UAE mời chào Ronaldo với mức lương 'không tưởng'

Duy Hồng
22:00 ngày 07-01-2019
1 CLB ở UAE đã gửi tới siêu sao Cristiano Ronaldo lời đề nghị khó thể từ chối nếu anh chấp nhận chia tay Juventus để đến châu Á thi đấu.
UAE mời chào Ronaldo với mức lương 'không tưởng'
Vào mùa Hè 2018, Cristiano Ronaldo đã chia tay Real Madrid để gia nhập Juventus với giá 100 triêu euro và giao kèo giữa đôi bên có thời hạn tới năm 2022. Tính cho tới lúc này, Ronaldo đã ghi được 14 bàn và có 6 kiến tạo sau 19 lần ra sân ở Serie A 2018/19.

Bất chấp Ronaldo còn hợp đồng với Juventus nhưng 1 CLB đến từ UAE (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) đã gửi tới CR7 lời đề nghị khó thể từ chối. Theo đó, nếu Ronaldo chấp thuận đến châu Á thi đấu thì anh sẽ nhận mức lương 60 triệu euro/năm, gấp đôi những gì đang có ở Juventus.

Bên cạnh đó, đội bóng giấu tên kia cũng sẵn lòng chi ra 1 khoản tiền lớn để mua lại hợp đồng của Ronaldo. Hiện tại, phía Juventus và Ronaldo cũng chưa lên tiếng về thông tin trên. 

Sau khi trải qua kỳ nghỉ, Ronaldo bây giờ đang tích cực tập luyện để có thể trạng tốt nhất trước khi cùng Juventus đối đầu với Bologna ở vòng 16 đội Copa Italia vào ngày thứ Bảy tới. Đây cũng là trận đầu tiên của Juventus sau kỳ nghỉ Đông.

Còn ở đấu trường Serie A, Juventus đang dẫn đầu bảng với 53 điểm sau 19 vòng đấu. Vào ngày 22/1, Juventus sẽ tiếp đón Chievo ở vòng 20 Serie A 2018/19.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x