Bất ngờ đã xảy ra ngay ở vòng đấu đầu tiên, nội dung đơn nữ Australia Open 2014 khi tay vợt Venus Williams bất ngờ bị loại bởi hạt giống số 22 người Nga, Ekaterina Makarova.
Venus Williams, tay vợt từng 7 lần giành Grand Slam trong sự nghiệp đã có sự khởi đầu rất tốt tại vòng 1 Australia Open 2014 khi dễ dàng vượt qua tay vợt người Nga, Ekaterina Makarova với tỷ số 6-2 ở séc thi đấu đầu tiên.
Bước sang séc thứ hai, Venus vẫn là người chiếm ưu thế khi sớm giành break-point và tạm thời dẫn với điểm số 4-2. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp trong các tình hình huống bóng về sau của Venus đã khiến kịch bản của trận đấu thay đổi hoàn toàn. Makarova vùng lên mạnh mẽ để lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sau 3 séc đấu là 2-6, 6-4, 6-4.
Như vậy, đây là lần thứ 2 trong 14 lần tham dự Australia Open, Venus bị loại ngay từ vòng 1. Lần đầu tiên là ở năm 2006. Và kể từ năm 2003 tới nay, tay vợt 33 tuổi vẫn chưa thể bước lên đỉnh vinh quang tại Melbourne.
Hạt giống số 3, David Ferrer dễ dàng có vé vào vòng 2
Ở nội dung đơn nam, cặp đấu đáng chú ý nhất trong buổi sáng ngày hôm nay là Juan Monaco và Ernests Gulbis. Tay vợt người Argentina không được xếp loại hạt giống ở Australian Open năm nay nhưng đã có sự khởi đầu khá tốt khi đánh bại Gulbis, hạt giống số 23 với tỷ số 6-1 ở séc thi đấu đầu tiên.
Tuy nhiên, trạng thái tâm lý không thực sự tốt đã khiến Juan Monaco nhanh chóng đánh mất mình ở những séc tiếp theo và chấp nhận chia tay giải khi để Gulbis đánh bại với các tỷ số 4-6, 6-7 (4-7) và 2-6. Cũng cần phải nhấn mạnh thêm, Gulbis đã tận dụng cực tốt khả năng giao bóng của mình khi giành tới 17 cú ace, trong khi Monaco không có nổi một cú ace nào dù rằng lỗi kép của anh ít hơn hẳn đối phương (4 so với 11).
Một trận đấu cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong buổi sáng nay là Alejandro Gonzalez gặp David Ferrer. Hạt giống số 3 người Tây Ban Nha đã có sự khởi đầu suôn sẻ khi đánh bại Gonzalez với tỷ số 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) sau 125 phút thi đấu.
Kết quả một số cặp đấu đáng chú ý (cập nhật tới 13h30 ngày 13/11)
Luôn luôn là như vậy, giải Grand Slam đầu tiền của năm mới luôn tràn ngập màu sắc của nắng, của hoa và của hàng nghìn CĐV với đủ những phong cách thời trang và cá tính...
Tay vợt Maria Sharapova đã vui vẻ thừa nhận rằng, sự kiên nhẫn không phải là điểm mạnh của mình song cô kỳ vọng sẽ bắt đầu chiến dịch Australian Open một cách tốt nhất.
Ngày mai, giải Australian Open 2014 sẽ chính thức khởi tranh. Nhân đây, thử soi lại tương quan giữa những ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới và những đội bóng ruột của họ xem ai lên, ai xuống thế nào.
Trước thềm Australian Open 2013, Serena Williams cho biết cô muốn giành chức vô địch để đuổi kịp thành tích của những huyền thoại Chris Evert và Martina Navratilova: thâu tóm 18 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp.
Xem tennis đỉnh cao nói chung, và đặc biệt là những giải Grand Slam nói riêng, thì việc ngồi càng gần sân đấu càng thích mắt. Nhưng bạn cũng phải chấp nhận nguy cơ "ăn đòn" oan là rất cao.
Để chọn mặt gửi vàng cho chức vô địch đơn nam và đơn nữ tại Australian Open, người ta chả dại gì đi mộng mơ đặt niềm tin vào những nhân tố có thể gây bất ngờ. Đơn giản vì Úc mở rộng cùng lắm chỉ có đất cho những câu chuyện cổ tích nửa vời.
Trang phục thi đấu của những tay vợt hàng đầu như Roger Federer, Rafael Nadal, Maria Sharapova, Serena Williams… tại Grand Slam đầu tiên trong năm đã được hé lộ.
Sáng sớm nay (theo giờ Việt Nam), Ban tổ chức giải Australia Open đã tiến hành bốc thăm chia cặp thi đấu. Theo đó, đáng nói nhất là những thử thách cực độ dành cho Nadal.
CĐV Arsenal đang vô cùng bức xúc sau khi một đoạn clip ghi lại cảnh các ngôi sao Fulham thả diều trong buổi tập luyện trước trận gặp Man City được lan truyền rộng rãi.
Real Madrid vừa vượt qua Bayern một cách đầy thuyết phục để giành quyền lọt vào trận chung kết Champions League. Nhưng màn ngược dòng của họ chỉ bắt đầu nhờ một sai lầm sơ đẳng của Manuel Neuer, người vừa gia nhập CLB những thủ môn từng “tặng quà” cho Los Blancos...
Trận chung kết Champions League mùa giải 2023/24 là màn đụng độ giữa Real Madrid và Dortmund. Nếu như Dortmund là hiện tượng của mùa giải với việc bất ngờ giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng thì việc Real vào chung kết là điều... chẳng có gì bất ngờ. Liệu "Ngựa ô" Dortmund có thể vượt qua được "Nhà vua" Real Madrid?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn