Premier League mất “phế” nhiều nhất

LÂM PHONG
15:58 ngày 29-01-2015
Để có thể đưa các siêu sao hàng đầu thế giới như Diego Costa, Cesc Fabregas, Angel Di Maria, Radamel Falcao… về tung hoành trên các sân đấu Premier League, ít ai biết rằng, các đại gia bóng đá Anh đã phải gánh tới 37% số tiền mà đám “cò bóng đá” kiếm được trên toàn thế giới trong năm 2014.
Premier League mất “phế” nhiều nhất
Cụ thể, các CLB Premier League đã chi tới 86,9 triệu USD tiền lót tay cho đám đại diện của các siêu sao trong năm 2014. Với tổng số tiền 236 triệu USD mà giới “cò” bóng đá trên khắp thế giới bỏ túi trong năm 2014, chỉ riêng Premier League đã gánh tới 37%.
Nếu tính gộp cả năm 2013, các CLB Premier League đã mất tới 174 triệu USD tiền lót tay cho nhóm người đại diện của cầu thủ, tức là riêng số tiền nhóm “cò” bóng đá kiếm được từ tay các CLB Premier League đã lớn hơn… tổng số tiền lương cả năm của bất kỳ CLB Championship nào.

Kể từ khi BTC Premier League yêu cầu các CLB phải công khai số tiền lót tay (từ đầu mùa 2009/10) không ít lần những con số gây choáng váng đã xuất hiện. Đơn cử như trường hợp của Chelsea. Trong mùa bóng 2013/14, The Blues đã chi tới 25,3 triệu USD tiền lót tay cho “cò”. Số tiền Chelsea chi ra đã bằng cả… 7 CLB đang xếp cuối bảng Premier League vào thời điểm hiện tại tốn cho “cò”.


Đó là còn chưa nói đến việc các ông lớn Anh chỉ công khai số tiền trên giấy tờ. Những khoản lót tay ngầm, nếu được phát hiện, mới là con số gây sốc. Đơn cử như vụ chuyển nhượng Luke Shaw sang Man United. Một hậu vệ mới nổi, chưa trải qua nhiều trận đấu lớn như Shaw không thể có giá trị lên tới 45 triệu USD được. Rất có thể, một phần không nhỏ của số tiền chuyển nhượng này đã chảy vào túi đám “cò” bóng đá.

Tuy nhiên, người ta nghiễm nhiên chấp nhận thực tại này. Bởi đơn giản, nếu không có sự can thiệp của những siêu đại diện, Premier League đã chẳng quy tụ được nhiều siêu sao như thời điểm hiện tại để giữ vững vị thế giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Có cầu ắt phải sinh cung. Quy luật bóng đá đơn giản là cùng nhau có lợi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x