2 ngày nữa, thế giới sẽ bước vào năm mới 2018 và những cầu thủ chỉ còn hợp đồng đến hết mùa này sẽ được tự do đàm phán với CLB khác. Ở La Liga, “siêu thị 0 đồng” đang hứa hẹn rất rôm rả với 52 “món hàng” miễn phí, với không ít tên tuổi đáng chú ý.
Trưa thứ Năm (28/12), Betis đã thông báo trên trang web của mình về việc gia hạn hợp đồng với thủ quân Joaquin Sanchez đến năm 2022. Đó gần như là động thái để tiền vệ này treo giày tại sân Benito Villamarin, vì Joaquin đã 36 tuổi và khi hết hợp đồng, sẽ bước vào tuổi... 39.
Nhưng Joaquin cũng là trường hợp hiếm hoi có được sự may mắn và ưu ái ấy. Còn lại, 52 đồng nghiệp của anh sẽ phải tự tìm kiếm bến đỗ mới cho mình, nếu không được CLB hiện giờ giữ lại.
Trong số này, Kepa Arrizabalaga là cái tên duy nhất được “lên đời”, khi thủ thành 23 tuổi đã đặt một chân đến Real Madrid. Còn 6 đồng đội của anh ở Bilbao là Xabier Etxeita, Enric Saborit, Eneko Boveda, Mikel Rico, Ager Aketxe và Kike Sola đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp khi hợp đồng chỉ còn thời hạn 6 tháng.
Bilbao cũng chính là đội bóng có nhiều ca “tiền thất nghiệp” nhất với 7 trường hợp, ngang Eibar. Xếp sau 2 CLB xứ Basque là Leganes cùng Las Palmas với 6 cầu thủ sắp hết hợp đồng.
Và đáng ngạc nhiên là cả Real Madrid và Barca đều không có cầu thủ nào nằm trong diện nguy hiểm. Có thể, Barca sẽ chính thức bán Javier Mascherano cho Hebei Fortune tại giải VĐQG Trung Quốc trong tháng 1 tới. Nhưng thực tế, hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Argentina có thời hạn đến tận năm 2019.
Thiếu sự góp mặt của 2 ông lớn này, “siêu thị 0 đồng” ở La Liga cũng trở nên kém sức hút hơn. Nhưng bất chấp điều đó, vẫn còn nhiều “mặt hàng” đáng chú ý. Trong đó, Atletico góp tới 4 gương mặt là thủ thành Miguel Angel Moya, hậu vệ Juanfran Torres, tiền vệ Gabi và tiền đạo Fernando Torres. Bộ tứ này có thể đang dần mất đi chỗ đứng, hoặc chưa thuyết phục được HLV Diego Simeone.
Ngoài bộ tứ của Atletico, người ta còn có thể lưu tâm đến một số tên tuổi đáng chú ý khác cũng sắp hết ràng buộc với CLB là Daniele Bonera, trung vệ kỳ cựu từng khoác áo Milan giờ đang khoác áo Villarreal.
Đó là Nabil El Zhar, cựu cầu thủ Liverpool giờ đang chơi cho Leganes hay tuyển thủ Đan Mạch, Michael Krohn-Dehli thuộc sở hữu của Sevilla. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến Sergio Canales, thần đồng một thời của bóng đá Tây Ban Nha từng được Real Madrid mua về từ Racing ở tuổi 19.
Tất nhiên, những cái tên nói trên hoặc hơi “quá date”, hoặc đang bị thất sủng tại CLB của mình. Nhưng ngược lại, đó đều là những cầu thủ đã chứng minh được năng lực và tạo dựng được tên tuổi. Nếu gộp họ lại với nhau, người ta thậm chí có thể tạo thành một đội ngũ đáng gờm, đủ sức cạnh tranh vé dự cúp châu Âu.
Vì không kể 4 đội bóng đang dẫn đầu với lực lượng vượt trội, ai dám khẳng định Sevilla hay Villarreal đã mạnh hơn đội bóng có cả Kepa, Gabi, Juanfran, Torres, Canales và Krohn-dehli?
Torres vẫn “đắt hàng”
Trong cuộc khảo sát của tờ Marca, có tới 64% độc giả chọn El Nino khi được hỏi “Bạn muốn mua tiền đạo miễn phí nào nhất?”. Ngoài Torres, Atletico cũng chiếm 2 lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ và tiền vệ là Juanfran (53%) và Gabi (28%), chỉ nhường vị trí thủ môn cho Kepa của Bilbao (77%).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dù Atletico Madrid chưa chính thức phát đi thông báo rao bán Yannick Carrasco, nhưng rất nhiều nguồn tin ở Tây Ban Nha đã xác nhận chuyện tiền vệ người Bỉ này đang đứng trước nguy cơ bị bán trong tháng 1 tới. Thật ra dư luận cũng đoán được chuyện Carrasco sẽ bị bán.
HLV Jose Mourinho rất muốn có trung vệ Samuel Umtiti trong bối cảnh Victor Lindelof thi đấu thất vọng, còn Eric Bailly lại đang chấn thương. Man United sẵn sàng chi 50 triệu bảng để giải phóng tuyển thủ Pháp khỏi sự ràng buộc với Barca ngay trong tháng 1 tới.
Nhằm dọn chỗ cho hai tân binh Vitolo và Diego Costa trong tháng 1/2018 tới, Atletico Madrid chuẩn bị bán ít nhất 3 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.
Tiền vệ Philippe Coutinho (Liverpool) không còn là mục tiêu bắt buộc phải có của Barcelona, khi gã khổng lồ xứ Catalan đang nhắm đến 1 loạt cái tên khác.
Trước cuộc khủng hoảng nơi trung tâm hàng thủ, BLĐ Man City đang lên kế hoạch cạnh tranh với Liverpool trong việc hỏi mua trung vệ Virgil van Dijk của Southampton.
PSG đang cần gấp một tiền vệ trụ để dự phòng cho Thiago Motta, người sẽ treo giày vào cuối mùa. Phương án lý tưởng ở thời điểm hiện tại chính là Lassana Diarra, người vừa thanh lý hợp đồng với Al Jazira.
Trận đấu PSG vs Dortmund diễn ra vào lúc 02h00 ngày 8/5 trong khuôn khổ bán kết lượt về Champions League 2023/24 được Bongdaplus tường thuật trực tiếp.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Leverkusen vs Roma trong khuôn khổ bán kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 10/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Ngày 6/5, Esports World Cup công bố hệ thống hỗ trợ cho các tổ chức Esports, với mục tiêu "hỗ trợ các tổ chức Esports hiện tại cùng cơ hội cạnh tranh tại các giải đấu của Esports World Cup".
Nhận định bóng đá trận PSG vs Dortmund diễn ra vào lúc 02h00 ngày 8/5 ở bán kết lượt về Champions League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn