Nhìn lại TTCN mùa này: Có tiền chưa chắc mua được tiên!

HẢI PHONG
08:19 ngày 20-03-2014
Bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ có những cầu thủ không biết dùng cho việc gì. Và đáng tiếc là một số trong đó lại được mua về bằng rất nhiều tiền. Mùa 2013/14 chứng kiến hàng loạt những “ngôi sao” như thế.
Nhìn lại TTCN mùa này: Có tiền chưa chắc  mua được tiên!
Marouane Fellaini có lẽ là cầu thủ xuất hiện trên báo nhiều nhất trong mùa giải này với tư cách của một vụ chuyển nhượng thất bại. Từ Everton, anh được HLV cũ David Moyes đưa về M.U với giá 27 triệu bảng, là tiền vệ phòng ngự đắt nhất kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2013. Nhưng cho đến lúc này, những đóng góp của Fellaini ở M.U là rất hạn chế, thậm chí tuyển thủ Bỉ này được xem là phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều trận đấu mà Quỷ đỏ mất kiểm soát tuyến giữa và thất thủ.

Tuy nhiên, Fellaini được nhắc đến nhiều là bởi sự xuất hiện của anh trực tiếp liên quan đến sự sa sút của M.U, một “hiện tượng” của mùa giải này. Ở những CLB đang có thành công, vẫn có thể dễ dàng tìm thấy những cầu thủ không hiểu sao đã được mua về.

Asier Illarramendi của Real Madrid, tiền vệ phòng ngự đắt giá thứ 2 kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2013, là một ví dụ tiêu biểu khác. 32 triệu euro là cái giá của một ngôi sao, là kỷ lục mà Real từng trả cho một cầu thủ Tây Ban Nha. Tất nhiên anh được kỳ vọng sẽ trở thành Alonso mới, nếu không muốn nói là phải hơn nếu xét đến mức giá. 24 tuổi cũng không còn là quãng thời gian của “tiềm năng”, nhưng Illarramendi làm được gì ở Bernabeu: 8 trận đá chính tại La Liga, 12 lần vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, chỉ có 1 bàn thắng và không có pha kiến tạo nào.

Ngoài ra, kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái còn chứng kiến 2 kỷ lục của 2 CLB trở thành nỗi thất vọng. Erik Lamela của Tottenham (30 triệu bảng) và Andy Carroll của West Ham (15). Lamela mới chơi được 9 trận, còn Carroll đá 6 trận tại Premier League mùa này. Vụ chuyển nhượng Lamela còn trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến HLV Andre Villas-Boas bị sa thải.


Đôi khi, một cầu thủ không cần phải tạo kỷ lục chuyển nhượng cũng có thể trở thành nỗi thất vọng lớn. Joel Robles chỉ có giá 4 triệu euro, nhưng với tình hình tài chính của Everton, thì cái giá ấy thường được dùng để mua một trụ cột của đội hình chính, chứ không phải là thủ môn số 2. Tiago Ilori, giá 8 triệu euro, từng được kỳ vọng tới mức FA đã thuyết phục anh đổi sang quốc tịch Anh để chơi cho Tam sư, thời trung vệ người Tây Ban Nha này mới tới Liverpool. Nhưng 4 tháng sau vụ chuyển nhượng, Ilori mới xuất hiện trên... băng ghế dự bị của Liverpool lần đầu tiên, và chưa chơi trận nào đã được đem cho Granada mượn.

Đôi khi, giống như Fellaini, người ta có thể vẫn chơi nhiều nhưng cũng đáng xem là thất vọng. Roberto Soldado của Tottenham và Mamadou Sakho của Liverpool là những cầu thủ như thế: với mức giá hơn 15-20 triệu bảng, họ được kỳ vọng trở thành những ngôi sao mới của đội bóng.

Đó là những thương vụ khiến cho cả đôi bên đều thiệt thòi, chứ không chỉ có CLB. Erik Lamela giờ đang công khai nỗi thất vọng của mình và muốn quay trở về Roma, nơi anh được yêu mến và trọng vọng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. 

27 triệu chưa phải quan trọng
HLV David Moyes mới đây đã đánh một đòn mạnh vào tự tôn của Fellaini khi tiết lộ với báo giới “suýt nữa M.U đã mua được một cầu thủ quan trọng” trong mùa Hè. Dù vô tình hay hữu ý, tuyên bố này gián tiếp thừa nhận thất bại trong thương vụ Marouane Fellaini và việc mua anh chỉ là phương án thay thế.

CON SỐ:
3 - Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua có 20 cầu thủ giá trên 20 triệu bảng, thì có 3 người trong số đó chưa đá chính nổi 10 trận tại giải VĐQG là Illarramendi của Real, Lamela (Tottenham) và Jovetic (Man City).
13 - Stevan Jovetic mới chỉ có 13 pha dứt điểm tại Premier League mùa này, nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Jovetic chính là tiền đạo mất trung bình nhiều pha dứt điểm nhất để có 1 bàn của Man City.
20,1 - Trung bình mỗi lần ra sân Erik Lamela chỉ thực hiện 20,1 đường chuyền, chỉ hơn được thủ môn Lloris và tiền vệ Sigurdsson trong đội hình Tottenham.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x