Sau Nguyễn Trãi, giải Long Biên mở rộng lần III đã xác định thêm một đội bóng nữa góp mặt ở vòng tứ kết là Tin Lớn & Anh Em.
Chiều 3/1, những trận đấu còn lại ở loạt trận thứ 2 của giải phủi Long Biên đã diễn ra hết sức kịch tính và hấp dẫn. Dù thời tiết có nắng nhẹ, các cuộc đối đầu lại chứng kiến nhiều cơn mưa bàn thắng. Sau 4 trận đấu chiều Chủ nhật, đã có tới 21 bàn thắng được ghi, tức trung bình lên tới hơn 5 bàn/trận.
Bảng A chứng kiến cuộc đối đầu giữa Thanh Am và Phố Cổ. Do mới chỉ giành được 1 điểm sau lượt trận mở màn nên Phố Cổ rất khao khát chiến thắng để tự quyết số phận của mình trước trận cuối gặp Bóng đá số. Với quyết tâm cao độ, Phố Cổ sớm tràn quân lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và họ có liên tiếp 5 bàn thắng.
Nhân tố nổi bật nhất trong đội hình của họ là trung phong Giang mang áo số 10. Tiền đạo này góp công lớn vào thắng lợi của đội nhà với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Nỗ lực của Thanh Am chỉ giúp họ có 1 bàn danh dự trong hiệp 2. Thắng trận 5-1, Phố Cổ từ vị trí thứ 3 vươn lên ngôi đầu bảng do hơn Sudico về hiệu số. Còn với Thanh Am, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu cuối khi phải đụng độ với Sudico.
Phố Cổ (áo xanh) đánh bại Thanh Am để vươn lên ngôi đầu bảng A
Tại bảng B, Tô Ký và Phương Anh 2 cống hiến cho khán giả một trận cầu căng thẳng và kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số sát sao. Phương Anh 2 chơi đầy nỗ lực nhưng Trung Kiên đã tỏa sáng với một cú đúp, cùng bàn thắng của Xuân Hải để giúp Tô Ký giành chiến thắng sát sao 3-2. Không chỉ hơn về số bàn thắng, Tô Ký còn hơn về... số thẻ vàng khi 2 lần bị trọng tài cảnh cáo sau những tình huống phạm lỗi.
Thậm chí, về cuối trận, hàng thủ áo cam còn tỏ ra mất tập trung, tạo nhiều khoảng trống để đối phương dứt điểm. Mặc dù vậy, thần may mắn vẫn mỉm cười với họ, giúp Tô Ký cướp vị trí nhì bảng B từ chính tay Phương Anh 2.
Phương Anh 2 (áo trắng) rơi vào thế khó sau thất bại trước Tô Ký
Chung số phận với người anh em, Phương Anh 1 cũng nhận thất bại đáng tiếc trước FC Thể Công. Vươn lên dẫn trước nhờ công của Anh Tú nhưng đội bóng áo trắng đã không thể duy trì được lợi thế dẫn bàn. Lần lượt Anh Minh và Vi Tuyên ghi bàn để FC Thể Công lật ngược thế cờ, qua đó giành 3 điểm đầu tiên tại bảng C.
Thắng lợi này chưa giúp đội bóng gắn liền với cái tên huyền thoại của bóng đá Việt chiếm vị trí nhì bảng, nhưng họ đã giữ lại được phần nào cơ hội vào tứ kết. Ở lượt trận cuối, Thể Công chỉ phải đối đầu với đội bét bảng My Lan, trong khi Phương Anh 1 sẽ phải đại chiến Nguyễn Trãi cho tấm vé đi tiếp.
FC Thể Công (áo đỏ) nhẹ nhàng hạ gục Phương Anh 1 và có lợi thế lớn trước loạt trận cuối
Cặp đấu còn lại tiếp tục là sân khấu để các cầu thủ Tin Lớn & Anh Em phô diễn. Thi đấu nhàn nhã, không tốn sức nhưng đội bóng áo hồng vẫn dễ dàng nã 5 bàn vào lưới đối phương. Đại Dương dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ ghi được 2 bàn, trong đó có 1 siêu phẩm đánh đầu lái bóng của tiền đạo áo xanh.
Chiến thắng này giúp Tin Lớn đòi lại ngôi đầu bảng từ tay F+, đội vừa đánh bại Gấu Bống ở lượt trận chiều qua. Ngoài ra, họ cũng đảm bảo một suất vào chơi tứ kết với 6 điểm sau 2 trận đã đấu. Về phần Đại Dương, đội bóng này sẽ phải đại chiến với người anh em F+ trong loạt trận cuối để xác định cái tên còn lại cùng Tin Lớn đi tiếp.
Một trận đấu nhạt nhòa của các cầu thủ FC Đại Dương (áo xanh)
Kết quả loạt trận chiều Chủ nhật (3/1) giải Long Biên mở rộng lần III
FC Phố Cổ 5-1 Thanh Am Phương Anh 2 2-3 Tô Ký Thể Công 2-1 Phương Anh 1 Tin Lớn & Anh EM 5-2 Đại Dương
Bảng xếp hạng giải bóng đá Long Biên mở rộng lần III
Không muốn để các đối thủ có cơ hội “soi” kỹ về đấu pháp cũng như nhân sự, HLV Toshiya Miura chỉ coi trận đấu giao hữu của đội nhà với U23 Yemen là cơ hội để thử nghiệm cũng như chuẩn bị các phương án về nhân sự trước khi bước vào giải chính thức. Đấy được coi là mũi tên nhằm hai đích!
Quả bóng vàng FIFA 2004 và 2005 – Ronaldinho đã ký xác nhận sẽ sang Việt Nam và thi đấu ít nhất là 40 phút trong trận giao hữu giữa Các ngôi sao Brazil và Các ngôi sao Việt Nam diễn ra vào tháng 4 tới đây.
Tối qua (2/1), HLV Toshiya Miura đã cho các học trò tự do xả trại sau một ngày tập luyện căng thẳng. Không bỏ lỡ cơ hội, các cầu thủ U23 Việt Nam đã rủ nhau dạo quanh các con phố ở Doha (Qatar).
Tiền đạo hiện đang trong danh sách tập trung của U23 Nhật Bản là Musashi Suzuki đã nói lời tạm biệt với Mito Hollyhock để trở về CLB chủ quản Albirex Niigata. Đồng nghĩa cơ hội được ra sân ở J.League 2 cũng sẽ nhiều hơn đối với Công Phượng.
Chưa đầy một tuần sau khi chuyển về đội bóng mới lên V-League Hà Nội từ CLB HN.T&T, vào thứ Năm vừa qua, 2 trụ cột Nguyễn Quốc Long và Nguyễn Ngọc Duy đã sớm có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ. Đây là trận giao hữu diễn ra tại Nhổn nhằm chuẩn bị cho mùa bóng mới của 2 CLB này.
Mục tiêu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là vào tứ kết. Để thực hiện tham vọng ấy, một trong những yêu cầu được đặt ra đối với các học trò của ông Miura là hàng công phải chắt chiu và tận dụng tối đa cơ hội, tránh phung phí và vô duyên như ở các trận vừa qua.
Chiều qua (2/1/2016), CLB TP.HCM đã có trận đấu tập trên sân Thống Nhất và hòa 2-2 với ĐKVĐ V-League B.BD. Điều này đã giúp các học trò HLV Lư Đình Tuấn tăng thêm sự tự tin và người hâm mộ thành phố thêm tin vào khả năng hoàn thành mục tiêu của đội nhà ở hạng Nhất 2016, đó là giành vé góp mặt ở V-League 2017.
Nhiều khả năng, những nhà vô địch thế giới các năm 1994 và 2002 sẽ đến Việt Nam thi đấu giao hữu vào tháng 4 tới đây. Việc thương thảo hợp đồng giữa VFF và đối tác dự định đưa đội bóng các ngôi sao Brazil đang diễn ra thuận lợi.
V-League đã thực hiện chính sách hạn chế ngoại binh. Ấy vậy mà, tìm đủ hai cầu thủ ngoại lúc này thật chẳng hề đơn giản dù nguồn cung vô cùng dồi dào. Các đội bóng đối diện với quá nhiều rủi ro trong quá trình thử và thương thảo hợp đồng với cầu thủ ngoại.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn