tiền, mê xe nhưng quân tử
ĐẾN ATLETICO CHỈ VÌ TIỀN
Tự truyện “Chiamatemi Bomber” (Hãy gọi tôi là Bomber) của cựu tiền đạo Christian Vieri vừa được phát hành từ ngày 20/11. Vieri thẳng thắn chia sẻ nhiều điều hay dở về mình. Anh không ngần ngại tự nhận mình chuyển từ Juventus sang Atletico Madrid vào Hè 1997 hoàn toàn chỉ vì tiền.

“Một hôm, TGĐ của Juve khi đó là Luciano Moggi gọi tôi đến văn phòng”, Vieri kể, “Khi tôi tới nơi thì đã thấy người đại diện của tôi và GĐTT Roberto Bettega chờ sẵn từ bao giờ. Moggi lim dim mắt, lí nhí bảo rằng ông sẵn sàng tăng lương cho tôi, nhưng không thể quá mốc 2 tỷ lire (đơn vị tiền cũ của Italia, tương đương 1 triệu euro) mỗi mùa.

Tôi đáp luôn: “Atletico đang mời tôi với lương 3,5 tỷ lire mỗi mùa. Tôi sẽ chuyển sang Tây Ban Nha chơi bóng”. Thú thực mà nói, lúc ấy tôi chỉ nghĩ tới ví tiền của mình”.

Động lực để Vieri vẽ nên kiệt tác này là một siêu xe 4 bánh

Vieri tâm sự nếu như có thể quay ngược lại thời gian, có lẽ anh đã không vì tiền mà dứt áo rời Juve như thế.

GHI 3 BÀN, ĐÒI 4 BÁNH
Trong mùa duy nhất khoác áo Atletico (1997/98), Vieri ghi tới 29 bàn chỉ sau 32 trận trên khắp đấu trường. Đáng nhớ nhất phải kể đến bàn thắng ngoạn mục trong trận Atletico thắng PAOK 5-2 ở lượt đi vòng 2 của UEFA Cup. Vieri bấm bóng bằng chân trái từ sát đường biên ngang và gần chấm phạt góc tung lưới PAOK.

Ngôi sao nay đã 42 tuổi tiết lộ bí mật đằng sau pha lập công xuất thần ấy: “Khán giả khắp thế giới mãn nhãn với bàn thắng không tưởng của tôi. Còn tôi thì sướng rơn vì bàn thắng này đã góp phần mang về cho tôi một siêu xe.

Vieri từng giảm lương để đón Nesta về Inter nhưng không thành công

Số là trước trận đấu với PAOK, tôi nhờ trợ lý Paulo Futre của Jesus Gil nói với ngài chủ tịch của Atletico rằng tôi muốn được thưởng một chiếc Ferrari 550 Maranello nếu lập được hat-trick ở đấu trường châu lục. Futre trả lời ngài chủ tịch đồng ý. Và tôi đã ghi được 3 bàn vào lưới PAOK”.
Không chỉ mê siêu xe 4 bánh, Vieri còn rất khoái phóng siêu mô tô. Anh kể tiếp: “Thời khoác áo Lazio, tôi ham phóng mô tô Ducati tới mức lãnh đội Lazio bảo họ hay mất ngủ vì lo tôi có thể ngã xe mà dính chấn thương. Một tuần sau trận chung kết Cúp C2 châu Âu mùa 1998/99, họ bảo tôi tạm khóa chiếc Ducati lại để họ được ngủ yên mấy ngày.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ai ngờ lãnh đội Lazio vẫn bị mất ngủ. Bởi Marcelo Salas từng phóng Harley Davidson và bị đâm xe. Anh ấy phải khâu 7 mũi ở cẳng chân. Chuyện này bị giấu nhẹm”.

GIẢM LƯƠNG HÒNG ĐÓN NESTA
Về thời đầu quân cho Inter, Vieri tiết lộ anh đã thuyết phục được 2 đồng đội Ronaldo và Alvaro Recoba cùng mình sẵn sàng giảm lương để tạo điều kiện cho Inter chiêu mộ trung vệ Alessandro Nesta vào Hè 2002. Vieri bật mí: “Lúc ấy, Nesta bắn tín hiệu muốn về Inter với chúng tôi. Vậy mà một hôm, khi tôi đang xem đua ngựa thì nhận được điện thoại từ con trai của chủ tịch Massimo Moratti với nội dung: “Phí chuyển nhượng Nesta cao quá, nên Inter sẽ mua hậu vệ Carlos Gamarra”.

Tôi không nói không rằng, ném ngay điện thoại của mình xuống đường đua. Tôi chẳng có ý coi thường gì Gamarra. Nhưng Nesta mới là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới khi ấy”.

Đến tháng 7/2002, Vieri từng trò chuyện với Moratti vào lúc 3 giờ sáng để cố thuyết phục ông không bán Ronaldo. Vậy mà cuối cùng Moratti vẫn để Rô béo sang Real với cớ “anh ấy không hợp HLV Hector Cuper”.

Cặp nhiều, yêu chỉ 2 cô


Về chuyện bồ bịch, Vieri tâm sự anh đã cặp kè với rất nhiều bóng hồng quyến rũ mà khán giả quen mặt qua màn ảnh rộng hoặc màn ảnh nhỏ. Nhưng đến nay, anh mới chỉ coi 2 đối tác là bạn gái thực sự của mình gồm: Elisabetta Canalis và Melissa Satta (ảnh) – bóng hồng hiện đang mặn nồng bên tiền vệ Kevin – Prince Boateng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x