Sáng nay, ĐT nữ Việt Nam đã rời Mandalay và sẽ đáp chuyến bay về Hà Nội trong chiều tối cùng ngày.
Trước khi rời khách sạn Shwe Phyu, lãnh đạo Bộ các vấn đề xã hội của Myanmar đã đến chào và chúc ĐT nữ Việt Nam có chuyến đi trở về an toàn. Về phần mình, Trưởng đoàn Phan Anh Tú bày tỏ sự hài lòng về công tác đón tiếp, các điều kiện ăn ở, đi lại của ĐT nữ Việt Nam trong suốt hơn 2 tuần tập luyện và thi đấu tại Mandalay.
ĐT nữ Việt Nam giành được rất nhiều tình cảm của người Myanmar - Ảnh: Phan Tùng
9h00 sáng nay, ĐT nữ Việt Nam đã rời Mandalay để trực chỉ đến Nay Pyi Taw trên 2 chiếc bus. Trong giờ phút chia tay, toàn thể nhân viên khách sạn Shwe Phyu đều có mặt ở cổng để vẫy tay chào thầy trò ông Trần Vân Phát. Lưu luyến là cảm giác có thể dễ nhận thấy trên khuôn mặt của tất cả trong giây phút từ biệt ấy. Theo ĐT nữ Việt Nam trong suốt hành trình SEA Games 27 nên cô tình nguyện viên A Fang đã không kìm được những giọt nước mắt khi nói lời tạm biệt với các nữ tuyển thủ Việt Nam.
Tạm biệt Myanmar và hẹn gặp lại vào một dịp khác - Ảnh: Phan Tùng
Theo kế hoạch thì sau khi đến Nay Pyi Taw, ĐT nữ Việt Nam sẽ đi chuyên cơ cùng Đoàn thể thao Việt Nam về Hà Nội trong chuyến bay vào lúc 17h00 cũng trong ngày hôm nay. Sau SEA Games 27, các cầu thủ sẽ trở về địa phương và sẽ tập trung với đội bóng của mình để chuẩn bị cho Giải vô địch Quốc gia nữ 2014.
Đợt tập trung đầu tiên trong năm 2014 của ĐT nữ Việt Nam sẽ bắt đầu trước khi VCK châu Á nữ 2014 diễn ra khoảng 6 tuần. VCK châu Á nữ năm 2014 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 14-25/5/2014.
Phong độ tốt, nhập cuộc tốt, thế trận tốt, nhưng chiến thắng đã không thuộc về các cô gái của chúng ta. Trong một buổi tối mà Thần may mắn trở thành CĐV của ĐT Thái Lan thì việc các học trò của ông Trần Vân Phát ngã trước ngưỡng cửa thiên đường cũng là điều dễ hiểu.
Đã chiến đấu hết mình, nỗ lực đến những giây phút cuối cùng, nhưng Việt Nam đã không thể giành chiến thắng. Thất bại trong trận chung kết đã khiến các học trò của ông Trần Vân Phát không thể mang HCV về cho Tổ quốc như mong ước của NHM quê nhà.
Thi đấu nỗ lực, cháy hết mình trong trận đấu cuối, thầy trò HLV Trần Vân Phát xứng đáng nhận được lời khen ngợi, bất chấp họ không phải là nhà vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 27 khi thất bại 1-2 trước Thái Lan.
Bị đứt dây chằng đầu gối và đối diện với nhiều rủi ro nhưng vì niềm đam mê trái bóng tròn, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn và hậu vệ Trần Thị Kim Hồng vẫn kiên trì theo con đường mình đã chọn. Hai số phận với những khúc cua nghiệt ngã nhưng họ lại giao nhau ở niềm đam mê, để rồi giờ đây họ đang là những trụ cột của Việt Nam…
Trước thềm SEA Games 27, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Worawi Makudi tuyên bố: “Thái Lan sẽ giành 4 chiếc HCV môn bóng đá”. Chiều nay, họ sẽ biết kết quả của 3 trong 4 mục tiêu mà họ đã đặt ra.
Cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan được coi là trận chiến của “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Nhưng chúng ta có thể đặt niềm tin vào chiến thắng của thầy trò HLV Trần Vân Phát bởi họ là một tập thể được tổ chức chặt chẽ và thi đấu kỷ luật hơn...
Để chuẩn bị cho trận chung kết vào chiều mai, ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng vào chiều 19/12. HLV Trần Vân Phát tỏ ra khá kỹ lưỡng khi yêu cầu các học trò tập đá luân lưu 11m.
Nhân dịp sinh nhật thủ môn Kiều Trinh, ĐT nữ Việt Nam đã tặng món quà cho “người gác đền” trước khi thầy trò HLV Trần Vân Phát bước vào buổi tập cuối cùng trên đất Myanmar vào chiều 19/12.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn