Vì Messi, Barca buông bỏ vụ Jovic

Tam Phong
13:25 ngày 16-04-2019
Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Barcelona đã không tiếp tục theo đuổi tiền đạo Luka Jovic của Frankfurt.
Vì Messi, Barca thôi không theo đuổi Jovic
Lý do khiến BLĐ Barcelona bất ngờ buông vụ này vì họ lo ngại cách chơi của Luka Jovic sẽ "dẫm chân" siêu sao Lionel Messi. Trước đó, Barca được cho là giành lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của Jovic. 

HLV Ernesto Valverde thực sự rất thích mẫu cầu thủ như Jovic và coi anh là sự thay thế xứng đáng cho Luis Suarez. Vấn đề lớn nhất buộc Valverde phải bỏ qua trường hợp của Jovic là khả năng ghi bàn thiếu đa dạng của ngôi sao người Serbia (đa phần chỉ là trong vòng 16m50). 

Mục tiêu của Valverde lúc này là 1 cầu thủ có thể chơi bóng ngắn, chuyền nhanh để giúp Barca tạo ra một bộ ba năng động với Messi và Ousmane Dembele. 

Một trở ngại khác khiến Barca phải bỏ qua Jovic vì anh đang được hét giá lên đến 60 triệu euro và đội bóng xứ Catalan cho rằng cầu thủ cao 1m81 này không xứng đáng chừng đó tiền. Thay vào đó, Barca sẽ lại quay về với Antoine Griezmann của Atletico Madrid.

Việc Barca bất ngờ rút lui sẽ tạo điều kiện cho M.U, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Juventus, Inter Milan hay AC Milan bớt đi 1 địch thủ đáng gờm. Lúc này, Jovic đang là một trong những cầu thủ được quan tâm nhất trên TTCN với 25 bàn và 7 kiến tạo sau 40 lần ra sân ở mùa giải 2018/19 tại Frankfurt (mượn từ Benfica).  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x