Sự nuối tiếc đầu tiên nên dành cho cú áp phe hỏng ăn giữa PSG và Chelsea, liên quan đến vụ trao đổi lịch sử: Juan Mata sang Pháp và Ibrahimovic về Anh. Vào khoảng 23h00 ngày 2/9 (giờ Việt Nam), tờ L’Equipe đưa tin, PSG và Chelsea đã đạt được thỏa thuận trao đổi giữa Mata và Ibrahimovic. Phía PSG thậm chí còn khẳng định, họ mua Mata về để thay thế Pastore - cầu thủ đang thi đấu rất sa sút trong thời gian gần đây, thậm chí còn mới bị CĐV la ó vì phong độ quá tệ hại (cùng thời điểm đó có thông tin cho rằng nếu PSG mua được Mata, họ sẽ bán Pastore cho Arsenal).
Tuy nhiên, không xuất hiện thêm một thông tin nào liên quan đến vụ trao đổi này cho đến khi TTCN khép lại. Tờ Daily Mail suy luận: Vì Arsenal mua được Oezil, ngoảnh mặt với Pastore nên PSG không cần Mata nữa.
Cú áp phe hỏng ăn thứ hai liên quan đến cái tên Demba Ba. Suốt cả ngày chuyển nhượng cuối cùng, liên tục xuất hiện thông tin cho rằng Chelsea sẽ đẩy tiền đạo này sang Arsenal hoặc West Brom theo dạng cho mượn. The Blues đã có được Eto’o và cả một hàng tiền vệ dồi dào nhân sự. Họ không cần Demba Ba cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Demba Ba
Nhưng rồi NHM và cả báo chí Anh lại thêm một lần nữa bị rơi vào thế việt vị. Demba Ba chẳng đi đâu cả. West Brom bất ngờ mua được Victor Anichebe từ Everton, và có lẽ đó là nguyên nhân họ rút lui khỏi thương vụ Demba Ba vào đúng phút chót. Còn Arsenal, có lẽ quá bận rộn với thương vụ Oezil, HLV Wenger quên mất nhiệm vụ phải đưa thêm một tiền đạo về Emirates tạm thay thế Podolski đang chấn thương nặng.
Bản thân Chelsea cũng đánh lừa NHM. Họ loan tin về việc cho mượn Demba Ba, nhưng rốt cuộc cầu thủ phải ra đi theo dạng cho mượn lại là Lukaku (sang Everton).
Nhưng cay đắng nhất phải nhắc đến trường hợp của tiền đạo Shane Long, cầu thủ tự thú nhận rằng anh chỉ còn cách cánh cửa rời West Brom đúng… 15 phút. Theo nhiều nguồn tin, West Brom và Hull đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Shane Long với giá 5 triệu bảng.
Tiền đạo của West Brom thậm chí đã đáp máy bay đến Bradford để gặp gỡ HLV Steve Bruce, rồi quay lại Leeds kiểm tra y tế. Mọi chuyện tưởng như đã xong xuôi và Hull City tuyên bố sẽ trình làng bản hợp đồng kỷ lục này vào 22h45 phút (giờ địa phương, 15 phút trước khi TTCN Anh khép lại). Nhưng không hiểu vì lý do gì, vụ chuyển nhượng này bất ngờ đổ bể. Shane Long lên mặt báo tức giận tố cáo West Brom không thực sự hợp tác trong vụ này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn