Leicester City 2-0 Liverpool |
---|
Klopp phát ốm vì cách phòng ngự của Liverpool
HLV Juergen Klopp cảm thấy tệ hại khi Liverpool bị Leicester loại khỏi cúp Liên đoàn Anh vì cách phòng thủ hớ hênh của đội bóng vùng Merseyside.
Trong trận đấu với Leicester ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh, Liverpool đã tạo ra thế trận tốt, áp đảo đội chủ sân King Power. Thế nhưng trong khi hàng công Liverpool chưa thể tận dụng thành công cơ hội, hàng thủ của họ lại thể hiện sự lỏng lẻo.
Các bàn thắng của Leicester xuất phát từ một pha đá phạt góc mà cầu thủ Liverpool phá bóng không dứt khoát và từ pha ném biên đơn giản. Kết quả Liverpool thua 0-2 và bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh.
Sau trận đấu, HLV Klopp của Liverpool thể hiện sự thất vọng: “Tôi cảm thấy rất buồn. Thật tệ khi bị loại trong khi có màn trình diễn tốt trong hiệp một. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn nhưng không thể ghi bàn do thiếu may mắn. Nhưng không ai quan tâm đến việc đội nào chơi tốt hơn, họ chỉ để ý đến đội nào được đi tiếp và chúng tôi không được góp mặt ở vòng tiếp theo”.
Liverpool phòng ngự rất lỏng lẻo trong trận gặp Leicester
“Ở những trận đấu loại trực tiếp, đội của bạn luôn phải phòng ngự thật tốt. Cho đến khi vẫn phải nhận những bàn thua kiểu như hôm nay thì Liverpool rất khó để đạt thành tích tốt”.
Klopp cũng giải thích lý do thay người khó hiểu khi cho Philippe Coutinho ra nghỉ và đưa cầu thủ trẻ Ben Woodburn vào sân. Trong thời gian thi đấu, Coutinho đã giúp Liverpool chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và khi anh ra ngoài, The Kop không còn duy trì được áp lực.
Klopp nói: “Coutinho cần thời gian thi đấu nhưng anh ấy không thể chơi trọn vẹn 90 phút vì thể lực. Chúng tôi cần Coutinho nhưng không thể đẩy anh ấy đi quá giới hạn”.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn