Khép lại vòng bảng U17 QG Báo bóng đá: Ấn tượng từ những cái tên

Hồng Quảng
06:22 ngày 06-07-2015
Chiều qua, vòng bảng giải U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2015 đã chính thức khép lại bằng lượt cuối cùng của bảng B. PVF, Quảng Ngãi là 2 đội để lại ấn tượng mạnh. Trên phương diện cá nhân, nhiều cầu thủ đã chứng tỏ được những phẩm chất chuyên môn nổi bật.
Khép lại vòng bảng U17 QG Báo bóng đá: Ấn tượng từ những cái tên

PVF,QUẢNG NGÃI - NHỮNG CÁI TÊN ĐÁNG NHỚ 
Từ vòng đấu loại, PVF đã gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng 8 trận, ghi đến 54 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Nhưng giới mộ điệu chờ đợi, đoàn quân của ông Nguyễn Phúc Nguyên Chương sẽ gặp thử thách thực sự ở VCK khi phải đọ sức với những trung tâm đào tạo trẻ mạnh có tiếng. Tuy nhiên, PVF vẫn thể hiện sức mạnh vô đối. Ngay cả lò đào tạo trẻ nức tiếng là SLNA cũng đã phải chấp nhận đầu hàng “vô điều kiện” trước nhà ĐKVĐ. Kết thúc vòng bảng, PVF tiếp tục khẳng định sự vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận, ghi được 17 và không bị thủng lưới. Đặc biệt, các học trò của ông Nguyên Chương đã lập kỷ lục bằng chiến thắng 10-0 trước An Giang. Tính cả chiến dịch U17 năm nay, PVF đã thắng tổng cộng 71-0. Thật đáng kinh ngạc!

PVF đang thi đấu rất thăng hoa suốt vòng bảng

PVF ghi dấu ấn đậm bằng những con số thống kê “khủng” thì  Quảng Ngãi được coi là “luồng gió mát” ở VCK 2015. Nói thế là bởi, đoàn quân của ông Trương Hồng Vũ không được đánh giá cao trước giờ khởi tranh. Cũng phải, Quảng Ngãi chưa để lại dấu ấn nào đáng kể trong công tác đào tạo trẻ. Thậm chí, đội bóng miền Trung còn đánh giá là đội lót đường khi phải đối mặt với những đội bóng trẻ mạnh ở bảng A. Tuy nhiên, Quảng Ngãi đã tạo nên bất ngờ lớn khi chơi rất tự tin và cầm chân ƯCV vô địch Viettel và sau đó, đả bại đội bóng mạnh Đồng Tháp cùng chủ nhà TP.HCM để hiên ngang tiến vào bán kết trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn.

NHIỀU CẦU THỦ TRIỂN VỌNG
VCK giải U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam được coi là nơi để các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam phô diễn tài năng. Và giới chuyên môn đã có thể nhìn thấy được những tín hiệu lạc quan về tương lai của bóng đá nước nhà sau khi chứng kiến, rất nhiều cầu thủ trẻ ở các đội đã để lại dấu ấn lớn về chuyên môn. 

Cho dù Đồng Tháp bị loại ngay sau vòng bảng, nhưng Tấn Hoài, Hồng Hân chắc chắc là 2 cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất. Trong vai trò của một tiền vệ tổ chức tấn công, Tấn Hoài đã cho thấy khả năng phát động rất sắc sảo. Hồng Hân là mẫu tiền đạo có khả năng càn lướt, tì đè, bứt phá tốc độ cao. Trong lúc đó, thủ môn Đức Vũ, tiền vệ trung tâm Ngọc Vũ, tiền vệ cánh Văn Hiếu và tiền đạo Trung Phong là bộ tứ để lại dấu ấn đậm nét nhất trong chiến tích bán kết của Quảng Ngãi.

PVF là đội giới thiệu được nhiều gương mặt tài năng nhất. Đặc biệt, trung vệ Văn Hòa đã cho thấy tiềm năng của một “trung vệ thép” bằng lối đá chững chạc, có đầu óc. Ở tuyến giữa, Tiến Dụng chơi rất nổi bật trong vai trò của một tiền vệ thu hồi bóng. Nếu như Minh Dĩ cho thấy phẩm chất kỹ thuật lắt léo ở hành lang trái thì ở hành lang phải, Lâm Thuận gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi mạnh mẽ, đầy tốc độ. Trọng Hóa đã phô diễn được bản năng của một cây săn bàn sắc sảo với 4 pha lập công.

Ngoài ra, các tiền vệ Văn Đức, Thái Tôn (SLNA), tiền vệ Văn Huy, tiền đạo Trung Học (Viettel)... cũng đã cho thấy được tố chất có thể trở thành những cầu thủ lớn sau này.  


3 ĐIỂM NHẤN VÒNG BẢNG

“Lên đỉnh” chỉ bằng 1 trận


Đỗ Thanh Tịnh (PVF) đang dẫn đầu danh sách Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 5 bàn thắng. Điều đặc biệt là cả 5 bàn thắng của tiền vệ cánh trái này đều được thực hiện trong chiến thắng 10-0 của PVF trước An Giang. Cầu thủ đang theo sát Thanh Tịnh là Trọng Hóa với 4 bàn thắng. Trong số 4 đội vào bán kết thì hiện 2 cầu thủ Lâm Thuận (PVF), Trung Học (Viettel) đang có 2 bàn thắng nên cũng có khả năng tranh chấp danh hiệu Vua phá lưới. 

Vòng bảng Fair-play


Theo đánh giá của các giám sát, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu đẹp mắt ở vòng đấu bảng khi tuân thủ nghiêm túc các quyết định của lực lượng trọng tài. Các thẻ vàng được rút ra không xuất phát từ những pha cố tình đá láo, đá bậy hay mang tính triệt hạ lẫn nhau. Lối chơi fair-play của các đội bóng được thể hiện qua việc, các trọng tài đã không phải rút bất kỳ thẻ đỏ nào. Hy vọng, các đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu đẹp mắt ấy ở bán kết và chung kết. 

Ấn tượng khán giả


Là nơi rất kén bóng đá nhưng VCK U17 QG 2015 lại có sức hút rất lớn đối với khán giả TP.HCM. Bằng chứng là các trận trên sân Thống Nhất đều có sự theo dõi  và cổ vũ khá đông của CĐV PVF, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, TP.HCM, SLNA... Ngay cả khi các đội thi đấu ở sân Quận 8 thì khán đài A của sân này cũng đầy ắp người xem. Sự háo hức của khán giả là nguồn động viên và là động lực để các cầu thủ cống hiến nhiều trận cầu có chuyên môn cao.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x