M.U: Đã đến lúc Ibrahimovic cần được nghỉ ngơi

Hoàng Việt Hoàng Việt
19:11 ngày 30-09-2016
Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ duy nhất của M.U ra sân thi đấu tất cả các trận trong mùa giải này và ở tuổi 34, mật độ thi đấu đó nhanh chóng hút cạn sinh lực của anh. Thay vì bùng nổ như đầu mùa giải, Ibra đã lộ dấu hiệu mệt mỏi ở vài trận gần đây.
M.U: Đã đến lúc Ibrahimovic cần được nghỉ ngơi

Những cuộc họp báo trước các trận đấu thường vô vị và theo một khung quen thuộc: HLV bước vào phòng họp, thông báo tình hình chấn thương của đội bóng, kèm theo những lời sáo rỗng kiểu như “cuộc đối đầu này là rất quan trọng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng”. Tuy nhiên, một vài cuộc họp báo vẫn đáng chú ý, ví dụ như trước trận M.U gặp Zorya ở Europa League.

Hôm đó, Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi thông báo Ibrahimovic sẽ ra đá chính. Trước đó, đã có thông tin tiền đạo người Thụy Điển được cho nghỉ ngơi khi M.U chỉ phải gặp đối thủ yếu Zorya. Thế nhưng cuối cùng, Ibra vẫn phải cày ải. Anh là cầu thủ duy nhất của M.U ra sân ở tất cả các trận của M.U ở mùa giải này. Ibra chơi 10 trận (2 lần từ băng ghế dự bị), thi đấu tổng cộng 627 phút.

Ở khía cạnh thành tích, điều này không gây ngạc nhiên bởi Ibra chơi rất tốt. Chân sút này ghi được 6 bàn trong 10 trận, dẫn đầu danh sách ghi bàn của M.U. Gần đây nhất, cầu thủ sắp bước sang tuổi 35 này đã tỏa sáng giúp M.U nhọc nhằn vượt ải Zorya. Cuối tuần trước, Ibra kết nối tốt với Juan Mata, Marcus Rashford và Paul Pogba, góp phần giúp M.U hủy diệt Leicester. Vì thế, chẳng có lý do gì để Mourinho không sử dụng Ibra.

Ibrahimovic vẫn tỏa sáng mang về chiến thắng cho M.U
Ibrahimovic vẫn tỏa sáng mang về chiến thắng cho M.U

Tuy nhiên mặt khác, có chút bất ngờ khi Ibra nhanh chóng trở nên quá quan trọng với M.U. Bởi khi một đội bóng chiêu mộ bản hợp đồng miễn phí 34 tuổi, người ta thường nghĩ anh ta sẽ đóng góp chủ yếu với kinh nghiệm chinh chiến, là tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ. Sẽ ít người nghĩ rằng anh ta sẽ thi đấu tất cả các trận đấu và là tâm điểm trong mỗi đợt tấn công của đội bóng.

Tất nhiên, có thể Ibra là ngoại lệ cho những suy nghĩ thông thường đó. Tiền đạo này vẫn đóng góp được nhiều với kỹ thuật tuyệt vời, kỹ năng dứt điểm tốt và khả năng săn bàn nhạy bén. Dù vậy, Ibra đã gần 35 tuổi và thời gian không tha cho bất kỳ ai, kể cả người có thể chất mạnh mẽ như anh. Trong những trận đấu gần đây, cầu thủ người Thụy Điển đã để lộ dấu hiệu kiệt sức.

Trong 5 trận chính thức đầu tiên cho M.U, Ibra bùng nổ với 5 bàn thắng. Nhưng ở 4 trận tiếp theo, anh tịt ngòi. Những trận gần đây, Ibra rất lười di chuyển đến nỗi sau trận gặp Zorya, Michael Owen đăng đàn chê bai anh hầu như chỉ đứng nguyên một chỗ. Không thể phủ nhận, Ibra chơi vật vờ hẳn so với hồi đầu mùa.

Bản đồ chạm bóng của Ibra trong trận đấu với Bournemouth (trên) và Zorya (dưới)
Bản đồ chạm bóng của Ibra trong trận đấu với Bournemouth (trên) và Zorya (dưới)

Để so sánh, trong trận đấu gặp Bournemouth ở vòng 1 Ngoại hạng Anh, Ibra chỉ chạm bóng 45 lần nhưng điểm chạm bóng phân bố ở khắp mặt sân. Thậm chí, anh còn hăng hái tham gia phòng ngự. Trong khi đó, trận đấu với Zorya vừa qua, tiền đạo người Thụy Điển chạm bóng 81 lần nhưng chủ yếu là ở bên phần sân đối phương.

Nó cho thấy Ibra đang lộ ra sự mệt mỏi. Anh vẫn ra sân ghi bàn và mang niềm vui về cho M.U nhưng rất khó để có thể làm điều đó xuyên suốt cả mùa giải. Vì thế, HLV Mourinho cần phải sớm lên phương án tiền đạo cắm dự phòng cho Ibra. Đó có thể là những chân sút trẻ như Marcus Rashford, Anthony Martial hay thậm chí, cũng có thể là Wayne Rooney trong những trận cầu kém quan trọng. Miễn là Ibra có thời gian dưỡng sức.

Có như vậy, chân sút người Thụy Điển mới sung mãn trong những giai đoạn quan trọng của mùa giải và tỏa sáng đưa M.U tới chiến thắng, thay vì cố gắng ra sân cày ải trong mệt mỏi như hiện tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x