Cha của Tevez được trả tự do sau 8h bị bắt cóc
Cha dượng của chân sút đang khoác áo Juventus, Carlos Tevez, đã được bọn tội phạm trả tự do sau hơn 8 giờ bị bắt cóc.
Vụ việc xảy ra ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires, Argentina, vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương). Chiếc xe của ông Juan Alberto Cabral (hay còn gọi là Segundo Tevez), cha dượng của tiền đạo Carlos Tevez, đã bị bọn cướp chặn đầu, bản thân ông sau đó bị bắt giữ để tống tiền.
Bọn cướp đã liên hệ với gia đình Tevez để đòi tiền chuộc, lần thứ hai cao hơn nhiều so với yêu cầu đầu tiên. Trước tình hình đó, chân sút của Juventus đã xin phép đội bóng cho mình về Argentina để giải quyết vụ việc. Hiện cha của anh đã được thả và cảnh sát cũng đã bắt tay vào điều tra.
“Ông Juan bị bắt cóc lúc khoảng gần 8h sáng”, một nguồn đáng tin cậy công bố. “Gia đình đã nhanh chóng gọi 911 và công tố viên Stornelli cũng đang tiến hành điều tra độc lập song song với cảnh sát. Điều đầu tiên cần làm là bảo vệ nạn nhân an toàn. Ông đã được thả gần Fuerte Apache (thị trấn bé nhỏ nơi Tevez từng sống khi còn nhỏ). Cha của Tevez bị chấn động nhưng ông vẫn ổn. Chúng tôi đã nói chuyện với ông ấy”.
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn