Được biết, Carlo Lissi dù đã có cô vợ Maria Cristina Omes xinh đẹp và 2 đứa con kháu khỉnh nhưng tính ham mê "của lạ" đã khiến tay kỹ sư công nghệ thông tin biến thành kẻ sát nhân tàn ác.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này là vì trái tim của ông bố 2 con Lissi đã nảy sinh tình cảm và đang nỗ lực tán tỉnh một nữ đồng nghiệp ở công ty.
Không thể chiếm lấy được tình cảm của người đẹp, Lissi cho rằng việc mình đã lập gia đình là rào cản khiến đôi bên không thể đến được với nhau. Do đó, gã đàn ông 31 tuổi này nảy ra ý định giết vợ con để tự do theo đuổi nữ đồng nghiệp.
Cảnh sát cho biết, xác của cô vợ Maria (38 tuổi) cùng 2 cháu bé, Giulia (4 tuổi) và Gabriele (20 tháng tuổi) được phát hiện bị đâm chết tại nhà riêng ở Motta Visconti vào ngày 15/6. Ngoài ra, một số nữ trang và khoản tiền nhỏ cũng không cánh mà bay.
Khi bị cảnh sát lấy lời khai, Lissi đã cho biết vào đêm 14/6, hắn tụ tập cùng bạn bè tại một quán rượu để xem trận ra quân của ĐT Italia gặp ĐT Anh (Azzurri thắng 2-1). Sau đó, Lissi trở về nhà lúc 2h sáng ngày 15/6 thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trên. Lập tức hắn gọi điện để thông báo với phía cơ quan chức năng.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra những điểm nghi vấn trong lời khai của kỹ sư IT này và tìm được bằng chứng Lissi chính là kẻ sát hại vợ con dã man. Trước chứng cứ thuyết phục đưa ra, kẻ sát nhân máu lạnh đã buộc phải cúi đầu nhân tội.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn