Luis Suarez hứa không... tái cắn
Cuối cùng thì Luis Suarez cũng được chính thức ra mắt tại Barcelona. Trong buổi ra mắt này, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất vẫn là chuyện “cắn” của chân sút lắm tài nhiều tật người Uruguay. Suarez khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Tôi xin cam kết với tất cả mọi người rằng tôi sẽ không tái phạm chuyện này nữa”.
“Chuyện này” mà Suarez ám chỉ chính là chuyện anh cắn các đối thủ trên sân. Đã có ít nhất 3 lần Suarez phải lĩnh án phạt vì tội “cẩu xực”. Ngày 20/11/2010, anh cắn vai Otman Bakkal trong trận Ajax gặp PSV. Anh phải nhận án treo giò 2 trận theo kỷ luật nội bộ của Ajax. Nhưng LĐBĐ Hà Lan quyết định treo giò Suarez tới 7 trận vì vụ này. Báo giới trên xứ hoa Tulip thì gán cho Suarez biệt danh “Cannibal of Ajax”.
Ngày 21/4/2013, Suarez cắn tay Branislav Ivanovic trong trận Liverpool tiếp Chelsea tại Anfield. Anh bị LĐBĐ Anh treo giò 10 trận.
Ngày 24/6/2014, Suarez cắn vai Giorgio Chiellini trong trận Uruguay gặp Italia tại vòng bảng World Cup 2014. Anh bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 4 tháng và bị treo giò 9 trận ở cấp độ ĐTQG.
Làm thế nào để Suarez không tái cắn trong tương lai? Suarez cho biết anh đã tìm gặp các chuyên gia tâm lý để nhờ họ giúp đỡ. Khi được hỏi đã nhờ cậy cụ thể những ai, anh chỉ khẳng định chung chung rằng những người giúp đỡ anh rất “chuyên nghiệp” và “thích hợp”. Suarez cũng cho hay chính chuyên gia tâm lý đã tác động khiến anh đưa ra lời xin lỗi sau vụ cắn Chiellini.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
- 02:43 VIDEO bàn thắng Lazio vs Juventus: 2-1
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn