Người Anh có một thói quen rất “hay”: Cứ mỗi lần có cầu thủ nào đó ra mắt đội tuyển, họ lại khiến cả thế giới phải nghĩ rằng nước Anh vừa khai phá được một thiên tài bóng đá mới. Lần này là chuyện của Michael Keane.
Keane, nói một cách khách quan nhất, chưa đáng là chủ đề để chúng ta bàn cãi. Đúng là anh vừa được gọi vào ĐT Anh, và đã có trận ra mắt Tam sư trong cuộc đối đầu với Đức ở Dortmund. Đúng là anh đã có những màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo Burnley ở mùa giải này.
Nhưng câu hỏi ở đây là đã có bao nhiêu cầu thủ ra mắt ĐT Anh rồi sau đó chìm vào quên lãng? Và một câu hỏi khác: Liệu một vài trận đấu ấn tượng trong màu áo một CLB không cạnh tranh gì khác ngoài suất trụ hạng như Burnley đã đủ để một cầu thủ trở thành “ngôi sao”? Nếu bạn là người Đức, hay người Tây Ban Nha, thì câu trả lời sẽ là rất rõ ràng. Tuy nhiên, người Anh không được may mắn như thế.
Người Anh không thực sự dư dả về nguồn tài năng trẻ như hai quốc gia nói trên. Nên khi có một cầu thủ như Keane “nổi lên”, họ lập tức vồ lấy với tất cả sự háo hức. Có bao nhiêu người thực sự tin rằng một cầu thủ đang chơi cho Burnley, nay đã ở tuổi 24, có thể trở thành trụ cột nơi hàng thủ của Anh chỉ sau một trận đấu, mà đấy lại là trận đấu mà Anh phải chịu thất bại?
Khách quan mà nói, Keane không phải là cầu thủ tệ. Những gì mà anh đã thể hiện trong màu áo Burnley là rất đáng khích lệ. Nên nhớ, Burnley là một trong những đội bóng có hàng thủ chơi khó chịu nhất ở Premier League mùa này, và tất nhiên trong đó có công lớn của Keane. Không phải vô cớ mà một loạt đội bóng có tiền ở Premier League, từ Everton tới Liverpool, Chelsea và cả M.U, đều thể hiện sự quan tâm tới Keane. Việc anh rời Burnley sau mùa này là khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, cũng phải nói luôn là người Anh sẽ không quan tâm tới Michael Keane nhiều đến thế, nếu anh không phải là một sản phẩm của lò... M.U. Hơn cả thế, anh còn cùng lứa với Paul Pogba, Ravel Morrison, Larnell Cole và Jesse Lingard, vẫn được xem là lứa cầu thủ tốt nhất mà lò M.U sản sinh được sau thế hệ 1992 với Beckham, Scholes, Butt và anh em nhà Neville. Lưu ý cái tên Paul Pogba. Anh từng là một cầu thủ mà M.U nghĩ rằng không cần phải cố mọi cách để giữ, rồi để ra đi tự do, trước khi mất khoản tiền kỷ lục thế giới để mang về.
Người ta cũng cho rằng Keane là một “sai lầm” khác của M.U. Tuy nhiên, thực tế là cầu thủ này phát triển khá muộn, chủ yếu về mặt thể chất. Anh chưa bao giờ là thủ lĩnh hàng thủ trong đội bóng của những cầu thủ cùng thế hệ. Thậm chí còn phải tham gia các khóa “phụ đạo” để có thể đáp ứng được các yêu cầu về thể lực.
Năm M.U vô địch FA Cup trẻ, Keane không đá trung vệ, mà đá hậu vệ phải. Bây giờ, Keane rõ ràng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng bạn có tin anh ta sẽ trở thành siêu sao mới ở hàng thủ, theo cách mà người Anh đang cố khiến chúng ta phải tin?
Keane đang được Rio đào tạo
Hiện tại, Michael Keane đang được trung vệ huyền thoại của M.U và ĐT Anh Rio Ferdinand hướng dẫn. Cả hai có chung công ty quản lý. Rio là người khuyên Keane rời Burnley, nhưng phải chọn được đội bóng nào có thể đảm bảo cho anh suất đá chính. Theo tiêu chí này thì Everton và Liverpool là những ứng viên sáng giá nhất.
Với việc cả Wayne Rooney lẫn Jordan Henderson vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau nên chiếc băng đội trưởng của ĐT Anh trong trận tới sẽ giao cho Joe Hart.
Dele Alli mà cứ xuất sắc thế này thì Wayne Rooney nên sớm tuyên bố chia tay ĐT Anh. Rooney nên làm như thế, để HLV Gareth Southgate đỡ áy náy khi không dùng thủ quân.
Ở tuổi 21, Timo Werner đang tràn đầy hy vọng sẽ được ra sân lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển Đức. Có khoảng chục cầu thủ khác, nghĩa là gần nửa danh sách Mannschaft chuẩn bị đá giao hữu với Anh, đang ở độ tuổi 24 trở xuống. Vẫn như những năm gần đây, tài năng trẻ tiếp tục tuôn trào như một nguồn lực bất tận của nền bóng đá Đức nổi tiếng.
Tiền vệ Michael Antonio của West Ham đã dính chấn thương trong thất bại 2-3 trước Leicester cuối tuần qua và không thể lên tuyển Anh dự trận giao hữu với ĐT Đức cuối tuần này.
Những chấn thương liên tiếp của các trụ cột như Harry Kane, Wayne Rooney hay Sturridge buộc HLV Gareth Southgate phải đôn tiền đạo trẻ Marcus Rashford từ đội U21 Anh lên ĐT Anh.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn