Thành phần đội hình Newcastle hiện có 5 thủ môn, gồm Nick Pope, Martin Dúbravka, Karl Darlow, Loris Karius và Mark Gillespie. Tuy nhiên, chỉ Pope là cái tên nhận được sự tin tưởng của HLV Eddie Howe cũng như các cổ động viên của đội chủ sân St James' Park.
Kết thúc mùa giải, Karius đã rời Newcastle theo dạng chuyển nhượng tự do. Dúbravka và Darlow đang được BLĐ đội bóng rao bán trên thị trường chuyển nhượng do không còn nằm trong kế hoạch của HLV Eddie Howe. Chính vì thế, nhiệm vụ tìm kiếm một cái tên dự phòng cho Pope được bộ phận tuyển trạch gấp rút thực hiện.
Josh Griffiths đã lọt vào tầm ngắm của Newcastle. Anh là thủ thành của đội U21 Anh đang khoác áo West Brom - đội bóng đã thất bại trong việc tìm kiếm tấm vé thăng hạng Ngoại hạng Anh. Chính điều này buộc The Baggies phải bán đi một số cầu thủ ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023 nhằm cân đối ngân sách.
Griffiths trưởng thành từ lò đào tạo trẻ West Brom từ năm 2011, được đôn lên đội một năm 2020 nhưng mới có 10 trận bắt chính, còn lại được đem cho Portsmouth, Lincoln và Cheltenham mượn trong 3 mùa giải liên tiếp gần đây. Với hợp đồng chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2025, Newcastle hy vọng sẽ thuyết phục được West Brom nhả thủ thành 21 tuổi, người đang được định giá khoảng 5 triệu bảng.
Bên cạnh vị trí gác đền, Newcastle cũng đang tìm cách tăng cường sức mạnh ở vị trí hậu vệ trái và đó là lý do tại sao họ đang theo dõi cầu thủ chạy cánh của Chelsea, Marc Cucurella. Ngoài Cucurella, Newcastle cũng liên hệ với Kieran Tierney của Arsenal.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn