Murtaza Ahmadi, 5 tuổi, hiện sống cùng gia đình ở Jaghori, miền Đông Afghanistan. Gia đình Murtaza làm nông và không thể có đủ tiền để mua cho cậu nhóc một chiếc áo đấu xịn của Messi.
"Con trai tôi rất hâm mộ Messi. Nhưng gia đình chúng tôi làm nông nghiệp nên không thể mua chiếc áo đấu của Messi cho nó. Nó đã khóc rất nhiều. Sau đó, người anh Hamayon đã giúp nó làm một chiếc áo từ túi nilon. Cu cậu rất thích thú", ông Arif Ahmadi, bố của Murtaza chia sẻ.
Ban đầu, cánh báo chí đã tìm nhầm địa chỉ và đưa tên cậu bé đó là Homid, 5 tuổi, hiện sống ở Duhok, Iraq. Nhưng hóa ra không phải, Homid chỉ là kẻ nhận vơ và Murtaza Ahmadi mới là nhân vật chính.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn