Đừng làm khó Nadal

Nhật Minh Nhật Minh
10:55 ngày 13-10-2015
Phong độ bết bát, thành tích thi đấu nghèo nàn. Có thể nói, năm 2015 là một mùa giải không dành cho “Vua sân đất nện” Rafael Nadal.
Đừng làm khó Nadal
Quả thực đúng là một mùa giải đáng thất vọng đối với Rafael Nadal. Trận thua trước Novak Djokovic tại chung kết China Open tối Chủ Nhật vừa qua đã nối dài thêm chuỗi trận thua của Nadal trước đối thủ. Kể từ sau trận chung kết Roland Garros mùa trước, “Vua sân đất nện” đã không thắng nổi tay vợt 28 tuổi người Serbia một trận nào và cũng không giành được một danh hiệu nào trên mặt sân cứng kể từ sau chung kết tại Doha (Qatar) hồi đầu tháng Giêng năm ngoái.

Để tuột mất chức vô địch China Open vào tay Djokovic cũng một phần là do Nadal lại dính phải chấn thương. Anh đã phải cần đến sự chăm sóc y tế khi đang ở set đấu thứ 2. Mặc dầu không có được phong độ tốt nhất, Rafa vẫn đặt quyết tâm rất cao tại Thượng Hải Masters lần này.

“Tôi sẽ chiến đấu. Tôi sẽ nỗ lực cố gắng hết sức của mình” – tay vợt 29 tuổi người Tây Ban Nha, Rafael Nadal chia sẻ. “Còn nhớ, khi tôi còn đang ở vị trí số 2 thế giới và Roger là số 1, thì để bắt kịp Roger [Federer] không phải là một điều gì đó khó khăn lắm. Chỉ việc cải thiện lối chơi và thi đấu theo cách riêng của mình. Đối với tôi, lúc này chính là thời điểm thích hợp để làm lại điều đó. Thay đổi tích cực chính là phương thuốc hiệu quả nhất cho tôi. Tôi biết bản thân mình có thể chơi tốt được như trước. Nếu tôi quyết tâm thì tôi sẽ cạnh tranh được với các tay vợt hàng đầu khác. Cho nên tôi nghĩ rằng, tôi sẽ là một đối thủ đáng gờm nếu như khôi phục lại được phong độ đã mất”.


Đánh giá về Nadal, tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic nói: “Người hâm mộ hy vọng rất nhiều về anh ấy. Nadal đã từng có 10 năm thi đấu đỉnh cao với hầu như đoạt được ít nhất 1 danh hiệu Grand Slam trong mỗi năm. Tôi có cảm giác rằng, anh ấy là một trong những tay vợt sinh ra để chơi tennis. Tôi tin chắc rằng, Nadal biết sẽ phải làm gì để trở lại lợi hại như xưa. Anh ấy đang tích cực tập luyện, và có lẽ chính là một tay vợt luyện tập vất vả nhất cho giải đấu này. Nadal đã dành phần lớn thời gian trên sân tập và sớm muộn điều đó sẽ được đền đáp”.

Djokovic cho biết thêm. “Trong sự nghiệp thi đấu của mình, việc thăng trầm cũng là một điều bình thường. Nếu như có một ai đó biết rằng, mình sẽ trở lại thì đó chính là anh ấy bởi Nadal đã có một quá khứ lẫy lừng một thời”.

Mục tiêu chính không phải là Thượng Hải Masters trước mắt mà Nadal đang chuẩn bị cho sự trở lại top đầu của mình vào mùa giải mới 2016. “Trước khi mùa giải mới bắt đầu, tôi quyết tâm phải đạt được 100% phong độ” – Nadal phát biểu. “Tôi hy vọng sẽ đánh bại được các đối thủ hàng đầu, bởi tôi đang tích cực chuẩn bị cho điều đó”.


“Vị trí hiện tại của tôi trên bảng xếp hạng ATP chỉ là con số của ngày hôm nay. Khác với các môn thể thao khác, trong quần vợt có thứ hạng. Nếu như tôi đang xếp thứ 7 hay thứ 8 thì điều đó có nghĩa tôi vẫn đang thi đấu. Nếu có ai hỏi, tôi có cho rằng mình là một trong các tay vợt hay nhất thế giới hay không, thì tôi đủ khiêm tốn trả lời rằng, năm nay không phải là mùa giải thành công đối với bản thân mình. Nhưng tôi sẽ không muốn che giấu mọi người một thực tế rằng, tôi tự cho mình là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới sau những thành tích mà tôi đã từng giành được trong sự nghiệp”.

Tại Thượng Hải Masters, Rafael Nadal được xếp hạng hạt giống số 8 và không phải thi đấu ở vòng 1. Trận ra quân ở vòng 2, Nadal sẽ đối đầu Ivo Karlovic – tay vợt 36 tuổi người Croatia vừa lập kỷ lục mới trong lịch sử quần vợt, với 10.247 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Trong cả 4 lần gặp nhau trước đây, Karlovic chưa thắng nổi trận nào trước Nadal.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x